Có một Quy Nhơn đẹp như tranh vẽ trong ký ức

Đã bao giờ bạn thương nhớ một vùng đất sau chuyến du lịch chưa? Chắc hẳn đó phải là một nơi tuyệt đẹp và để lại không ít những kỉ niệm đáng nhớ. Hãy cùng bạn Kiều Phương Dung nhớ về một Quy Nhơn đẹp như tranh vẽ trong chuyến hành trình của bạn ấy nhé!

%Hahalolo tin tức%

Lần đầu tiên mình đánh bạo viết hẳn 1 bài review cũng chỉ vì quá thương con người Quy Nhơn cũng như vẻ đẹp muốn ná thở, chưa tính đến ẩm thực vô cùng hợp miệng.

1. Phương tiện đi lại

Tụi mình 4 đứa ở Hồ Chí Minh chọn đi bằng máy bay, mình book vé vào tầm tháng 5 để đi Quy Nhơn vào tháng 7, lúc đó VNA có giá khá tốt, 1tr8 cho khứ hồi. Khi đến sân bay Phù Cát, tụi mình book xe ô tô đi về resort nằm khá xa, tầm 45 phút chạy, giá khoán là 350k cho 1 chiều (vì resort tụi mình ở xa trung tâm lắm, bạn nào ở trung tâm thì giá xe tầm 250k, đi đông share ra rất là ok ). Vì thời tiết rất nóng nên cả đám chỉ chọn cách di chuyển bằng ô tô và luôn hỏi giá trước nhen, nếu các bạn book nhiều chặng thì nên báo trước nhà xe để được giá tốt hơn là book từng chặng lẻ một.

%Hahalolo tin tức%

2. Thời tiết

Thời tiết Quy Nhơn ngày tụi mình đi nắng cực điểm đến 41 độ, gió thổi cơn nào như lửa hắt cơn đó, cho nên ngoài cảnh đẹp, người dân dễ thương, ẩm thực phong phú thì thời tiết là điểm trừ duy nhất của nơi này, nóng và cực kì nóng! Nên các bạn chuẩn bị kem chống nắng, xịt khoáng đầy đủ nhen, nóng, nắng và rất hầm, khó chịu cực kì í.

%Hahalolo tin tức%

3. Nơi ở

Tụi mình là 4 đứa rất mê chụp hình nên quyết định chọn 2 resort để trải nghiệm là Avani Resort & Spa và FLC Luxury Resort Quy Nhon. Đây là phần quan trọng, mình sẽ review chi tiết cho các bạn có quan tâm muốn thử 2 resort này.

%Hahalolo tin tức%

Avani Resort & Spa : nằm ở Ghềnh Ráng, chỉ 1 ngày ở và mình không ngần ngại rate luôn 5 sao cho resort đáng yêu này, tất cả quá tốt và đặc biệt là service không có gì để chê được ! Avani nằm sát biển, mà biển ở khu này đẹp xỉu, không có gì để chê, mọi người xem thử hình cũa mình để thấy, biển xanh ngắt như tranh sơn dầu, bình minh hay hoàng hôn mà ra biển đứng là có ngay vài tấm hình xuất sắc luôn í. Tụi mình ở căn Family Studio, 1 giường đôi 2 giường đơn, giá khoảng 6tr5 cho 1 đêm cho 4 người, mình nghĩ các bạn tìm deals chắc sẽ có giá tốt hơn, phòng rất xinh.

%Hahalolo tin tức%

Nói về service thì chỉ có khen, khi tụi mình liên hệ đặt bàn ăn tối để tổ chức sinh nhật chung cho 4 đứa vì sinh rất sát nhau, thế là team Avani tặng hặn 1 ổ bánh kem cho bọn mình, bánh kem rất rất ngon í. Khi tụi mình check out, các bạn còn k quên chúc mừng sinh nhật tụi mình thêm 1 lần nữa, không nghĩ là các bạn còn nhớ luôn. Hay lúc tụi mình mượn bàn ủi, team Avani nhiệt tình mang lên ngay và còn xin phép vào phòng dựng bàn để ủi sẵn cho tụi mình luôn á. Có lúc mình để quên đồ trên phòng mà phòng nằm khá xa sảnh, mình đi cao gót nên sẽ không tiện leo lên nhanh được, mình hỏi bạn lễ tân có thể cho mình mượn dép không, bạn í đi giày cao gót nên cũng không có, bạn í mới bảo mình chờ rồi vội nhờ anh khác đi tìm dép cho mình đi, đấy, chỉ thế là mình thấy service quá ok rồi, mọi người ai cũng nhiệt tình vô cùng, ai cũng luôn cười thật tươi, điều này hoàn toàn trái ngược với FLC.

