7 địa điểm chụp ảnh vừa đẹp vừa miễn phí ở Huế

Huế bao đời nay vẫn luôn gắn liền với vẻ mộng mơ, cổ kính của những lăng tẩm. Nhưng chắc chắn rằng, ngoài những địa điểm nổi tiếng quen thuộc thì còn những nơi cũng cho ra đời những bức ảnh cực chất mà lại không phải quan tâm đến chi phí không phải khách du lịch nào cũng biết.

Công viên Hồ Thủy Tiên

Công viên Hồ Thủy Tiên thực chất là một công viên nước bị bỏ hoang gần đây mới được phát hiện bởi 1 tờ báo nổi tiếng của Mỹ. Từ đó trở thành địa điểm du lịch Huế cho những du khách ưa thử thách, thích không gian lạ vẻ đẹp kỳ bí, thậm chí có phần ma mị như bước ra từ những thước phi kinh dị.

%Hahalolo tin tức%
ẢNH: bazantravel

Được khởi công xây dựng từ năm 2000 – 2006, nhưng khi đưa vào dự án hoạt động thì không mang lại hiệu quả cao dẫn đến bỏ hoang để chờ đầu tư và lập dự án nghiên cứu mới. Mới đây, công viên Hồ Thủy Tiên xuất hiện trên tờ Huffington Post – Mỹ mang vẻ đẹp đầy kỳ bí, độc đáo đã nhanh chóng thu hút được khách du lịch ưa thích mạo hiểm đến khám phá. Từng khu vực trong công viên đều bao phủ bởi lớp rêu xanh, cây cối mọc xanh um không được cắt tỉa gọn gàng, đồ vật bị gỉ sắt,.. càng tăng thêm vẻ đẹp ma mị cho nơi đây.

%Hahalolo tin tức%
%Hahalolo tin tức%

Là một công viên bỏ hoang, Hồ Thủy Tiên mang đến một khung cảnh độc đáo có phần ma mị, và là điểm đến tuyệt vời mà những tín đồ ưa thích mạo hiểm không nên bỏ qua. Hãy lập team đến đây khám phá và lưu giữ những bức ảnh độc đáo.

Chùa Linh Mụ

Chùa Thiên Mụ còn có tên gọi khác là Linh Mụ nằm trên đồi Hà Khê, bên dòng sông Hương thơ mộng, trữ tình thuộc địa phận phường Kim Long, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế. Chùa chính thức khởi lập năm Tân Sửu (1601), đời chúa Nguyễn Hoàng – vị chúa Nguyễn đầu tiên ở Đàng trong và đây cũng là một trong những ngôi chùa cổ nhất đất cố đô.

%Hahalolo tin tức%

Một biểu tưởng gắn với hình ảnh chùa Thiên Mụ chính là tháp Phước Duyên. Tháp cao 21m, gồm bảy tầng, được xây dựng ở phía trước chùa. Mỗi tầng tháp đều có thờ tượng Phật. Bên trong có cầu thang hình xoắn ốc dẫn lên tầng trên cùng, nơi trước đây có thờ tượng Phật bằng vàng.

Đầm Lập An

%Hahalolo tin tức%
%Hahalolo tin tức%

Mặc dù, Đầm Lập An không phải là địa điểm du lịch ở Huế quá mới, tuy nhiên vẫn đang là điểm sống ảo được các bạn trẻ săn đón khi đến Huế. Đầm Lập An được bao quanh bởi dãy núi Bạch Mã cao ngút ngàn, tạo nên một không gian vô cùng bình yên. Đặc biệt, con đường rẽ nước giữa đầm Lập An là một điểm nhấn mà bạn sẽ muốn bắt trọn khung hình. Con đường được bồi nên nhờ gò đất cao nổi lên vào mùa nước cạn kéo dài đến tận giữa đầm. Dải đất được đặt một chiếc xuồng con và cắm thêm một cái cây cô đơn tạo nên khung cảnh tình tứ, cho bạn tha hồ thả dáng.

