4 ngày 4 đêm siêu chill ở Phú Quốc chỉ với 7 triệu cho 2 người

Vui chơi Phú Quốc thả ga mà chỉ tốn 7 triệu cho 2 người, tin được không? Tham khảo ngay lịch trình của chàng trai Bùi Huy Khang cùng người yêu để chuẩn bị một chuyến đi thật chill mà chi phí lại hợp lý nhất nhé!

1. Một số lưu ý nhỏ

Chụp hình: Tụi mình tự chụp bằng gậy Tripod + Bluetooth và Ip Xsmax. Dưới đây là một số lưu ý nhỏ khác cho chuyến đi Phú Quốc.

1.1 Lưu trú ở Phú Quốc

  • 1 đêm ở Mango Bay Phú Quốc (1tr450/phòng/hạng Plantation Seaview)
  • 3 đêm ở Hillside Village (300k/phòng)
4 ngày 4 đêm siêu chill ở Phú Quốc chỉ với 7 triệu cho 2 người

1.2 Di chuyển

Muốn tới Phú Quốc bạn có thể lựa chọn di chuyển bằng nhiều phương tiện khác nhau. Tụi mình chọn di chuyển bằng máy bay từ Đà Nẵng tới Phú Quốc của hãng Bamboo (Vé 1,2 triệu/khứ hồi/người – tổng 2,4 triệu tiền vé cho 2 người – đặt trước khoảng 2 tuần).

Thuê xe tại Thuê xe máy Phú Quốc Novotel. Giá: 100k/ngày (tính 24h). Anh chủ rất nhiệt tình, giao nhận xe tại sân bay vô cùng tiện ạ.

1.3 Thời tiết

Tụi mình đi vào đầu tháng 4 nên thời tiết dễ chịu, không quá nắng nóng, thỉnh thoảng hay mưa về đêm, nhưng hầu hết ngày nào cũng có hoàng hôn siêu đẹp thuận lợi cho việc chụp hình và ngắm cảnh.

4 ngày 4 đêm siêu chill ở Phú Quốc chỉ với 7 triệu cho 2 người

Lưu ý: Vì tụi mình tự di chuyển bằng xe máy và tham quan, chụp hình ở các điểm không mất phí nên sẽ tiết kiệm được chi phí cho chuyến đi.

>>> Xem thêm: Bãi Trường – Điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất Phú Quốc

2. Lịch trình 4 ngày 4 đêm chill ở Phú Quốc

2.1 Đêm đầu tiên

Vì tới sân bay đã là 5h chiều nên tụi mình thuê xe máy, rồi di chuyển về khách sạn cất đồ nghỉ ngơi. Sau đó ăn tối tại The Home Pizza Tran Hung Dao và dạo Chợ Đêm Phú Quốc.

2.2 Ngày 1

Rạch Vẹm: Điểm đến đầu tiên của tụi mình là làng chài Rạch Vẹm nơi được gọi là Vương quốc Sao Biển ở Phú Quốc. Từ khu vực trung tâm tới Rạch Vẹm khoảng 20km, đường đi tương đối dễ tìm, tuy nhiên gần tới nơi sẽ có một đoạn đường đất tầm 5km hơi khó đi nên mọi người cân nhắc để chọn phương tiện di chuyển cho phù hợp nha.

Phú Quốc

Tới nơi, rẽ phải đi hơn 1km sẽ tới được bãi có nhiều sao biển, cây dừa đổ, cầu gỗ và xích đu hơn là đoạn ở ngoài. Mọi người nên đi khoảng thời gian từ Sáng tới đầu giờ chiều vì khung giờ đó sao biển ở gần bờ sẽ dễ dàng cho việc ngắm sao và chụp hình. Cuối buổi tụi mình nghỉ ngơi và ăn trưa tại nhà bè Sơn Hải Quán, đồ ăn ngon giá hợp lí.

Mango Bay: Từ Rạch Vẹm tụi mình di chuyển khoảng 20km về Resort Mango Bay. Đây là một eco resort nằm sát bãi biển Ông Lang và đặc biệt với nhà hàng On the Rocks – một trong những view ngắm hoàng hôn siu đỉnh ở Phú Quốc.

Phú Quốc

Nhận phòng xong tụi mình nghỉ ngơi, check in vài góc xinh xinh đợi tới 5h30 chiều để ghé nhà hàng ăn tối ngắm hoàng hôn. Đây có lẽ là lần ngắm hoàng hôn đẹp nhất của tụi mình với sóng biển, nhạc và bữa tối siêu ngon.

2.3 Ngày 2

Mango Bay: Ngày hôm trước di chuyển hơi nhiều cả xa nên sáng ngày thứ hai tụi mình chỉ ở trong Mango Bay ăn sáng ngắm biển, chụp hình và chèo Kayak. Ở đây tụi mình được hoà mình với thiên nhiên xung quanh là cây cối, mở mắt ra là thấy biển. Tiếng sóng rì rào hoà cùng tiếng chim hót khiến mọi ưu phiền như tan biến. Khoảng thời gian ở đây là một trải nghiệm tuyệt vời với những phút giây thật sự relax.

