2N1D càn quét khắp Mũi Né – Phan Thiết

Mũi Né – Phan Thiết điểm đến đang hot rần rần trên khắp các diễn đàn yêu du lịch. Với những đồi cát đẹp ngỡ ngàng, những cung đường ven biển tuyệt vời, biển xanh ngát xanh. Nếu bạn thuộc team mê biển nhưng không có thời gian thì hãy cùng Phan Lộc khám phá vùng đất của biển này trong 36h có gì nhé!

%Hahalolo tin tức%
@PHANLOC

Vẫn như bao lần khác, vì công việc quá bận rộn nên không có nhiều thời gian cho những chuyến đi nghỉ dưỡng dài ngày, lần này cũng thế Phan Lộc chỉ sắp xếp được 2N1D khoảng 36h để trải nghiệm ở Phan Thiết – Mũi Né. Dù thời gian ngắn, nhưng vẫn vi vu check in được những điểm hot hòn họt nè.

Chỗ ở

Lần này Phan Lộc chọn Meraki Oasis Hotel

View ở đây Tone trắng, xanh nên nhìn rất sang và chill luôn mọi người nhé, vừa bước vào cổng đã muốn vứt hết đồ đạc xông vào chụp ngay. Resort được chia thành 2 khu và có cả hồ bơi hướng biển cực chất luôn nhé. Và có một điều đặc biệt là resort nằm ngay bên cạnh biển, view hồ bơi nhìn thẳng ra biển sống ảo thì hết sẩy.

%Hahalolo tin tức%
@PHANLOC

– Style thiết kế ở đây rất tây, với các loại cây xương rồng, gỗ, tường trắng,… khu phía trên hồ bơi là khu cà phê, ăn uống, quầy bar, ở đây phục vụ các món ăn, uống đầy đủ các loại nhé, buổi sáng còn có phục vụ ăn sáng ( ngồi ăn uống mà được ngắm hồ bơi, view biển thì khỏi chê vào đâu nhé ).

Phía biển thì được bố trí các dãy ghế với dù che mát để mọi người có thể nằm nghỉ ngơi, thư giãn, buổi chiều mát xuống tắm biển ở đây thì bao mát luôn ạ.

%Hahalolo tin tức%
@PHANLOC

Phòng : rất là ổn áp, nhóm mình đặt phòng 4, 2 giường đôi nệm mềm, mỗi giường trang bị tận 4 gối, có nước uống free, có cả khăn tắm và khăn tắm biển riêng, toilet thì cực to. Nhân viên nhiệt tình, thân thiện, giúp đỡ chuyển hành lý tận phòng.

%Hahalolo tin tức%
@PHANLOC

Ăn sáng: đồ ăn ít, vị thì rất nhạt, không ngon, đây là điểm yếu của khách sạn. Do khách ở đây cũng khá đông, nên thường đúng 14h mới được Check in. Nói chung, khách sạn này khá ổn nhé.

Điểm: 8/10

Lịch trình chi tiết trong 36h

Ngày 1

– 6h sáng mình bắt đầu di chuyển từ HCM – Phan Thiết. Quãng đường từ HCM – Phan Thiết khoảng 200km, do bọn mình lái xe chậm nên mất 4 tiếng 30 phút, còn xe khách đi tầm 3 tiếng rưỡi – 4 tiếng. Chia sẻ cho các bạn một số nhà xe uy tín HCM – Phan Thiết:

  • Nhà xe Phương Trang
  • Nhà xe The Sinh Tourist

Giá vé : 100k-150k ( khi mua vé báo với nhà xe là bạn muốn đến Phan Thiết hay Mũi Né nhé, thường Mũi Né sẽ có điểm check in nhiều hơn ).

– 10h30 đã có mặt ở Phan Thiết. Mình chọn ăn trưa ở Phan Thiết luôn, có quán cơm trưa gần chợ Phan Thiết, hướng ra bến tàu đi Phú Quý . Quán Cơm Kim Thanh ( 28 Trưng Trắc ). Gần đó còn có tiệm bánh bột lọc và bánh kẹp trứng khá ngon nhé.

%Hahalolo tin tức%
@PHANLOC
  • Cơm trưa: 3 món + canh, trà đá, khăn, trái cây tráng miệng ( 370k )
  • Bánh bột lọc ( 20k hộp nhỏ, 60k hộp lớn )
  • Bánh kẹp nhân đậu phộng ( 15k/ túi )

Ăn trưa xong ai còn bụng để chứa thì đi ăn tiếp nhé. Phan Lộc thì chọn cách này, tiếp tục đi ăn, gần đấy đi xe khoảng 5-10 phút có tiệm bánh flan Mộng Cầm cực cực ngon nhé( vị béo, bánh mịn, bánh 1 góc tư rất to, nhìn thôi đã thấy ngon rồi ).

%Hahalolo tin tức%
@PHANLOC
  • Bánh Flan Mộng Cầm – 394B, Trần Hưng Đạo, Đức Thắng ( chỉ 25k/ đĩa góc 4, các bạn nhớ đi tiệm nhỏ bên cạnh mới đúng góc nhé, ở đấy có đến 2 tiệm cạnh nhau ).

