Du lịch Phú Quốc 4N3Đ – Đi du lịch vẫn phải đủ KPI

Bạn đã từng mơ đến một chuyến đến Phú Quốc? Những dự định của bạn cứ bị trì hoãn bởi nhiều yếu tố khách quan, đặt biệt là đợt dịch Covid – 19 vừa rồi? Vậy thì ngay bây giờ chính là thời điểm thích hợp nhất để bạn làm ngay một chuyến đi Đảo Ngọc đấy. Hãy tham khảo lịch trình du lịch Phú Quốc 4N3Đ của Thúy Nga ngay nhé!

Du lịch Phú Quốc 4N3Đ

Tản mạn sương sương về chuyến du lịch Phú Quốc 4N3Đ. Không biết mọi người đi mấy ngày để đến được hết các nơi gọi là hot tại đây chứ team mình đi 4N3Đ như chạy xô mà vẫn chưa đủ KPI. Nên chắc sau này vẫn quay lại để hoàn thành chỉ tiêu chứ không cứ thấy tiếc lắm.

Di chuyển

Du lịch Phú Quốc 4N3Đ

Vé máy bay: 1.460.000/người, vé khứ hồi nhé mọi người. Vé này bọn mình mua trước khi bùng dịch ở Đà Nẵng, tính đến lúc sử dụng là gần nửa năm.

%Hahalolo tin tức%

Mình liên hệ đặt xe trước của anh Cường sdt: 0979293558, thân thiện và nhiệt tình lắm nè, anh ý ở bên tour Plan to travel.

Du lịch Phú Quốc 4N3Đ thì ở đâu?

%Hahalolo tin tức%

Team mình có 5 người và quyết định đặt 2 đêm ở Vinoasis của chị chủ Mai Hương. Chị này siêu dễ thương và rất nhiệt tình đối với khách. Các bạn cứ chọn Vinoasis sẽ được trải nghiệm thoải mái và cảm giác dễ chịu nhất đấy.

%Hahalolo tin tức%

L’Azure: Mình cho 10/10 điểm, nhà tắm không có bồn tắm thôi chứ mọi thứ đúng gu quá. Ngay trung tâm mà siêu đẹp, rộng, mỗi người 1 căn nhỏ nhỏ xinh xinh.

>>> Xem thêm: Những hòn đảo quanh Phú Quốc đốn tim dân xê dịch

Lịch trình du lịch Phú Quốc 4N3Đ

Ngày 1

9h30 bọn mình đã tới sân bay Phú Quốc, 27 độ nắng trong xanh không quá nóng. Vì còn sớm, chưa tới giờ được check in nên bọn mình đi ăn cơm niêu 76 Trần Hưng Đạo. Giá hơi cao, nhưng ăn cũng tạm ổn. Ăn xong lên đường ra Dinh Cậu sống ảo 1 chút, chụp chán thì về Vin nè.

Du lịch Phú Quốc 4N3Đ

13h30 tới Vin, ối mẹ ơi choáng, cứ nghĩ đi đầu tuần thì vắng ai ngờ toàn người với người. Đông quá nên 14h30 bọn mình mới được nhận phòng. Sảnh ở đây thì rộng rãi ai cũng biết rùi. Nói chung nội thất trong phòng không phải gu mình nhưng vẫn cứ là đẹp.

15h thì lên đường đi VinWonder, vé mua tại lễ tân được giảm 30%. Đi bộ cứ gọi là chỉ muốn đi về ngủ. Vừa vào cổng thì chụp ảnh trước tòa lâu đài 1 chút xong cả lũ đi chơi tàu lượn “Cơn thịnh nộ của Zeus” thì phải. Lạy chúa vừa vào đã chơi trò đáng sợ nhất tốc độ bàn thờ gọi bằng cụ. Chơi xong vài đứa trong team sợ quá thành ra không chơi cái gì nữa.

%Hahalolo tin tức%

18h30 quay lại vin tắm rửa ráo nước rồi 17h30 ra Biên Hải quán ăn tối. Toàn người dễ dãi nên thấy ăn ngon,1 nồi hải sản có hương rất thơm, chua chua mà không tanh. Ăn xong ra mua chút quả ở ngay cửa quán rồi về Vin tâm sự tuổi hồng.

Ngày 2

7h45 xe đón đi tour. Đi giữa đường nhận tin biển động, hôm nay không tour nào được đi tàu ra đảo. Xong phim, nhưng lỡ đi rồi nên thôi cứ ra ga An Thới đi cáp treo Hòn Thơm. Mọi người nên đi cáp treo nha siêu đẹp. Mình từng đi cáp treo ở Sapa, Bà Nà, Nha Trang, Hạ Long rồi nhưng ở đây mình thấy đẹp nhất.