Phú Quốc

Bãi Trường: Tụi mình check out rồi di chuyển về Hillside Village nhận phòng và cất đồ. Sau đó tranh thủ lên trung tâm ăn những món đặc sản ở Phú Quốc. Tới khoảng 4h tụi mình về lại khách sạn thay đồ ra Bãi Trường chụp hình hoàng hôn. Dọc đường Trần Hưng Đạo có nhiều lối để xuống Bãi Trường, bãi trải dài rộng rãi và đúng hướng mặt trời lặn nên rất phù hợp cho việc chụp hình hoàng hôn, đặc biệt lại không mất phí nha mọi người.

Phú Quốc

2.4 Ngày 3

Sun Premier Village Primavera: Điểm đến của sáng ngày thứ 3 là “Thị trấn Địa Trung Hải trong lòng Phú Quốc” cách trung tâm khoảng 25km. Đây là một công trình của Sun Group còn đang trong thời gian dần hoàn thiện nên có thể vào tham quan tự do không mất phí. Được xây dựng mang đậm kiến trúc của Địa Trung Hải với từng dãy nhà, con đường, ô cửa mái vòm rồi các ngóc ngách nên chỉ cần dạo quanh một vòng tụi mình đã có ngay 1 album xịn xò như đang ở nước ngoài vậy.

Phú Quốc

Bãi Sao + Ocsen Bar: Tiếp theo tụi mình di chuyển khoảng 9km để tới Bãi Sao – là một trong những bãi biển đẹp nhất Phú Quốc với bãi cát trắng mịn, nước biển trong xanh cùng hàng dừa cao vút.

4 ngày 4 đêm siêu chill ở Phú Quốc chỉ với 7 triệu cho 2 người

Chụp hình và tắm biển xong tụi mình về đón hoàng hôn buổi cuối ở Ocsen Beach Bar & Club – là một trong Bar ngoài trời có View đón hoàng hôn đẹp nhất ở Phú Quốc, đặc biệt với những chiếc ghế lười màu cam sặc sỡ trên bãi cát. (Phí vào cửa 50k/người + phí gọi đồ uống – nên đi sớm để chọn được chỗ ngồi đẹp).

2.5 Ngày 4

Vì là buổi sáng cuối ở Phú Quốc nên tụi mình chỉ đi tham quan một số điểm ở trung tâm thành phố và ăn nốt các món đặc sản. Sau đó về lại khách sạn thu dọn đồ và di chuyển ra sân bay, kết thúc chuyến đi Phú Quốc 4 ngày 4 đêm.

3. Ăn uống tại Phú Quốc

4 ngày 4 đêm siêu chill ở Phú Quốc chỉ với 7 triệu cho 2 người

Chuyến đi lần này tụi mình đã thử các món:

  • Bún Quậy Kiến Xây – 28 Bạch Đằng
  • Bún Kèn Út Lượm – 87 Đường 30/4
  • Bánh Canh Đèn Dầu – đầu hẻm Đường 30/4
  • Bún Cá Châu Đốc Tư Nga – 145 Đường 30/4
  • Hủ Tiếu Mực Tư Hường – 42 Đường 30/4
  • Pizza Gỏi Cá Trích ở The Home Pizza – Cầu Bà Kèo đường Trần Hưng Đạo
  • Đồ Xiên Nướng + Dừa Dầm Thốt Nốt + Bánh Bò Thốt Nốt – Chợ Đêm Phú Quốc

4. Chi phí

  • Cuối cùng mình sẽ tổng cộng qua chi phí chuyến đi 4 ngày 4 đêm tại Phú Quốc
  • Vé Máy Bay: 2,4 triệu /2 người
  • Khách Sạn + Resort: 2,35 triệu /4 đêm
  • Thuê Xe Máy: 400k/4 ngày
  • Xăng Xe: 150k
  • Ăn Uống: 1,7 triệu/2 người
4 ngày 4 đêm siêu chill ở Phú Quốc chỉ với 7 triệu cho 2 người

TỔNG CỘNG: Chuyến Phú Quốc 4 ngày 4 đêm – 2 người của tụi mình hết 7 triệu nha các bạn! Kết thúc chuyến đi, mọi thứ ở nơi đây đều để lại ấn tượng sâu sắc cho mình, từ cảnh vật cho tới con người, món ăn đều rất tuyệt.

>>> Xem thêm: 3 địa điểm du lịch Phú Quốc cho bạn cảm giác như đang ở nước ngoài

Vô vàn ảnh đẹp đã ra đời từ chuyến đi cực chill của chàng trai Bùi Huy Khang. Nếu bạn cũng muốn có một hành trình như vậy, lên lịch ngay và chờ ngày dịch kết thúc để đến Phú Quốc ngay nhé!

Theo Bùi Huy Khang