%Hahalolo tin tức%

FLC Luxury Resort Quy Nhon: Mình sẽ nói gọn bằng 3 chữ: Không chuyên nghiệp, Ở Avani đang hài lòng bao nhiêu, qua đây hụt hẫng bấy nhiêu. Khách sạn thì xô bồ, nhân viên hay lễ tân rất khó chịu với khách hàng, ok, dù sao tụi mình đi chơi suốt kHÔNG ở resort mấy nên cũng mặc kệ. Tụi mình trước khi book FLC có nghe review tệ rồi nhưng thôi cứ thử cho biết, ai dè những review đó hoàn toàn đúng, hơn 4tr cho 1 đêm ở FLC và tụi mình được trải nghiệm những thứ như sau: muốn mượn tô để ăn thì FLC chỉ cho “thuê” tô, giá là 30k cho 1 lần thuê 1 cái tô, trước giờ chưa bao giờ thấy resort/hotel 5 sao nào có vụ này luôn, wifi thì chập chờn khỏi nói, cái quầy bar/bồn rửaa chén trong phòng (mình ở Family Studio nên có bếp ) mốc luôn các bạn ạ, đá lót thì nhuộm màu lem luốc, sofa thì dính bẩn chắc lâu rồi không giặt. Service thì tệ cũng khỏi nói. Mình không có thù hằn gì FLC, cũng không phải người nhà gì của Avani, mà mình có sao nói vậy, chỉ khuyên các bạn là đừng bao giờ ghé FLC, bạn chỉ thêm bực tức trong người thôi!

%Hahalolo tin tức%

4. Ẩm thực

Bữa sáng thì Avani và FLC đã có, mình review thì cả 2 đều ăn rất ngon.

Bữa tối đêm đầu mình có book bàn ở Anantara Quy nhon, cùng 1 chủ và nằm kế bên Avani, họ có xe đưa đón qua lại 2 bên nên không cần đi bộ. Phải nói rất đáng tiền, có lẽ cùng 1 chủ nên cách họ train nhân viên cũng như nhau, service quá tốt, nhân viên ai cũng cười rất tươi, đồ ăn cực kì ngon.

%Hahalolo tin tức%

Ngoài ra tụi mình cứ hay đi ăn các quán local, mình tâm đắc nhất là món gỏi cá mai Thanh Kiều, ăn với bánh tráng, cuốn cùng ram tôm đất, đã gì đâu ah. Các món bún cả cá ở đây cũng ngon không kém, mình thì dễ ăn nên cứ tấp đại mấy quán local nên không có gì để review nhìu cho các bạn, chỉ là đồ ăn ở đây gì cũng ngon ngoại trừ con đường bán ốc ở Huyền Trân Công Chúa, mình ăn không hợp tí nào. Các bạn nhất định phải thử món gỏi cá mai ở Quy Nhơn nhen, sushi của Việt Nam á !

5. Tụi mình đã đi đâu?

Eo Gió: Đẹp tắt thở, dù trời nắng bể đầu chứ 1 khi đã đến đây mà không chụp được tấm nào là uổng cực í, vé vào hình như 25k/người, rất đáng tiền luôn.

%Hahalolo tin tức%

Tháp Bánh Ít : Ai mê sống ảo thì không bỏ qua chỗ này được, cũng 20k/khách thì phải, mỗi tội leo lên tháp hơi hụt hơi mém xỉu tí thôi) nhưng ai chuộng style boho mà đi chỗ nay thì có mà cháy máy.

%Hahalolo tin tức%

Đồi cát Phương Mai : chụp style quằn quại với sa mạc, dù tưởng tượng là đồi cát hung vĩ như của Phan Thiết nhưng thật ra cũng bình thường thui, bạn nào biết canh góc chụp là bao ảo nè, hơi nhiểu rác ạ.

%Hahalolo tin tức%

Bãi biển Quy Nhơn : Đẹp, đẹp như vẽ, nhưng nắng quá cũng không chịu nổi, đành ghé khi bình minh hoặc hoàng hôn thôi.

%Hahalolo tin tức%

Còn lại tụi mình toàn tránh nắng ở trong resort chụp, nhất là Avani, đủ góc sống ảo, chụp mà tưởng đang ở Havana không hà.

%Hahalolo tin tức%

Nếu các bạn có thắc mắc gỉ cứ hỏi nhen , tụi mình đi 4 ngày về đứa nào đứa đó giang nắng đen như mực ý, về tới Hồ Chí Minh mới thấy Sài Gòn ơi Sài Gòn còn mát lắm.

Vẻ đẹp của Quy Nhơn trong mắt bạn Kiều Phương Dung quả thật rất ấn tượng đúng không nào? Hy vọng với chia sẻ, các bạn sẽ có thêm những gợi ý trong chuyến hành trình sắp đến. Chúc các bạn có một chuyến đi vui vẻ và nhiều kỉ niệm nhé!

Xem thêm bài trải nghiệm và chia sẻ những chuyến đi trên Hahalolo – Mạng xã hội du lịch TẠI ĐÂY.

Theo Kiều Phương Dung