Bí kíp du hí Buôn Mê Thuột cực vui của gia đình nhỏ

Du lịch cùng gia đình luôn là một điều rất tuyệt vời. Nếu bạn cũng đang có dự định đi du lịch cùng người thân của mình thì bài review Buôn Mê Thuột của bạn Hoàng Dung sau đây chắc chắn rất có ích cho bạn đấy!

%Hahalolo tin tức%

1. Thời tiết Buôn Mê Thuột

Khí hậu ở Tây Nguyên phân làm 2 mùa là mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa thường từ tháng 5 tới tháng 10, mùa khô từ tháng 11 cho đến tháng 4 năm sau – Đây là thời gian gian đẹp nhất để du lịch Tây Nguyên với thời tiết dịu nhẹ, nhiệt độ trung bình vào ban ngày là 25 độ và khoảng 18 độ vào ban đêm. Tháng 9 – 11 hoa súng ở Hồ Lak nở rực rỡ (đẹp nhất vào buổi sáng 6 – 9h và sẽ thu mình lại vào buổi trưa). Tháng 12 – lễ hội, mùa hoa dã quỳ, quả cafe.

%Hahalolo tin tức%

Tháng 2 và tháng 3 – hoa cafe. Đợt mình đi cuối tháng 12 nên hoa dã quỳ đã tàn và người dân đã thu hoạch hết cafe nên hơi buồn. Tuy nhiên thời tiết khá dễ chịu: sáng và tối trời se lạnh, trưa chiều lại hửng hơn thế nên trang phục các bác nên chuẩn bị cả đồ ngắn tay cộng thêm với áo khoác và áo dài tay nhé!

2. Phương tiện và nơi ở tại Buôn Mê Thuột

Từ Hà Nội bay tới sân bay Buôn Mê Thuột mất tầm 1,5 giờ. Còn phương tiện di chuyển trong cả chuyến đi là ô tô, vì có trẻ con và các địa điểm chơi cách xa nhau nên mình thuê xe riêng luôn, tổng chi phí theo lịch trình của mình là 2,5tr.

%Hahalolo tin tức%

Mình ở 2 nơi là Lee’s House (cách trung tâm TP tầm 10km) và Lak Tended Camp (cách trung tâm TP 40km).

%Hahalolo tin tức%

>>> Xem thêm: Du hí Buôn Mê Thuột 3N2D chỉ với 1 triệu đồng

3. Lịch trình 4N3D ở Buôn Mê Thuột

3.1 Ngày 1: Lee’s House – Chùa Tứ Sắc Khải Đoan – Bảo tàng thế giới cà phê

Sáng: Bay chuyến sáng của VNA tới sân bay Buôn Mê Thuột là 9h30, mình xin nhận phòng sớm nghỉ ngơi để chiều đi chơi trong trung tâm thành phố.  Trưa: Ăn trên đường từ sân bay về homestay luôn.

%Hahalolo tin tức%

Chiều: 2h30 mình xuất phát từ Lee’s House vào trung tâm TP, đầu tiên nhà mình ghé qua tham quan Chùa Khải Đoan, chùa siêu rộng và đẹp, là ngôi chùa lớn nhất TP Buôn Mê Thuột nhưng mình không chụp ảnh lại. Ngay gần đó là Bảo tàng thế giới cafe, nếu chụp bên ngoài thì free nhé (nên đi đến đây vào buổi chiều chụp ảnh trong ngoài bảo tàng rồi ra bãi cỏ hồng cạnh bảo tàng chụp cảnh hoàng hôn siêu siêu đẹp. Mình đi đến hôm mưa nên không được ngắm hoàng hôn

%Hahalolo tin tức%

3.2 Ngày 2: Cụm thác Dray Nur, Dray Sap – Khu du lịch Kotam – Lee’s House

Sáng: Cụm thác Dray Nur, Dray Sap cách trung tâm 30km, vé vào cửa là 30k/người (phải leo 1 đoạn cầu thang và đi bộ nhiều nên nhà mình chỉ tham quan được thác gần nhất là Dray Nur thôi, có cả dịch vụ đi thuyền tham quan cụm thác khác nhưng có trẻ em không đi được.

%Hahalolo tin tức%

Thời điểm mình đi không phải mùa nước nên nước từ thác chảy chưa được to và tràn đầy cả chiều dài của thác nhưng đây cũng được xem là điểm đẹp và đáng để đi.

Khu du lịch sinh thái Kotam, cách trung tâm tp tầm 9km, giá vé 30k/người, đây chính là nơi mình chụp ảnh đường tre. Khu này không quá rộng đi dạo 1 vòng mất chưa tới 1h thui, ngoài đường tre ra thì cũng không có gì đặc sắc lắm nhưng để thư giãn, nghỉ ngơi ăn uống cũng ok.

%Hahalolo tin tức%

Ăn trưa: mình định ăn ở nhà sàn trong Kotam nhưng đông quá nên lại lượn vào trung tâm ăn rồi về homestay nghỉ ngơi. Chiều: lượn lờ xung quanh chụp ảnh tại Lee’s House.

