Đà Lạt chốn thần tiên biết bao người đắm say

Đà Lạt một thánh địa du lịch đẹp vô vàn và có quá nhiều nơi để đi, để chill. Hahalolo mời các bạn cùng đọc và cảm nhận về chuyến đi Đà Lạt 4 ngày 3 đêm qua bài review của bạn Thúy Ngọc để có câu trả lời cho câu hỏi vì sao Đà Lạt lại nhiều người đắm say đến thế.

%Hahalolo tin tức%

Di chuyển đến Đà Lạt như thế nào

Vé máy bay khứ hồi HN – ĐL: Mình book vé máy bay trước ngày đi tầm 3 hôm, khứ hồi VNA giá 1.600k. Mọi người lưu ý nhớ ra sân bay check in sớm trước ít nhất 2 tiếng trước giờ khởi hành nhé, cẩn tắc vô áy náy nha các bạn.

%Hahalolo tin tức%

Di chuyển trong những ngày ở Đà Lạt: Nhóm chúng mình có 10 người, toàn thanh niên nên thuê xe máy đi để tiện tạt chỗ này chỗ kia, giá thuê xe số là 120k/ ngày, xe ga là 150k/ ngày, các bạn đổ xăng tầm 50k đi tẹt ga hết lại đổ tiếp nha, tuỳ vào việc đi xa hay gần, nhiều hay ít của mỗi người.

Lưu trú ở Đà Lạt

Lần này mình ở Lacasa Hồ Tùng Mậu, thiết kế xinh xắn, ngay trung tâm, đi bộ ra chợ tầm 300m thôi, nhóm bạn mình đã ở trước tại đây rồi nên mình cũng book phòng luôn cho đỡ công tìm kiếm. Lacasa còn có cơ sở Lacasa May ở đường Ba Tháng Tư, xa chợ hơn xíu, La May thiết kế theo phong cách Đồng Quê nước Pháp. Bạn thích phong cách nào thì có thể cân nhắc nhé.

%Hahalolo tin tức%

Giá phòng ở 2 Homestay này dao động 600k- 950k tuỳ từng hạng phòng, bên May thì có nhiều hạng giá cao hơn. Phòng mình ở là Galaxy bên Lacasa Hồ Tùng Mậu, giá 700k/ đêm. Phòng có bồn tắm và view nhìn ra đường.

Thời tiết ở Đà Lạt

Điều hay ho nhất đây chứ đâu, điểm đặc biệt của cô gái gây thương nhớ cho vạn người, là thời tiết và cảnh vật ở đây. Thời tiết thì chuẩn luôn là ngày 4 mùa, tính cách của cô ấy là: Sáng nắng- chiều mưa- tối ẩm ướt, thú vị lắm.

Mình đi cuối tháng 9, thời tiết đúng kiểu sáng nắng to nhưng gió siêu mát.Chiều 13h-14h mưa, 16h-17h tạnh ( ngày nào cũng thế. Tối lạnh dưới 20 độ, sáng sớm mà dậy sớm đi săn mây nhớ mặc áo ấm vào không chớt rét nha mấy bạn. Cảnh đẹp, trời đẹp, mưa hay nắng mình thấy vẫn đẹp, yêu vào rồi mà. Đặc biệt là lúc trời nắng có thể man mát, hoặc nóng, nhưng mưa phát là nhiệt độ giảm đi trông thấy luôn, nếu ai không quen thì rất dễ ốm. Mọi người chú ý nha.

Đà Lạt mình thấy rằng đẹp quanh năm, vì có người yêu cái thời tiết lúc nắng lúc mưa của Đà Lạt, lúc nóng lúc lạnh, nhưng thời điểm tuyệt nhất để đi Đà Lạt là khoảng thời gian đầu tháng 11 tới tháng 3. Cuối tháng 10, đầu tháng 11 là mùa hoa dã quỳ nở, tháng 11-12 lại có cả đồi cỏ hồng. Mùa xuân có hoa mai anh đào nở và nhiều loài hoa khác nở.

Lịch trình chi tiết 4 ngày 3 đêm

Ngày 1

Sau tiếng rưỡi lơ lửng trên những đám mây đẹp như bông gòn, 11h00 mình hạ cánh xuống sân bay Liên Khương. 12h00 gửi đồ xong xuôi ở Homestay, mình đi bộ sang nhà hàng Như Ngọc gần homestay, gọi cơm niêu và các món canh chua, thịt luộc chấm kho quẹt, trứng rán, thịt ba chỉ cháy cạnh ngon ơi là ngon ăn đưa cơm dã man ấy, mỗi tội đang đói ăn nhanh quá lanh tanh bành chẳng chụp được kiểu nào mâm cơm hôm ấy. Quán đông mà món nào lên mâm cũng nóng sốt. Bạn nào đi chơi thèm ăn cơm có thể đến đây nha, còn nhiều món hấp dẫn lắm (giá 540k/ 4 người ăn no luôn).

