Đi Phú Quốc ở đâu, ăn gì vừa sang, vừa ngon mà rẻ?

“Tuổi trẻ trong đời nhất định phải đến Phú Quốc. Mà không đến được tuổi trẻ thì tuổi già nhất định phải đến nha mọi người ơi!”. Đó chính là lời nhắn của bạn Phạm Trà My gửi đến mọi người. Vậy hành trình đến Phú Quốc của gia đình cô gái này có gì đặc biệt? Hãy tìm hiểu trong bài viết sau nhé!

Hành trình khám phá Phú Quốc

Mình vừa có chuyến trải nghiệm 4 ngày 3 đêm chỉ với 7 triệu/người tại Phú Quốc cho các dịch vụ như:

  • Bay khứ hồi Vietnam Airlines Hà Nội – Phú Quốc
  • Resort 4**** buffet Sunsetbeach view biển
  • Xe 7 chỗ đưa đón sân bay, di chuyển trong suốt quá trình đi chơi ở Phú Quốc và “bắt” được anh xế siêu dễ thương, siêu nhiệt tình – A Rin: 0906409809.

Đoàn nhà mình có 7 người, có bố mẹ nên lịch trình đi chơi rất relax. Đoàn nào mà có người lớn, trẻ nhỏ có thể tham khảo lịch trình đoàn nhà mình “gút chóp” nhé cả nhà.

Hòn Thơm

Ngày 1: Đến Phú Quốc

Khoảng 14h00 nhà mình đến resort Sunsetbeach tại số 2 Trần Hưng Đạo, TT Dương Đông (Resort ở trung tâm, view biển, có bãi riêng, 2 bể bơi ngoài trời và trong nhà)

Review Phú Quốc

Lên phòng thay đồ, nghỉ ngơi đến 16h00 nhà e di chuyển đến Sunset Sanato – Vé vào 100k/người. Sunset Sanato là một điểm đến không thể thiếu khi ghé thăm Phú Quốc, siêu nhiều chỗ sống ảo, ngồi café bãi biển ngắm hoàng hôn thì còn gì chill bằng.

Quán bar Phú Quốc

Note một chút là mọi người lên ở lại muộn 1 chút vì buổi tối ở đây cũng rất long lanh, lấp lánh, kiêu sa nhé!

19h00 di chuyển về nhà hàng Xin Chào tại số 66 Trần Hưng Đạo, TT Dương Đông. Quán được review khá nhiều, thực tế gia đình mình đi thì thấy: Không gian quán và nhân viên phục vụ đạt 8/10, nhưng đồ ăn chỉ đạt 7/10. Quay về resort dạo chơi, chụp choẹt trong phòng nghỉ ngơi để lấy sức ngày sau đi chơi nạ.

Ngày 2: Khám phá Phú Quốc

Ăn sáng buffet tại resort mình thấy buffet sáng của resort đồ ăn ổn, nhưng hơi ít sự lựa chọn. 9h00 xuất phát đi Rạch Vẹm, đường đi Rạch Vẹm tuy không xa nhưng đường vào là đường đất, gồ ghề hơi khó đi.

Nhà mình có thuê 01 thuyền – Giá 600k/thuyền 07 ngườiđi ra đảo nhỏ và bãi đá (Chủ thuyền có bè và thuyền kayak để cho mình chèo chơi và sống ảo nhé, có tâm ghê ấy). Ở đấy hoang sơ hơn, khung cảnh thì không hề kém cạnh, nước biển trong xanh và đặc biệt là sẽ nhiều sao biểnhơn so với bãi chính.

Các đảo nhỏ Phú Quốc

Về sao biển vào mùa sẽ tầm tháng Tết âm lịch (Khoảng tháng 1,2) nhé cả nhà. Mùa này đi thì chưa nhiều lắm đâu ạ. Nên góp góp lại để chụp ảnh. Có một lưu ý là mọi người không nên cầm sao biển ra khỏi nước quá lâu khoảng 10-15p là các bạn ý sẽ chết đó

