4N3Đ khám phá 2 tỉnh Pleiku và Buôn Ma Thuột

Ghé thăm thành phố Pleiku và Buôn Ma Thuột bạn sẽ phải ngỡ ngàng với vùng đất cao nguyên này đấy. Ai cũng bảo Tây Nguyên thì có gì chơi chứ ? Toàn là đất với đá chứ có gì ? Nhưng nhầm rồi, mảnh đất xinh đẹp này sẽ giới thiệu với các bạn qua chuyến đi 4N3Đ của nhóm bạn Bảo Ngọc khám phá 2 tỉnh Pleiku và Buôn Ma Thuột nhé !

1. Tây Nguyên nên đi mùa nào?

Mùa đẹp nhất của Tây Nguyên là từ tháng 12 – tháng 3. Mình đi tháng 12 là mùa hoa dã quỳ, thời tiết siêu đẹp. Sáng và tối hơi lạnh (tầm 17 độ), ban ngày nắng mà vẫn mát khoảng 22 độ. Nói chung thời tiết như kiểu mùa thu Hà Nội thích lắm.

%Hahalolo tin tức%

2. Di chuyển đến Tây Nguyên

  • Máy bay: Bọn mình book vé máy bay chiều đi Hà Nội – Pleiku, chiều về Buôn Ma Thuột – Hà Nội. Vì giờ bay khá đẹp nên vé khứ hồi 1tr8/người.
  • Xe khách Pleiku sang Buôn Ma Thuột: Bọn mình bắt xe khách ở bến xe Đức Long, có rất nhiều nhà xe. Mình quên mất tên xe bọn mình đi rồi, nhưng nhìn chung same same nhau, có thể khác giờ chạy thôi. Các bạn nên đặt trước nhé. Vé 150k/người, đi khoảng 3,5h.
%Hahalolo tin tức%

3. Lưu trú ở Tây Nguyên

Pleiku: Mình book khách sạn Hoài Thương (trên đường Trường Chinh), giá 500k/4người/đêm (đã giảm 15% trên Traveloka). Khách sạn ok lắm, gần chùa Minh Thành, cũng khá gần trung tâm, khách sạn mới tinh, phòng ốc sạch sẽ, phòng mình view từ cao nhìn xuống thành phố siêu xinh, nhân viên thân thiện.

%Hahalolo tin tức%

Buôn Ma Thuột: Mình book khách sạn Lys hotel, gần Làng cafe trung nguyên nhưng không ở trung tâm lắm, giá 380k/4người/đêm (đã giảm 15% trên Traveloka). Khách sạn khá ổn, phòng cũng khá mới, sạch sẽ, nhân viên nhiệt tình.

4. Lịch trình khám phá Tây Nguyên 4N3Đ 

4.1 Ngày 1: Biển Hồ – đường Hàn Quốc – biển Hồ Chè

Biển Hồ Pleiku:  Sáng bọn mình bay đến Pleiku khoảng 10h, nghỉ ngơi ăn sáng tầm 12h xuất phát đi Biển hồ (cách trung tâm khoảng 10km). Bọn mình thuê xe máy (xe ga 180k/ngày, xe số 150k/ngày). Vé vào cổng 15k/người. Nói chung ở đây thấy giống Đà Lạt ghê vì có rừng thông, nhưng đẹp hơn vì có hồ nước mênh mông. Chỉ tiếc là ở đây không có dịch vụ nước nôi gì để ngồi chill cả. Chỉ vào ngắm cảnh chụp hình rồi ra ăn trưa.

%Hahalolo tin tức%

Đường Hàn Quốc: Đường này nằm trên đường đi từ biển hồ sang biển hồ chè, rất đẹp và tình nhé. Đường khá vắng nên các bạn cứ bất chấp chụp hình thôi.

%Hahalolo tin tức%

Biển Hồ Chè: Nó giống đồi chè Mộc Châu nhưng ở version bằng phẳng chứ không nhấp nhô như MC, nhưng cũng đẹp và mát mắt lắm nè. Bọn mình chơi, chụp hình chán chê đến tầm 5h về thành phố.

%Hahalolo tin tức%

4.2 Ngày 2: Chùa Minh Thành – bảo tàng cà phê – làng cà phê Trung Nguyên

Chùa Minh Thành: 7h bọn mình ghé qua chùa chút vì thấy ai đến Pleiku cũng đến chùa này. Thật sự chùa này bên ngoài đẹp hơn trong ảnh ấy. Chùa thiết kế theo phong cách Nhật rất nổi bật, khá nhiều góc sống ảo nhưng vì không có nhiều thời gian nên bọn mình chỉ thăm quan chút rồi đi. 8h ra bến xe để kịp xe sang Buôn Ma Thuột (vì không có xe 9-10h, chỉ có 8h, 11h nên bọn mình đành chọn 8h cho kịp plan). Tầm 11h30 bọn mình đến Buôn Ma Thuột, nghỉ ngơi đi ăn trưa.