Du lịch Phú Quốc 4N3Đ

10h tới Hòn Thơm nắng vỡ mật, biển ở Hòn Thơm đỉnh của chóp các bác ạ, nước trong hơn cả tâm hồn mình. 11h30 làm chiếc búp phê đủ món ở đảo, bản thân mình khá ưng đồ ăn trưa ở đây, nhiều sự lựa chọn, ngon.

%Hahalolo tin tức%

1h30 quay lại cáp treo đi về Vin. Vì không đi được 4 đảo nên thôi mình về ngủ. Đến 17h15 xuống bể bơi của Vin và ra biển ngắm hoàng hôn, tắm tới 18h30 thì lên bờ, thay đồ rồi lại bắt taxi ra trung tâm ăn Bò Tơ quán. Thịt khá ngon, nên ghé ăn thử nếu bạn đã chán hải sản nha.

22h mới ăn xong, vô chợ đêm chút thì đi được 10 phút thì cả chợ mất điện nên lại lên xe về Vin, kết thúc ngày 2.

>>> Xem thêm: Phú Quốc 5N4Đ – Lịch trình nạp vitamin đen cực đã

Ngày 3

Hẹn nhau đi Rạch vẹm

Du lịch Phú Quốc 4N3Đ

Con đường xấu nhất mình từng đi. Ai sắp đẻ mà đi vào đây chắc rơi em bé mất. 9h30 vào tới nơi, sốc không 1 chú sao biển, hỏi dân ở đó mới biết là phải đi tàu ra đảo thì mới thấy sao, mà 12h check out Vin rồi, thế là hôm đó mất 650k tiền taxi mà không thấy sao sủng gì.

12h check out Vin về trung tâm. 15h lên đường đi SunSet Sanato chụp choẹt sớm cho đỡ đông

%Hahalolo tin tức%

16h lại tiếp tục đi Ốc Sên Bar, vì thấy ai cũng ra đây nên ra cho có phong trào, sau khi ra Ốc sên thì thấy phí, biết thế ở lại resort ngắm hoàng hôn. Vé vào cửa 50k, 1 quả dừa bé xinh 70k.

18h mặt trời lặn, bọn mình về đi ăn ở quán Xin Chào. Vẫn cứ là thấy ăn ok, dễ dãi nó vậy.

Ăn xong quay vào chợ đêm mua chút quà mang về, ăn linh tinh các thứ. 22h có mặt tại L’Azure để tâm sự tuổi hồng thơ ngây tiếp.

Ngày 4

%Hahalolo tin tức%

11h phải trả phòng để kịp bay về Hà Nội nên thôi dành trọn buổi sáng với L’Azure. Đồ ăn sáng nhiều đồ mặn, cũng ngon, nhưng mình thấy ăn sáng ở Vin ngon hơn hehe. Ăn xong lên đồ chụp đủ mọi góc ở đây để đỡ phí, còn các bạn mình thì ngủ.

11h xe của L’Azure đưa chúng mình ra sân bay. Vậy là kết thúc chuyến đi, chặng đường dù có cãi nhau chút nhẹ nhưng 1s sau lại yêu thương nhau.

>>> Xem thêm: Theo chân các Celeb checkin tại 3 resort Phú Quốc sang chảnh nhất

Tổng kết lại chuyến du lịch Phú Quốc 4N3Đ

Du lịch Phú Quốc 4N3Đ
  • Chuyến đi này của tụi mình toàn tốn tiền xe ô tô, cứ từ Vin ra trung tâm, rồi ngược lại.
  • Chưa tham khảo trước những kinh nghiệm và lịch trình nên có một vài điều không trọn vẹn lắm.
  • Tổng chi phí chuyến đi của tụi mình hết 7triệu/người thôi nè.
  • Ai mà thích ở trung tâm, xong có bãi biển trước mặt, kiểu phong cách nước ngoài thì ra L’Azure nha.
Du lịch Phú Quốc 4N3Đ

Kết thúc chuyến du lịch Phú Quốc 4N3Đ, team Thúy Nga vẫn tiếc nhiều vì chưa đi hết những điểm hot của Phú Quốc, chưa hoàn thành chỉ tiêu KPI đề ra. Vì vậy mà cả team cùng hứa hẹn một ngày không xa quay lại Phú Quốc để hoàn thành chỉ tiêu thật tốt đấy.

Còn các bạn thì sao? Đã đề ra cho mình KPI như thế nào? Đã sẵn sàng để bắt đầu hành trình khám phá đảo Ngọc đầy thú vị chưa? Đi thôi, chờ chi!

Xem thêm bài trải nghiệm và chia sẻ những chuyến đi trên Hahalolo – Mạng xã hội du lịch TẠI ĐÂY.

Theo: Vũ Thúy Nga