Đi thuyển chơi đảo nhỏ và bãi đá xong thì nhà mình quay về bãi chính. Nhà mình chọn nhà bè Con Sao Quán – Quán ở giữa biển, có võng, có ghế xốp tựa, ngồi ăn uống nghỉ ngơi rất thích nha. Và đặc biệt là đồ ăn ở đây đặc biệt tươivà chế biến cực kìngon mà giá cả thì siêu hợp lý. (Cả chuyến đi cực kì ưng bụng quán ăn này)

Rạch Vẹm

Ăn uống no say, làm 1 giấc trên võng giữa biển đu đưa thì đã đến 15h00). Xuất phát về nhà, trên đường về thì tạt qua Ocsenbar – Quán bar bãi biển, một trong những quán bar ngắm hoàng hôn đẹp nhất tại Phú Quốc. Ngồi ghế xốp trên bãi biển làm 1 ly cocktail ngắm hoàng hôn, trò chuyện cùng người thân thì còn gì tuyệt vời hơn. Chắc chắn bạn sẽ có những chiếc ảnh siêu xịn sò mang về đó.

Du lịch Phú Quốc

Một option nữa dành cho các bạn nếu không thuê thuyền ở Rạch Vẹm thì chúng ta có thể chơi buổi sáng ở Rạch Vẹm sau đó qua VinWonders Phú Quốc chơi nè. Do nhà mình chơi “sâu” ở Rạch Vẹm nên không đi Vin nữa.

Ga An Thới Phú Quốc

Hải sản thế là đủ rồi, giờ các cụ cũng nhớ cơm nhà. Nên chúng mình chọn quán cơm niêu ở mặt đường Trần Hưng Đạo, TT Dương Đông. Không gian quán ấm cúng, xinh xắn, đồ ăn thì ngon, giá cả cũng hợp lý. Nói chung các cụ rất ưng ý.

Ăn xong vận động 1 xíu, cả nhà kéo nhau ra Chợ đêm Phú Quốc đi bộ, ngắm nghía, mua đồ ở đây có nhiều món nhưng mình thì ấn tượng nhất là:

  • Dừa thốt nốt dầm này
  • Tiêu ngào đường (Mua về chấm hoa quả và nấu ăn ngon hết sảy) này
  • Xiên hải sản này

Tăng dành cho các bạn trẻ: Sau khi đã về phòng thì xa xa tụi mình nghe được tiếng nhạc sập sình. VÂNG, QUÁN BAR Ở RESORT TỤI MÌNH Ở, thể là lên đồ đi luôn.

Không gian quán xinh, có 3 khu vực 1 trong nhà quẩy banh nóc, 1 khu vực ngoài trời gần bãi biển, 1 “trên nóc nhà” và đương nhiên tụi mình chọn khu vực 1 rồi. Đồ uống ở đây thì khá rẻ so với các bar khác, tụi mình có 3 đứa gọi combo 1 – 299k (5 nước uống tự chọn + 1 đồ ăn nhẹ).

>>> Xem thêm: Review Phú Quốc 3N2Đ – Chill cùng biển khơi

Đảo Phú Quốc

Ngày 3: Ăn chơi tại Phú Quốc

Đi thăm quan xưởng nuôi cấy ngọc trai NgocHienPearls, ôi dời ơi phải nói là siêu đỉnh nhé cả nhà. Ở đây có hướng dẫn lịch sử, nghe và xem các nuôi và tách ngọc trai đặc biệt là khu triển lãm xuất sắc đứng không cũng có ảnh đẹp.

Ngọc Trai đảo ngọc

Sau đó nhà mình đi Nhà từ Phú Quốc – Vé vào FREENhà tù sẽ đóng cửa lúc 17h00 nên mọi người lưu ý thời gian sắp xếp địa điểm thăm quan.

Mọi người di chuyển thăm quan từng khu theo số tứ tự ghi trên mỗi phòng giam,  Nhà tù Phú Quốc tái hiện lại được phần nào thực tế bấy giờ. Đi mới thấy sự tàn khốc của chiến tranh, và sự tàn ác của Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng hòa, nếu không đi thì mình chẳng thể tin nổi lại có những cực hình ý xảy ra giữa người với người (Tạ ơn trời con được sinh ra trong thời bình ), đặc biệt là mình sẽ cảm nhận được dân mình đoàn kết, kiên cường và giỏi như thế nào.