%Hahalolo tin tức%

3.3 Ngày 3: Đồn điền Coffee – Núi đá voi mẹ – Hồ Lăk

Sáng: Đồn điền cafe, trên đường đi Hồ Lăk nhà mình ghé qua Viện Eakmat, nơi nghiên cứu và trồng rất nhiều loại cafe khác nhau. Thời điểm mình đi hơi muộn chút nên đã thu hoạch hết cafe may còn sót lại vài cây còn hoa cà phê chưa tới đợt nở rộ, các bạn nên đi tầm tháng 2 hoa sẽ đẹp hơn. Trên đường đi mình thấy nhiều vườn hoa đã nở rùi mà lười dừng lại chụp, nếu có thời gian hãy xuống và cảm nhận hương thơm dịu nhẹ, trắng muốt của hoa cafe nhé

%Hahalolo tin tức%

Núi đá voi mẹ: xuôi về hướng Hồ Lăk nhé, vé vào là 10k/người, mình chưa đi cái núi nào gió to đến thế. Trẻ con không nên leo đâu nhưng người lớn thì nhất định phải leo để tận hưởng cảnh đẹp nơi đây nha. Đối diện Núi đá voi mẹ mới có cánh đồng hoa đẹp lắm mình đi qua nhưng không có thời gian dừng lại chụp. Ngoài ra thì cảnh hai bên đường xuống hồ Lak rất đẹp, bình yên, nên thơ cực kì.

%Hahalolo tin tức%

Hồ Lắk: Cách trung tâm thành phố 50km. Đây là hồ lớn thứ 2 Việt Nam sau hồ Ba Bể, công nhận là hồ siêu đẹp. Ở Hồ Lăk có dịch vụ cưỡi voi hình như 200k/người/lượt. Nhưng sau hồi đi ChiangMai về nhà mình đã hạ quyết tâm không bao giờ cưỡi voi nữa đâu. Nếu muốn chụp ảnh cùng voi thì ở đây cũng có khá nhiều voi để cho bạn chụp cùng đó.

%Hahalolo tin tức%

Ăn trưa: nhất định, nhất định phải tìm tới Quán Lăk Leo để ăn nhé. Ở đây có món lẩu cua đỉnh của chóp ý, lại còn rẻ đến bất ngờ. Nghĩ lại mà thèm quá má ơi! Sau khi ăn xong nhà mình ra bến có cano của Law Tended Camp đợi sẵn.

%Hahalolo tin tức%

Chiều: định bụng chèo thuyền Kayak nhưng đúng hôm gió to nên nhà mình được ngày nghỉ ngơi, tận hưởng cafe và ngắm nhìn Hồ Lăk mộng mơ.

3.4 Ngày 4: Hồ Lăk

Buổi sáng nhà mình đi xe đạp quanh hồ Lăk, đi dạo chụp ảnh thôi. Có tour tham quan Buôn M’nong nhưng nhà mình không đi vì muốn cảm nhận Lăk theo cách của riêng mình!

%Hahalolo tin tức%

Ngoài các điểm trên thì còn một số điểm khác có thể ghé qua là: Buôn Đôn (Bản Đôn) – Làng Cà Phê Trung Nguyên – Buôn Ao Dhong – Bảo tàng Đắk Lắk – Hồ Ea Kao – Thăm quan Biệt điện Bảo Đại.

4. Ăn gì?

Mình có đọc review và ăn theo list này nhé, có nhiều món mải ăn chưa kịp chụp.

%Hahalolo tin tức%
  • Cơm gà 52 – 111 Lê Thánh Tông: 55k/suất.
  • Bò nhúng me Cà te Quán: 140 Lê Thánh Tông. Món này là món MUST try nha, ở đây nhiều món khác nhưng mình thấy mỗi bò nhúng me là ngon thui. Một phần to là 150k ăn kèm bánh mì.
  • Phở khô 2 tô Gia Lai – 264 Nguyễn Công Trứ. 40k/ 1 phần.
  • Lẩu riêu cua Lak Leo- Hồ Lắk : Vừa rẻ vừa ngon, MUST MUST try nhé!
  • Bánh canh cá 57 Hai Bà Trưng, ăn trưa nhẹ nhàng vị thanh ngọt, chỉ 25k/bát.
  • Gà nướng cơm lam: thấy bảo đặc sản ở đây, mình chưa kịp ăn ở trung tâm nên vào Camp ăn, hơi đắt nhưng cũng ngon lắm.

Sương sương tạm thế nhá, hi vọng cả nhà sẽ ghé thăm Buôn Mê Thuột một ngày đẹp trời và cảm nhận được những gì e thấy.

%Hahalolo tin tức%

>>> Xem thêm: Buôn Mê Thuột 3N2Đ – Phải lòng Buôn Mê

Hy vọng với những chia sẻ chi tiết của bạn Hoàng Dung, mọi người sẽ có thêm được một gợi ý tuyệt vời cho chuyến đi Buôn Mê Thuột sắp tới của bạn!

Xem thêm bài trải nghiệm và chia sẻ những chuyến đi trên Hahalolo – Mạng xã hội du lịch TẠI ĐÂY.

Theo Hoàng Dung