%Hahalolo tin tức%

Sau đó chúng mình về nhận phòng, trời mưa nên nghỉ ngơi chút trong lúc chờ nhóm bạn đi trước đi chơi Dalaland về. Tầm 15h30 tạnh mưa nên chúng mình đến Xưởng Kem Hoa, bên cạnh là quán Triệu Đóa Hồng, tụi mình vào quán Xưởng kem hoa gọi combo 16 viên Kem + trà và khoai sấy ( hết 420k/ 8 người) , kem ăn vài vị ngon, vài vị bình thường, trà thấy hơi giống mùi rau cải cúc. Khoai sấy ngon, cái này các bạn ra chợ mua về làm quà ăn hay hay nè, ăn xong chụp choẹt, ai thích phong cách mộng mơ thần tiên thì vào đây nha.

%Hahalolo tin tức%

Tiếp theo chúng mình về chơi ở quảng trường, tiện thể tìm chỗ ăn tối. Tụi mình tìm được quán Buffet lẩu nướng Hai Còn, ở đây siêu nhiều đồ ăn luôn ý, bọn mình đang đói lấy đầy 2 bàn đồ ăn, ăn no căng bụng. Suất buffet 189k/ người thêm nước thì mỗi người hết 230k thôi.

%Hahalolo tin tức%

Ăn no nê tụi mình lượn ra chợ đêm dạo dạo, ăn cốc kem bơ ở 1 quán bất kỳ nên không nhớ tên luôn mà ngon cực. Sau đó chúng mình về phòng nghỉ ngơi sớm để chuẩn bị sức khỏe hôm sau dậy sớm đi săn mây.

%Hahalolo tin tức%

Ngày 2

Sáng 4h30 đi Tour săn mây + Cây thông cô đơn ( Đi đò qua sông nhanh và tiện) ( giá tour: 300k/ người). Rất xứng đáng luôn đó, siêu hài lòng. Tour này mình book của anh Trương Hoài Nam, đúng 4h30 anh qua homestay đón tụi mình, cả đoàn cùng đi xe máy, nếu search đường trên map thì có thể tự đi nhưng sợ lần đầu mới mẻ, mất công dậy sớm mà tự đi xong sai đường bỏ lỡ khoảnh khắc đẹp nên book anh ấy dẫn cả bọn đi, vừa nhanh vừa tiện. Anh ấy chụp ảnh và quay video siêu có tâm nữa, nói chung là rất hài lòng luôn. Đúng là lên Đà Lạt nếu không đi săn mây thì thật là hối tiếc,hôm đó thời tiết đẹp mây quá trời mây ngắm đã con mắt, ai chưa đi nhất định phải thử nhé bên ngoài đẹp hơn ảnh và video ngắm không muốn rời mắt. Sau đó tụi mình đi ăn phở Thưng, ăn tạm ổn, thịt bò mềm, nước dùng ngọt (470k/11 người).

%Hahalolo tin tức%

Tiếp tục hành trình chúng mình đi Cây Thông cô đơn, qua đò nên đi nhanh, chụp choẹt xong thì quay về, định bụng ra chợ chơi nhưng sáng dậy sớm ai cũng díu mắt nên về ngủ.Ngủ đã đời dậy đi ăn trưa, tụi mình ăn lẩu gà lá é Tao Ngộ, gọi 2 nồi giá 500k/ nồi, ăn bơi trong gà, ăn ổn, không quá xuất sắc nhưng cũng nên ăn thử nhaaaa.

%Hahalolo tin tức%

Ăn xong định đi chơi thì mưa như trút nước, ngồi nghỉ xíu mưa tạnh nên chúng mình lượn ra quảng trường làm vài con ảnh, sau đó đi Kombi Land, vé 90k/ người kèm đồ uống, đồ uống không đa dạng lắm gọi cho có thui, chủ yếu là cái màn chụp ảnh, nhiều góc chụp lắm luôn mà chủ yếu là xương rồng nhiều lắm.

%Hahalolo tin tức%

Lại đến giờ ăn uống, chúng mình đi ăn mì trộn lòng đào 66 Nguyễn Lương Bằng, bát đặc biệt 40k/ bát. Đá xong bát mỳ lại lượn đi chợ đêm, ăn súp cua, bánh tráng nướng, mọi người hay bảo không nên ăn ở khu này, nhưng bạn mình ăn mấy hôm thấy không sao, nên mình cũng nhiệt tình oánh chén, hơi no nhưng không quên mua thêm phần bánh tráng trộn mang về phòng ăn.

