Đi đã Đà Lạt 6N5Đ chỉ với 4triệu500

Thanh xuân phải nhất định một lần đi Đà Lạt, và đã đi Đà Lạt thì phải đi thật đã, thật phê bao giờ chán chê thì mới chịu về. Hãy cùng tham khảo kinh nghiệm chuyến đi Đà Lạt gần 1 tuần ăn chơi quên lối về của bạn Anh Tram nhé!

%Hahalolo tin tức%

Trước hết cùng nghe những suy nghĩ và tình cảm của cô bạn nhỏ Anh Tram dành cho Đà Lạt nhé!

Cảm ơn người Đà Lạt đã luôn yêu thương, giúp đỡ mình trong suốt chuyến đi. Đà Lạt luôn đẹp và mãi đẹp, từ cái tên, con người cho đến bất cứ điều gì thuộc về Đà Lạt. Thanh xuân nhất định phải một lần đi Đà Lạt. Chúc các bạn có chuyến đi Đà Lạt với nhiều kỉ niệm đáng nhớ nhất.

Hi các bạn, mình vừa kết thúc xong chuyến đi Đà Lạt, rảnh rỗi nên ngồi viết vài dòng. Bài viết của mình có thể hơi dài, vì mình quá yêu Đà Lạt và muốn lưu giữ, chia sẻ kỉ niệm về nơi này. Các bạn thông cảm nhen.

Trước khi đọc bài viết này, mình muốn nói quan điểm du lịch của mình. Mình thích du lịch là thoải mái, không phải phung phí nhưng không quá chi li, không bị gò bó suy nghĩ ăn trong bao nhiêu hay xài bao nhiêu. Nên có thể lịch trình chi phí của mình hơi nhiều hơn so với một số bạn.

%Hahalolo tin tức%

Các địa điểm mình đi có thể vô lý. Đơn giản là do mình thích cung đường đó, muốn đi lại lần 2 lần 3. Các bạn có thể sắp xếp gom lại cho hợp lý hơn nha.

Những ngày mình đi thời tiết rất đẹp. Có mưa nhưng trong một khung giờ nhất định (khoảng 13h đến gần 15h) là tạnh hẳn. Các bạn có thể sắp xếp một số chỗ khác vào khung giờ này nha.

Mình mua bánh mứt về làm quà ở Lang Farm và Đặc sản Đà Lạt Dế Mèn đường Tăng Bạt Hổ, mấy bạn đến thử và cảm nhận độ ngon nha.

Di chuyển

Mình đi xe giường nằm 34 Thành Bưởi, vé 250k/ lượt/ người. Thành Bưởi đang có chương trình thanh toán VNPay chỉ còn 225k/ người. Đến Đà Lạt thì mình thuê xe tại khách sạn mình ở, giá xe tay ga 130k/ xe.

%Hahalolo tin tức%

Khách sạn

Mình ở khách sạn Thanh Thanh, 70B 3/2, siêu gần trung tâm, giờ giấc thoải mái. Mình thích ở gần vì thích cảm giác đi bộ ở Đà Lạt. Phòng đẹp, view hướng phố, nhân viên nhiệt tình. Do dịch nên phòng đang giảm chỉ có 350k/ đêm thôi. Mình ở 5 đêm còn được giảm thêm 50k nữa á.

Lịch trình cụ thể 6N5Đ

Ngày 1

Mình đi chuyến 13h. Ngày này hơi oải do chú tài xế chạy cẩn thận nên chậm lắm. Đến khoảng 22h kém mình mới đến Đà Lạt. Rồi đi xe trung chuyển đến khách sạn check in tầm 22h30 lận. Trời tối quá rồi nên mình ăn mì gói ở phòng luôn.