%Hahalolo tin tức%

Bảo tàng cà phê thế giới: Vì mấy điểm quanh thành phố khá gần nên bọn mình di chuyển taxi. Bảo tàng cà phê (cách trung tâm 3-4km) siêu đẹp, kiến trúc độc đáo, mới lạ, bên trong trang trí cũng đẹp lắm. Nói chung tha hồ sống ảo. Ngồi uống cafe gió mát cũng chill lắm. Nếu ở ngoài thì không mất phí, vào trong thăm quan mới mất vé.

%Hahalolo tin tức%

Làng cà phê Trung Nguyên: Nhìn chung các bạn nên thử vào đây uống cafe, mình thấy ngon phết (mặc dù mình không sành cafe haha), ngoài ra có thể mua quà ở đây cũng được.

%Hahalolo tin tức%

4.3 Ngày 3: Bản Đôn – Khu du lịch sinh thái Troh Bư – chùa Sắc Tứ Khải Đoan

Bản Đôn: Bọn mình thuê taxi trọn gói cho cung Bản Đôn – Troh Bư (Cách thành phố khoảng 50km) hết 600k/5người rất tiện mà rẻ. Nhờ 1 sự tình cờ và có duyên nên bọn mình thuê chú Tuyến (taxi Mai Linh) siêu thân thiện, dễ thương và nhiệt tình, bọn mình chơi thoải mái bao lâu chú cũng chờ được. Các bạn có thể liên hệ chú để book nhé: 0943045858. Đến Bản Đôn chủ yếu để thăm mấy bạn voi trong truyền thuyết và để thử cưỡi voi (200k/2ng/lượt khoảng 3p), ngoài ra thì có thể chụp hình xung quanh. Bọn mình chọn Bản Đôn thay vì Hồ Lak (cũng giống giống nhau) vì muốn đi cả Troh Bư cho tiện đường nữa. Vé vào Bản Đôn 40k/ng.

%Hahalolo tin tức%

Khu du lịch sinh thái Troh Bư (Nằm trên đường đi Bản Đôn): Chỗ này khá xinh xắn và nhiều góc sống ảo nhé. Vé vào 30k/người

%Hahalolo tin tức%

Chùa Sắc Tứ Khải Đoan (cách trung tâm 5km): Chùa này cũng khá rộng và đẹp, cũng là 1 trong những nơi nên ghé khi đến  Buôn Ma Thuột nhé.

%Hahalolo tin tức%

4.4 Ngày 4: Thác Dray Nur

Ngày cuối bọn mình tiếp tục book xe chú Tuyến đi thác Dray Nur (cách thành phố khoảng 40km), giá 400k/4ng. Nhìn chung mọi người chỉ cần đi 1 trong 2 thác Dray Nur hoặc Dray Sap thôi vì nó ngược đường và same same nhau. Bọn mình chọn Dray Nur vì thấy có vẻ đẹp hơn. Đường vào đây bụi lắm nên khuyên là mấy bạn không nên đi xe máy. Trong này mát lắm, không khí dễ chịu vô cùng và thác cũng khá đẹp, cũng nhiều góc sống ảo. Buổi chiều bọn mình về nghỉ ngơi rồi chuẩn bị bay về.

%Hahalolo tin tức%

5. Ăn gì ở Tây Nguyên ?

Mình thấy đồ ăn ở đây không đặc trưng lắm (theo kiểu chỉ có ở Tây Nguyên mới có), nhưng các món ăn bọn mình được thưởng thức thì khá ok, giá thành phải chăng, mỗi tội toàn thịt hơi nhiều đạm haha.

Ẩm thực Pleiku:

  • Gà nướng – nhà hàng Tơ nưng, ngoài ra có gà nướng PleiTieng nổi tiếng
  • Bún cua thối, bún thịt nướng, bánh cuốn, nem lụi… (Chợ đêm)
  • Ngoài ra có các món phở khô, phở 2 tô, bò né…

Ẩm thực Buôn Ma Thuột: 

  • Bò nhúng me – Cà Te Quán
  • Lẩu cá lăng – Lẩu cá Sáu Quang (Rất ngon)
  • Bê, Bò Tơ – Bò Tơ 129 (Lý Thái Tổ)
  • Thịt dê – Dê Tươi 68 (Nguyễn Hữu Thọ)
  • Ngoài ra còn nhiều món khác nữa mà mình quên mất rồi huhu.

Nói chung bọn mình xác định chuyến này đi nhẹ nhàng nên không đi quá nhiều điểm, vừa đi vừa nghỉ ngơi enjoy nên đi các điểm highlight vậy thôi. Tổng thiệt hại khoảng 4tr/người cho 4N3Đ ăn chơi xả láng nhé.

Cảm ơn bài review chi tiết của bạn Bảo Ngọc. Hy vọng với bài chia sẻ này các bạn sẽ có lịch trình cụ thể hơn cho chuyến khám phá Tây Nguyên sắp tới của các bạn. Đừng quên chia sẻ cùng Hahalolo những khoảnh khắc đẹp nhé !

Xem thêm bài trải nghiệm và chia sẻ những chuyến đi trên Hahalolo – Mạng xã hội du lịch TẠI ĐÂY.

Nguồn: Bảo Ngọc