%Hahalolo tin tức%

Sau đó tụi mình đi ăn kem bơ Thanh Thảo, ở đây mới gọi là ngon luôn (20k/ cốc), nhưng kem thì hơi cứng chờ tan ra chút là ngon, quán cũng hơi đông nên ra gọi đồ thanh toán xong lấy ra bàn ăn luôn nha, có cả yaourt phomai ăn khá ngon, ngày nào mình cũng ghé ăn cốc rồi mới về.

Ngày 3

Tụi mình ăn sáng món bánh ướt lòng gà Phan Đình Phùng, ăn bánh nó giống bánh cuốn ngoài bắc ý, nước sốt là nước mắm+ thịt gà + cánh gà + thập cẩm gì ý thêm ít hành khô, gọi thêm cốc sữa chanh nữa ăn hết sảy con bà bảy. Sau đó đi Kokoro coffee giá vé 60k không kèm đồ uống, có thể mua nước uống menu 35k-50k/ cốc đồ uống ổn. Ở đây theo phong cách Nhật Bản, các bạn có thể thuê Kimono chụp nha.

%Hahalolo tin tức%

12h00 tụi mình đi Ga đà lạt cổ chụp tàu ( vé 5k), tiện tránh mưa. Trong lúc chờ mưa có thể vẽ chân dung kỷ niệm Đà Lạt, có anh ngồi ngay đầu vẽ rất đẹp. Sau đó tụi mình vào The choco mua nama về làm quà, ăn thử thoải mái các vị để lựa chọn, ngoài ra có nhiều món khác mua được làm quà nha, ở đây có cả bánh ăn ngon lắm ( 150k/20 viên).

%Hahalolo tin tức%

15h00 tụi mình ra chợ đi ăn bún riêu cua giò heo quán Phượng ( 40k/ bát, gọi thêm tiết 20k/ bát), ăn ngon mà ấm cái bụng luôn ý. Sau đó trời tiếp tục mưa nên về nhà ngủ nó phê gì đâu. Ngủ dậy tắm rửa, nghỉ ngơi, chụp choẹt trong phòng rồi đi ăn tối. Chưa thỏa mãn nỗi thèm ăn vặt, tụi mình tiếp tục đi ăn linh tinh: bánh căn( 05 Tăng Bạt Hổ- 35k/ phần 10 cái, trà đá); Kem bơ Thanh Thảo 76 nguyễn Văn Trỗi (20k/ cốc); bánh tráng nướng 112 Nguyễn Văn Trỗi ( 18-30k/ cái). Sau đó bộ ra chợ đêm ăn dâu lắc, mình mua ở 2 hàng, giá 10-20k, ăn cũng giống giống nhau, ăn đã cái mỏ luôn. Lang thang ở chợ đi mua quà, sau đó đi về phòng nghỉ.

%Hahalolo tin tức%

Ngày 4

Sáng ngày cuối cùng dậy đi nhà thờ Domaine De Marie, xong ra chợ để check in HongKong bên hông Đà Lạt, đi bộ trong chợ mình tranh thủ ăn bánh bột lọc, bánh bèo của 1 cô ngồi chỗ bậc thang trong chợ, bánh rất ngon.

%Hahalolo tin tức%

Sau đó tụi mình đến Tiệm bánh Cối Xay Gió chụp ảnh và mua bánh, đồ ăn vặt. Bánh ở đây ngon nha mọi người, đến đây mua rồi chụp choẹt siêu xinh.

%Hahalolo tin tức%

Còn một ít thời thời gian tranh thủ ra Hồ Xuân Hương chụp ảnh, làm cốc sữa đậu rồi về trả phòng nè. Tụi mình checkout xong là đi ra sân bay, ăn cơm ở sân bay luôn, bánh mỳ tầm 70k/ chiếc, cơm 120k/ phần. Ấm bụng lên máy bay ta đi về.

%Hahalolo tin tức%

Kết thúc chuyến đi Đà Lạt không lên kế hoạch trước của mình . Tổng chi phí: tầm 6.000k / người.

Đà Lạt là thế đấy đã đi là”nghiện” là đắm say không muốn về. Bạn có ghiền Đà Lạt như cô nàng Thúy Ngọc không? Nếu có thì đừng quên tham khảo bài review chi tiết của bạn Thúy Ngọc để hành trình của bạn thêm trọn vẹn hơn nhé!!

Xem thêm bài trải nghiệm và chia sẻ những chuyến đi trên Hahalolo – Mạng xã hội du lịch TẠI ĐÂY.

Theo Vũ Thúy Ngọc