Ăn uống phủ phê, tầm 12h30 mình lái xe di chuyển đến Mũi Né, từ Phan Thiết – Mũi Né khoảng 20km, chạy chậm chậm vừa ngắm cảnh vừa hóng gió, khoảng 13h là đến khách sạn. Check in xong nhóm mình nghỉ ngơi tí đến 15-16h trời mát tí thì đi chụp ảnh sống ảo xung quanh Hotel.

%Hahalolo tin tức%
@PHANLOC

– 17h: Ngắm hoàng hôn, thưởng thức trà chiều ở Chameleon.

Đây là quán Bar chill sát biển, mới đầu nghỉ bàn ghế sẽ được bố trí dưới bãi biển luôn nên rất hào hứng đến ngồi uống trà rồi sống ảo với ngắm hoàng hôn. Nhưng đến nơi thì bàn ghế được bố trí bên trên, không được gần biển lắm, chỉ là có view biển thôi, có nhiều cây và mái nhà che khuất nên không ngắm được hoàng hôn rõ. Nước và đồ ăn nơi này tạm ổn, giá mức trung bình.

%Hahalolo tin tức%
@PHANLOC

Điểm: 6/10 ( nếu không có chỗ đi có thể thử nhé ).

– 19h: nhóm mình đánh xe ra Phan Thiết đi ăn Răng Mực nướng 206 Võ Thị Sáu là địa chỉ mà mình thường hay ăn, nơi này ăn cũng khá ổn, giá cả phải chăng.

Điểm : 7/10

– Ăn răng mực xong nhóm lại di chuyển qua ăn chả lụi. Món này cũng rất ngon và nổi tiếng ở Phan Thiết luôn. Phan Lộc chọn quán lề đường ở đường Trần Hưng Đạo, đối diện điện máy xanh (chú ý chỉ bán sau 6h chiều ạ, và 10h sẽ đóng cửa). Quán chả lụi khá ngon và sạch sẽ, giá hợp lý 4 phần chỉ 150K, phần nào cũng to. Ăn no say về nhà ngủ sớm để sáng hôm sau dậy sớm để đi Tour xe Jeep ngắm bình minh.

Điểm: 8/10

Ngày 2

– Sáng 4h tập trung ở trước cổng khách sạn để đi tour Jeep ( Bao cả xe chỉ có 450K thôi mọi người, quá trời rẻ luôn, mọi người có thể đặt tour ở lễ tân khách sạn nhé ).

%Hahalolo tin tức%
@PHANLOC

Do bao xe nên giờ giấc tự do thoải mái. Đầu tiên xe sẽ chở mình đến đồi cát trắng để ngắm bình minh ( ở đây thì phải thuê xe Jeep riêng lên đồi cát, hoặc xe mô tô địa hình 600K/ 2 người, do Phan Lộc thấy phí tiền nên không đi, đứng dưới chụp rồi di chuyển đến điểm tiếp theo ).

%Hahalolo tin tức%
@PHANLOC

Tiếp theo mọi người sẽ được check in cung đường biển đẹp nhất Việt Nam, với chiếc xe bán tạp hoá huyền thoại, cung đường cát trắng bạt ngàn, đồi cát hồng, làng chài,… 8h30 xe đưa mình về lại khách sạn ăn sáng, sau đó đi chụp ảnh xung quanh khách sạn, tắm hồ bơi,tắm biển,bla bla…

%Hahalolo tin tức%
@PHANLOC

– 11h30 thì trả phòng

– 12h di chuyển đến cây dừa có góc nghiêng thần thánh làm vài bức ảnh nữa là xong ( cây dừa nằm trên đường Huỳnh Thúc Kháng cũng rất gần khách sạn ).

%Hahalolo tin tức%
@PHANLOC

– 13h di chuyển về Phan Thiết ăn trưa. Trưa nay Phan Lộc chọn ăn món chả cuốn cá trích, địa chỉ 104 Võ Thị Sáu. Quán này dù nhỏ nhưng ăn ngon tuyệt vời mọi người ạ, đặt biệt là món chả cá ở đây, đến Phan Thiết mọi người phải thử món này nhé, nhóm mình gọi 4 phần, rồi thêm chả thêm đủ thứ, uống nước ép này kia mà chỉ có 285K tổng cộng, quá rẻ cho một bữa no nê. Ăn trưa xong lên xe tầm chiều 18h đã có mặt ở SG.

Kết thúc chuyến đi ĐI KHẮP PHAN THIẾT – MŨI NÉ TRONG VÒNG 36H CHƯA ĐẦY 800K

%Hahalolo tin tức%
@phanloc

Chi phí cho chuyến đi:

  • Tiền xe: 200k/ người
  • Tiền khách sạn: 200k/ người
  • Tiền đi tour Jeep: 90k/ người
  • Tiền ăn + chơi: 300K/ người

Tổng: 790K

“Chỉ là ai cũng có những ngày trẻ, rồi thì cũng sẽ già nua
Những ngày mà chân chưa mỏi, có tiền cũng khó mà mua”

Mình còn trẻ, đôi chân còn mạnh mẽ thì ngại gì không đi phải không các bạn. Hi vọng sau bài review của bạn Phan Lộc mọi người sẽ có những trải nghiệm thật đẹp ở PHAN THIẾT – MŨI NÉ nhé!

Xem thêm nhiều bài review và chia sẻ kinh nghiệm du lịch
trên Hahalolo – Mạng xã hội du lịch của Việt Nam TẠI ĐÂY.

Nguồn: Phan Lộc