%Hahalolo tin tức%

Đặc biệt, nếu đến đây vào hoàng hôn, bạn sẽ được chiêm ngưỡng khoảnh khắc tuyệt đẹp, khi mặt trời rực đỏ hòa cùng với màu xanh mênh mông của nước và núi non thấp thoáng bóng mây.

Đồi Vọng Cảnh

Cách đồi Thiên An chẳng bao xa chính là Vọng Cảnh. Từ ngọn đồi, bạn có thể phóng tầm mắt ngắm trọn sông Hương lãng mạn uốn khúc quanh những bãi bồi, thửa ruộng xanh mướt xứ Huế. Vọng Cảnh không chỉ thích hợp cho những ai muốn chụp ảnh cùng sông nước hữu tình, mà còn là chốn để bạn sống chậm lại, hít hà không khí trong trẻo và chìm vào sự nhẹ nhàng của Cố đô.

%Hahalolo tin tức%

Địa chỉ: Đường Huyền Trân Công Chúa, Thủy Biều, TP. Huế.

%Hahalolo tin tức%

Từ đồi Thiên An, bạn chạy ra đường Khải Định, quẹo trái vào đường Minh Mạng. Tiếp tục đi thẳng sẽ gặp đường Huyền Trân Công Chúa bên phải.

Trường Quốc học Huế

%Hahalolo tin tức%

Trường Quốc học Huế là ngôi trường có bề dày về giáo dục và là một trong những ngôi trường trung học cổ nhất Việt Nam. Ngoài về phương diện học tập thì kiến trung và khuôn viên của Quốc học Huế cũng là một điểm thu hút nhiều người. Hiếm có một ngôi trường nào mà trở thành điểm tham quan du lịch như ngôi trường này. Và với khuôn viên lãng mạn, kiến trúc độc đáo và màu sắc nổi bật, Quốc học Huế đã trở thành điểm chụp ảnh sống ảo của rất nhiều người.

%Hahalolo tin tức%
Ảnh: Sasa.sunnie
%Hahalolo tin tức%
Ảnh: _cheojng22_.

Màu sắc của trường Quốc học Huế chính là một background hoàn hảo cho một tấm ảnh siêu chất. Màu sơn nổi bật nhất là màu đỏ đô, thiên hướng về tông màu cổ điển. Trường đã được khang trang khá nhiều, được sơn lại để làm nổi bật và giữ được “bản sắc”của mình. Có một vài gian phòng vẫn được giữ nguyên hiện trạng, bạn có thể qua tham quan.

Cầu ngói Thanh Toàn

%Hahalolo tin tức%

Cầu ngói Thanh Toàn là chiếc cầu vòm bằng gỗ với mái ngói bắc qua một con mương ở làng Thanh Thủy, cách thành phố Huế khoảng 8km về phía Đông Nam. Đây là chiếc cầu gỗ được xếp vào loại hiếm và có giá trị nghệ thuật cao nhất trong các loại cầu cổ ở Việt Nam. Cầu được Bộ Văn hoá cấp bằng công nhận là Di tích văn hóa cấp quốc gia theo Quyết định số 575QÐ/VH ngày 14 tháng 7 năm 1990. Cầu ngói Thanh Toàn được xây dựng vào năm 1776, do một người cháu gái thuộc thế hệ thứ sáu của họ Trần là bà Trần Thị Ðạo đã cúng tiền cho làng xây dựng, để dân làng qua lại được thuận tiện và là nơi dừng chân cho lữ khách cùng người tha hương.

Cây “Mắt biếc”

%Hahalolo tin tức%

“Cây cô đơn” trong phim “Mắt biếc” – nơi ghi dấu tuổi thơ đẹp của nhân vật Ngạn và Hà Lan – nằm ở làng Hà Cảng (xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền). Gốc cổ thụ vốn là cây vông đồng (tên khác là ngô đồng, mã đâu, bã đậu…) có 45 năm tuổi, là nơi nghỉ mát của người dân trong làng mỗi trưa hè làm đồng. Nhờ thành công của phim, nơi đây trở thành điểm check-in của nhiều người bản địa lẫn du khách.

%Hahalolo tin tức%
%Hahalolo tin tức%

Nguồn: Hahalolo tổng hợp