Đối diện Nhà tù là xưởng làm nước nắm, ở đây mọi người có thể thấy quy trình làm nước mắm, những thùng nước mắm siêu to khổng lồ. Nhà mình được anh tài giới thiệu cho một quán ăn ngon-bổ-rẻ gần khu vực đó. Ăn uống no mà không say thì đi chơi tiếp thôi.

Điểm đến tiếp theo là Ga An Thới – điểm xuất phát của cáp treo đi Hòn Thơm (Cáp treo dài nhất Việt Nam)được thiết kế theo phong cách của “Địa Trung Hải”, cực kì xuất sắc.

Khám phá Phú Quốc

Mọi người nên căn giờ đi khoảng 13h30 có mặt ở Ga hoặc sớm hơn chút vì Ga sẽ có thời gian chạy nhé cả nhà. Lúc đến mình không chụp 1 phần vì nắng quá, 1 phần vì tới giờ cáp treo chạy không là phải đợi chuyến sau 60p nữa mới có. Nhưng về mình chụp thì trời vẫn còn sáng và cảnh hoàng hôn cũng đẹp lắm đó ạ. Hòn Thơm thì siêu đẹp rồi mình không cần hú hét gì nhèo nữa nhé!

Có một lưu ý nhỏ là bãi biển ở đây đóng cửa lúc 17h00. Và thời gian cáp treo về là 17h15 nhé. Mọi người có thể căn giờ để có thể ngắm được “đặc sản” của Phú Quốc trên cáp treo nhé.

Tạm biệt Hòn Thơm nhà mình về đi ăn, nhà mình ăn tại nhà hàng Kèo Thơm – đồ ăn ở đây rất tươi, các ẻm vẫn ngoe ngoảy trong chậu, thích ẻm nào chọn ngay ẻm đó. Quán gần biển, không gian dân giã, đồ ăn thì tươi ngon, chế biến đỉnh lắm đặc biệt là món Canh chu cá bớp nhé cả nhà. Ăn xong nhà em tạt qua siêu thị Đặc sản Phú Quốc – ngay mặt đường Trần Hưng Đạo, mua đồ làm quà về.

TĂNG DÀNH CHO CÁC BẠN TRẺ PART 2:  INK360 – quán bar tầng thượng cao nhất tại Phú Quốc. Mình không review nhiều vì quá nhiều bài review quán này rồi các mẹ, nói chung đỉnh!

Ngày 4: Ra về

Dậy thật sớm để tắm bãi tắm ở resort. Ta nói bãi tắm khu ta ở cũng long lanh lắm nha. Chán chê tụi mình lại lộn lên hồ bơi ngoài trời ở resort cạnh đó.

Tóm lại là sáng cuối nhà mình chỉ chơi ở resort rồi xếp đồ, xếp quà, checkout khăn gói ra sân bay thôi nè.

Du lịch Phú Quốc

Vậy là kết thúc chuyến đi của gia đình mình với vô số ảnh đẹp, kỉ niệm khăn gói mang về.

Lần đầu review nên văn phong cũng tùm lum, nghĩ gì, làm gì nói đó! Điều cuối cùng mà mình muốn nói, chuyến đi này vui vẻ và thành công chiếm đến 60% là do anh tài cực kì có tâm, giúp tụi mình sắp xếp lịch trình sao cho thuận tiện, trò chuyện trên xe, gợi ý những điểm ăn ngon, xe thì vừa sang và xịn,.. Ai có dự định đi Phú Quốc có thể liên hệ anh tài dễ thương RIN – SĐT: 0906409809 nha. Chúc nhà mình có chuyến đi đáng nhớ bên gia đình, người thương.

>>> Xem thêm: Review chi tiết Phú Quốc 4N3Đ chỉ 5 triệu/ người

Sau bài chia sẻ của bạn Phạm Trà My, chắc chắn bạn đã biết nên đi đâu, làm gì khi đến Phú Quốc rồi đúng không nào? Lên sẵn lịch trình và chinh phục vùng đất này ngay nhé!

Xem thêm bài trải nghiệm và chia sẻ những chuyến đi trên Hahalolo – Mạng xã hội du lịch TẠI ĐÂY.

Theo Phạm Trà My