5 con dốc lên hình đẹp như phim đốn tim giới trẻ ở Đà Lạt

Đặc sản thu hút khách du lịch ở Đà Lạt không chỉ là cảnh sắc thiên nhiên 4 mùa tươi đẹp, những ngày  mù sương huyền ảo cả thành phố mà còn là nơi trú ẩn của những con dốc, là nơi các tín đồ sống ảo xem như một địa điểm nhất định phải check-in khi đến với Đà Lạt. Hãy cùng Hahalolo tìm hiểu những con dốc “nghìn like” này có gì đặc biệt nhé!

Đà Lạt ngoài những cái tên như “thành phố sương mù”, “thành phố ngàn hoa” thì cái tên “thành phố của những con dốc” dành tặng cho Đà Lạt quả không sai tí nào. Đà Lạt nổi tiếng với địa hình cao nguyên núi đồi, với những con đường ngoằn ngoèo, quanh co và thường xuyên lên xuống những con dốc. Điều này khiến cho khung cảnh Đà Lạt rất nên thơ và lãng mạn mà ai ghé chân qua một lần cũng yêu mến nơi này.

Dốc Nhà Bò

  • Địa chỉ: Đào Duy Từ, Phường 3, Thành phố Đà Lạt

Chắc hẳn đối với nhiều người không còn lạ gì với con dốc nhà bò tọa lạc vào cuối đường Đào Duy Từ, phường 3 của thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng nữa rồi. Đây là một trong những con dốc huyền thoại nhất ở Đà Lạt.

Được gọi là dốc Nhà Bò vì nơi đây trước kia có một chuồng bò của người Pháp ở cuối dốc, sau đổi tên thành đường Đào Duy Từ năm 1953.

%Hahalolo tin tức%
 Ảnh trong phim Những tháng năm rực rỡ

Dốc là điểm check in tự phát, nằm trong khu dân cư và thật sự nổi tiếng sau khi xuất hiện trong phân cảnh của phim “Những tháng năm rực rỡ” của đạo diễn Quang Dũng. Nơi đây khiến nhiều người mê mẩn bởi khung cảnh nên thơ cả trong phim lẫn ngoài đời thực.Sau khi bộ phim này được ra mắt thì giới trẻ đã thi nhau săn lùng con dốc này ở Đà Lạt để check in cho bằng được.

%Hahalolo tin tức%
@i.am.green

Thoạt nhìn thì du khách thấy đây chỉ là một con dốc nhỏ đơn sơ nhưng với khung cảnh nên thơ thì ai cũng phải trầm trồ cho “ nghìn like”. Với 1 m² ở đây có bạn có thể cho ra hàng ngàn kiểu ảnh sống ảo khác nhau.

%Hahalolo tin tức%
@nguyen.viet.tinh, @thuyduoc3112, @manhtienkhoi_,@nguyengiang2896

Con dốc chỉ kéo dài vỏn vẹn khoảng 480m nhưng nhiều người cũng lo ngại khi nhìn từ dưới lên, bởi con đường như dựng đứng, đi xe máy hay kể cả đi bộ cũng “khá nhằn” vì vậy bạn phải hết sức cẩn thận dù chỉ là đứng chụp ảnh tại đây.

Dốc số 7 Trần Hưng Đạo

  • Địa chỉ: hẻm số 7 Trần Hưng Đạo, Thành phố Đà Lạt 

“Mình đứng ở giữa con dốc, mình cố ngăn sẽ không khóc”…là những ca từ nhẹ nhàng sâu lắng trong ca khúc “Tất cả sẽ thay em” của nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh và con dốc được nhắc đến trong bản ballad này chính là Dốc số 7 Trần Hưng Đạo và sau đó đã nhanh chóng tạo nên cơn sốt check-in trong suốt thời gian qua.

%Hahalolo tin tức%
Dốc số 7 trong ca khúc “Tất cả sẽ thay em”

So với dốc Nhà Bò thì dốc số 7 Trần Hưng Đạo là một địa điểm check-in ở Đà Lạt còn khá mới mẻ hơn. Đứng trên con dốc phóng tầm mắt ra xa, bạn sẽ thấy cả một Đà Lạt thoáng đãng và trầm mặc ngay dưới chân mình.

%Hahalolo tin tức%
@tramtrantran

Con dốc này thực ra chính là dốc hẻm số 7 đường Trần Hưng Đạo, nằm ngay gần quán Cafe Sunshine .Để đi được đến con dốc này không hề khó, chỉ cần search tên quán Cafe này rồi đi theo chỉ dẫn của chị Google là sẽ tới được.

%Hahalolo tin tức%
@FB Phương Nhã, @_imkio

Đứng trên đỉnh con dốc này phóng tầm mắt ra xa, bạn sẽ thấy cả thành phố Đà Lạt hiện ra ngay dưới chân mình. Nơi đây cũng khá gần với hồ Xuân Hương và quảng trường Lâm Viên. Điều đó rất thuận tiện cho những bạn trẻ đi du lịch check-in tại Đà Lạt.

Dốc Chợ Đà Lạt

  • Địa chỉ: Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, Thành phố Đà Lạt

Ai nằm trong team mê  Đà Lạt thì lên đây bao nhiêu đêm, chắc cũng lượn lờ ở chợ Đà Lạt hết bấy nhiêu đêm. Được mệnh danh mà một con dốc “đặc sản” của thành phố trong sương, con dốc và bậc thang cao vút ở khu vực chợ dù bất cứ ngõ ngách các bạn đều có thể cho ra một bức hình tuyệt đẹp.