%Hahalolo tin tức%

Ngày 2

6h40: Mình ăn sáng ở hủ tíu Tàu Cau, 40k/ tô nhỏ
7h30: Mình đi Thiền viện Trúc Lâm lễ Phật.
8h45: Mình đến Hồ trên mây, giá 60k/ nước. Ở đây view ngoài trời nên các bạn tranh thủ đi sớm xíu, không là nắng gắt chói người mở mắt không nỗi luôn í. Quán nước ngon, view đẹp, lạ, hình lên siêu ảo hihi
11h: Mình ăn trưa ở quán Hương quê đường Hai Bà Trưng. Mình gọi gà nướng mắc khén 1/2 con và phần cơm lam, nước ngọt hết 255k. Các bạn muốn ăn nên đặt trước vì đợi nướng gà khá lâu (tầm 25p).

Riêng chiều này mưa trễ nên tầm 14h mình đến cafe Triệu đóa hồng. Quán làm nước đẹp, uống vị tạm ổn, hơi nhạt so với mình. Mình mua nước còn được tặng kèm phần khoai sấy mật ong, mình gọi món 50k.

%Hahalolo tin tức%

15h30: Chụp choẹt xong xuôi, mình đến Still Cafe đường Nguyễn Trãi. Không hiểu sao quán này mình khó tìm, dù không xa trung tâm. Chắc mình hợp với mấy cung đường đèo hơn hay gì. Quán trang trí theo phong cách Nhật, mình tới đang mưa nhẹ nên view nhìn chill lắm. Mình gọi cacao sữa, giá 45k ngon lắm.

%Hahalolo tin tức%

18h: Mình ăn chiều ở lẩu bò Ba Toa chi nhánh gốc. Mình gọi lẩu 200k chỉ lấy thịt, ăn xong muốn ná thở. Rồi mình ra chợ đi dạo chụp hình các thứ. Kết thúc ngày 2.

Ngày 3

7h: Mình ăn sáng bánh mì xíu mại 26 Hoàng Diệu, 20k/ chén.
8h15: Mình đến Dalaland, vì ghiền cung đường này nên mình đi lần 2 đây. Vé vào 90k/ người đã gồm nước. Mình thấy nước ở đây không ngon nhất trong mấy quán mình đi, vị ngộ ngộ sao á. Quán có một điểm cộng là nhân viên nhiệt tình đỡ lên xuống các chỗ chụp hình. À cái đu sợ lắm luôn í, mình đu mà nhắm mắt không, hên là hình ra cũng xịn mịn.

%Hahalolo tin tức%
%Hahalolo tin tức%

9h30: Mình ghé cafe Mê Linh. Không hổ là quán cafe bậc nhất Đà Lạt, quán rộng khủng khiếp. Mình đi chưa được phân nửa là hết đi nỗi, vì quá nắng và mệt, các bạn nên đi sớm xíu để hình đẹp hơn nha. Ở đây nước ngon khỏi bàn rồi, có trà miễn phí thơm lắm.

%Hahalolo tin tức%

11h30: Do trễ và mình đang thèm ăn cơm tấm nên ghé đại quán cơm trên đường về, không ngờ ăn ngon ngoài sức mong đợi. Một dĩa sườn bì chả trứng bự vậy chỉ 35k/ dĩa thôi á. Địa chỉ: Quán cơm Thành Nhân, Hoàng Văn Thụ.

15h: Vừa hết mưa xong mình đi Lang Biang, lạnh run người mà kết quả xứng đáng. Giá 30k/ người vô cổng + 80k/ người xe jeep.

%Hahalolo tin tức%

16h30: Trời se lạnh mà ăn mì cay thì khỏi bàn cãi. Mình ghé ăn mì cay Naga, số đường Lê Thị Hồng Gấm. 55k quá xứng đáng cho 1 tô mì cay ngon.