%Hahalolo tin tức%

Những con dốc tại đây khoác lên mình một vẻ rêu phong cực kì lãng mạn, cực kì hoài niệm. Chính vì vẻ rêu phong nhuốm màu thời gian như thế mà dốc chợ Đà Lạt đã trở thành một điểm đến “check in” không thể bỏ lỡ.

%Hahalolo tin tức%
@nghi_2910

 Bước đi trên những bậc thang ở dốc chợ Đà Lạt, chắc hẳn mỗi người đều sẽ cảm thấy như mình vừa đi lạc vào những thước phim điện ảnh Hong Kong. Thật không ngoa khi nói rằng,ở dốc chợ Đà Lạt, bạn có thể sở hữu cho mình hàng trăm kiểu ảnh chụp từ dưới lên, trên xuống hay chỉ đơn giản là đứng im và nhìn xa xăm

%Hahalolo tin tức%

Đến đây vào buổi tối bạn sẽ được thưởng thức nhiều món ăn vặt được bày bán trên các bậc thang như khoai lang nướng, cháo gà, xiên que,…

Dốc Nguyệt Vọng Lầu

  • Địa chỉ: 42 Đường Trương Công Định, Phường 1, Thành phố Đà Lạt

Con dốc Nguyệt Vọng Lầu nằm ngay góc phố Trương Định, Tăng Bạt Hổ. Nơi đây đã trở thành địa điểm sống ảo quen thuộc của giới trẻ mỗi khi du lịch Đà Lạt. Sở dĩ có cái tên đặc biệt này là bởi ngay tại ngã ba nơi con dốc đổ xuống, có sự xuất hiện của một ngôi nhà mang tên “Nguyệt Vọng Lầu”.

%Hahalolo tin tức%
@litivivu

Căn nhà màu đỏ nằm ngay ngã 3 dốc mang đến một background lý tưởng, độc đáo với những khung cửa sổ vàng nhạt nhưng chụp ảnh lên thì vô cùng ảo diệu, không hiểu vì lý do gì mà đóng cửa  mãi cho đến ngày nay. Vì bị bỏ trống từ lâu, bức tường đỏ đã được các bạn tô điểm bằng những hình vẽ graffity liên tục thay đổi, điều này khiến căn nhà vừa có nét cổ kính lại vừa hiện đại, trông rất khác biệt.

%Hahalolo tin tức%
@__ngann___

Ngôi nhà này trước đây là một quán chè khá nổi tiếng do chủ nhân là một người Hoa Kiều mở ra. Chính vì vậy mà thiết kế của ngôi nhà mang đậm hơi hướng Á Đông cổ xưa với màu đỏ chủ đạo, điểm xuyết những khung cửa sổ hoa văn thếp vàng, đèn lồng treo cao trước cửa. Tất cả tạo nên một background đẹp hoàn hảo đốn gục con tim của mọi tín đồ “sống ảo”.

%Hahalolo tin tức%
@emmmando

Đoạn đường giữa con dốc luôn sạch đẹp, rộng rãi, cộng thêm những bậc thang ở bên hông ngôi nhà và màu sắc rực rỡ cực bắt mắt của lầu Vọng Nguyệt chắc chắn sẽ tạo nên cho bạn những bức ảnh thu hút “nghìn like” đấy nhé!

Dốc Nhà Làng

  • Địa chỉ: 37 Đường Trương Công Định, Phường 1, Thành phố Đà Lạt

Dốc Nhà Làng là tên xưa của con đường Nguyễn Biểu (phường 1,thành phố Đà Lạt). Ngày trước, nơi này có một nhà cộng đồng của cư dân trong khu vực được gọi là Nhà Làng. Các con dốc lớn nhỏ trong khu vực này đều hướng về Nhà Làng. Và con dốc chính là điểm giao giữa đường Nguyễn Biểu và Phan Đình Phùng.

%Hahalolo tin tức%

Dốc Nhà Làng không còn quá xa lạ với bao thế hệ người dân Đà Lạt cũng như du khách đến đây. Bạn sẽ bắt gặp những hình ảnh quen thuộc vốn gắn liền với thành phố ngàn hoa bao thập kỉ qua như hình ảnh bác sĩ Yersin – người mà Đà Lạt được vinh dự lấy tên để đặt cho một con đường khá nổi tiếng hay là trường Trung học Bùi Thị Xuân bên tà áo dài trắng.

%Hahalolo tin tức%
@baffi.vn

Những ngôi nhà “ngủ quên” bấy lâu nay bỗng bừng tỉnh vì được khoác lên mình đầy những bức vẽ với gam màu trẻ trung, bầu không khí được trở nên tươi vui hơn bao giờ hết. Người ta đến thăm làng cũng ngày một nhiều, giới trẻ có thêm một điểm sống ảo cực chill, người dân cũng vô cùng niềm nở vì Đà Lạt cũng như Dốc Nhà Làng được biết đến nhiều hơn.

%Hahalolo tin tức%
@Phương Trâm Nguyễn

Vô vàn góc sống ảo sẽ được “ra đời” tại những bức tường sau khi được tô vẽ trở nên vô cùng sống động, các bức tranh xếp hàng nối dài nhau khiến bạn đến đây như lạc vào xứ sở truyện tranh ngay giữa lòng Đà Lạt.

Xem thêm nhiều bài review và chia sẻ kinh nghiệm du lịch
trên Hahalolo – Mạng xã hội du lịch của Việt Nam TẠI ĐÂY.

Hahalolo Tổng hợp