Ngày 4

6h30: Mình ghé Bohem coffee. Mình hơi thất vọng khi thấy quán ở ngoài, nhưng lên hình cũng rất lung linh mây trời.
7h: Mình ghé ăn trên đường đến chỗ tiếp theo, mịn ăn quán bún bò đường 3/4. Nước trong, thanh, thịt cũng nhiều, với giá 35k/ tô thì mình khá hài lòng.
9h: Mình đến Happy Hill. Dù đường đi xa, khó khăn nhưng cho kết quả như ý. Quán view đẹp, yên bình, thơ mộng, giá nước 60k/ ly.

%Hahalolo tin tức%

11h45: Mình ghé Tăng Bạt Hổ mua bánh căn để ăn trưa. Giá 35k/hộp 5c
15h30: Mình đến quán cafe Đợi một người. Đây là quán mình đánh giá nước ngon nhất trong những nơi mình đi. Menu đa dạng, khoảng 45k-80k. Mình uống trà sữa ô long kem mặn 55k, đỉnh cao lắm, nhắc lại vẫn còn thèm.

%Hahalolo tin tức%

17h30: Mình ghé ăn chiều ở quán nướng Tre trăm đốt. Nhân viên quán siêu dễ thương, nhiệt tình, món ăn đựng trong ống tre nhìn lạ và bắt mắt. Menu đa dạng các món: ếch, nai, bò, tôm, mực,… , giá khoảng từ 19k-39k/ ống. Mình hay ăn mấy quán nướng vị ướp theo kiểu BBQ ngọt ngọt, nên đến quán này ăn thích lắm luôn. Quán ướp hơi hướng cay và mặn nhẹ, ít hậu ngọt, thích hợp với không khí Đà Lạt, ăn rất ngon, đặc biệt là món heo tộc hihi

Ngày 5

Do là tối qua ăn no quá, với săn mây sớm nên mình không ăn sáng hôm nay.
4h30: Mình đấu tranh tinh thần dậy lúc 3h sáng để chuẩn bị đi săn mây. Nghe nói ở Đà Lạt không săn mây là bỏ lỡ mất 50% Đà Lạt, quả không sai. 4h30 mình có mặt ở quảng trường Lâm Viên để đi theo sự hướng dẫn của anh Phạm Kim Nhân đến chỗ “Cầu gỗ săn mây real”. Ảnh dặn dò kĩ lắm, còn chụp hình siêu có tâm giùm khách nữa. Các bạn đi săn mây book tour ảnh không lỗ xíu nào đâu nhaaa.

%Hahalolo tin tức%
%Hahalolo tin tức%

7h: Săn mây xong, mình di chuyển đến Ixora coffee. Giá vé 70k/ người (đã gồm nước). Mình recommend các bạn nên gọi món nước đặc biệt của I.xora, siêu ngon, hông ngon hông lấy tiền. Quán view xinh xắn, nhân viên nhiệt tình. Điểm cộng to đùng của quán là WC siêu to và siêu thơm, thay đồ thoải mái.

%Hahalolo tin tức%

9h30: Mình đến KDL Lá Phong. Giá vé 70k/ người. Lúc này nắng đã lên, mà nhân phẩm tốt hay sao nên khi mình tới trời đứng nắng, hình đẹp lung linh.
11h30: Mình ghé mua bánh ướt lòng gà Long về KS ăn. Giá 33k/ phần thập cẩm. Quán đông nên các bạn tranh thủ đến sớm tí, tránh tình trạng hết món nha.
Mình nghỉ ngơi chiều cuối trong chuyến đi. Mình đến những điểm trung tâm: chợ Đà Lạt, view Hồng Kông, hồ Xuân Hương, chạy loanh quanh ngắm đường phố…

%Hahalolo tin tức%

Ở Đà Lạt bánh tráng nướng là đặc trưng rồi, các bạn đi đến đâu cũng có thể mua được. Mà mình vẫn muốn chia sẻ chú bán bánh tráng ngon và nhiệt tình vô tình mình gặp được. Chú hiền lắm, bán ở góc Bùi Thị Xuân, đối diện hồ Xuân Hương, topping cho siêu nhiều, 20k/ cái thôi á.
18h: Mình đặt bàn trước ở gà nướng Túk Túk để ăn chiều. Các bạn đừng tìm số nhà mà cứ search maps gà Túk Túk rồi theo là ra. Quán chỉ có một món là gà nướng tiêu 300k/ con, nước ngọt 15k. Gà nướng trong giấy bạc nên nóng khói nghi ngút. Thịt gà ướt, dai, thơm, không bở, ướt át. Anh chủ quán ăn xong hỏi cảm nhận của khách để sửa món nữa.
19h45: Mình ghé ăn kem bơ Thanh Thảo 20k/ ly trên đường Nguyễn Văn Trỗi, sau đó về KS.

%Hahalolo tin tức%

Ngày 6

7h: Mình ăn bánh mì chảo đường Nguyễn Lương Bằng. Mình gọi chảo thập cẩm 55k siêu to. (gồm bò, xíu mại, phô mai, xúc xích, trứng). Quán có một em poodle cưng lắm, theo xin ăn miết thôi.
Ăn xong mình đến vườn dâu mua về làm quà. Mình ghé vườn dâu 88 đường Thánh Mẫu. Cô chú nói mình cứ hái mua hay ăn gì thoải mái, hái xong lên cô cân cho. Thiệt sự phải đi trải nghiệm hái dâu một lần, cực lắm luôn mấy bạn ơi. Trời thì nắng, mấy em dâu ẩn trong lá, lựa hái mệt xỉu. Mình không biết nên hái xong đi rửa rồi đem lên. Cô chú nói mình phải để đất vậy mang về, rửa vậy hư dâu hết, đem mớ dâu của mình ra phơi nắng. Cô mang dâu tuyển cô vừa hái được gói cho mình, chú còn tặng mình 1 hộp dâu xổ to uỵch về làm dâu lắc hay xay sinh tố. Cô chú dễ thương, nhiệt tình lắm luôn. Dâu 100k/ kg, ăn chua chua ngọt ngọt, ngon lắm ạ.

%Hahalolo tin tức%

9h: Mình đến vườn hồng chụp hình và mua hồng. Mùa này ở Đà Lạt nhiều vườn hồng lắm, mình chọn vườn hồng bà Tài ở đường Hoa Hồng. Đường vô vườn hồng vô cùng gian nan như đường thực hiện kế hoạch đi Đà Lạt vậy á. Bà là dân địa phương, nhiệt tình dễ thương lắm. Bà dặn dò mình một số thứ rồi kệ mình lên vườn chụp hình. Các bạn nhớ mang giày đừng trơn quá, hạn chế mang giày trắng vì đường lên vườn khó đi, dễ té. Chụp xong bà gọt hồng cho mình ăn, còn mời ăn bắp khoai lang nữa. Mình mua 9kg hồng mang về, 15k/ kg. Bà nói mình hên, nay bà có bơ rừng, tặng mình 7-8 trái bơ mang về ăn.

11h: Mình mua bánh mì Cối xay gió và bánh mì Liên Hoa ăn. Về KS sửa soạn, 13h mình lên xe về TPHCM, kết thúc chuyến hành trình đáng giá.

%Hahalolo tin tức%

Cảm ơn những chia sẻ về chuyến hành trình đầy thú vị và tình cảm đặc biệt dành cho mảnh đất nhiều mộng mơ Đà Lạt. Nếu bạn cũng là một tín đồ của Đà lạt đang nung nấu cho mình một chuyến đi đáng nhớ lưu giữ những kỉ niệm tuyệt vời ở mảnh đất này, thì mời bạn tham khảo bài review mà Hahalolo đã chia sẻ trên để chuyến đi của bạn sẽ trọn vẹn và tuyệt vời nhất nhé!

Xem thêm bài trải nghiệm và chia sẻ những chuyến đi trên Hahalolo – Mạng xã hội du lịch TẠI ĐÂY.

Theo: Anh Tram