Ghé thăm Nhà của Pao – Chốn bình yên giữa lòng cao nguyên đá

Giữa cao nguyên đá khô cằn, có một ngôi nhà cổ vừa hoang sơ, vừa ẩn chứa nét đẹp huyền bí và quyến rũ, tựa như bức tranh thu nhỏ về cuộc sống của người dân tộc Mông.

Nhà của Pao ở đâu?

Nếu ai đã từng xem bộ phim Chuyện của Pao thì chắc chắn không khỏi ấn tượng với ngôi nhà giản dị cùng với những bờ rào đá. Nhờ sau bộ phim này mà sau ngôi nhà ấy đã trở thành điểm tham quan được nhiều yêu thích.

Ghé thăm Nhà của Pao - Chốn bình yên giữa lòng cao nguyên đá
Ngôi nhà bối cảnh trong “Chuyện của Pao”. ảnh: Internet

Nhà của Pao thuộc xã Sủng Là, huyện Đồng Văn, Hà Giang. Để có thể đến được ngôi nhà này du khách sẽ phải vượt quãng đường chừng 20 cây số từ huyện Đồng Văn. Sủng Là nằm ngay trên đường quốc lộ 4C nối liền các thị trấn ở Hà Giang.

Nhà Pao tọa lạc trong khuôn viên của làng văn hóa du lịch Lũng Cẩm với nét đẹp cổ xưa hòa cùng vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ của cao nguyên đá Hà Giang tạo nên một kiệt tác hoàn hảo.Được ví như một bức tranh sơn dầu mang đầy vẻ hoài niệm của một thời xưa cũ, nhà Pao luôn là điểm đến lý tưởng của nhiều du khách.

Đến với nơi đây, bạn như đang sống lại những thập niên về trước. Cũng chỉ có tại nơi đây, bạn sẽ bắt gặp những điều mà chỉ từng thấy trong phim ảnh. Đó là những căn nhà lợp bằng mái ngói âm dương, được xây dựng sát với nhau. Nơi đây, chính là ngôi nhà chung của 36 đồng bào dân tộc khác nhau. Cũng chính trên những mảnh đất cằn khô này, bạn sẽ tìm thấy cái nguyên sơ, mộc mạc của khung cảnh miền núi. Và cái mộc mạc ấy cũng chẳng khác gì tấm lòng của bà con Hà Giang thân thương này.

Hướng dẫn di chuyển đến nhà của Pao

Ghé thăm Nhà của Pao - Chốn bình yên giữa lòng cao nguyên đá
Nhà của Pao – Bản tình ca thơ mộng và cổ kính. ảnh: sưu tầm

Nhà của Pao nằm trên tuyến quốc lộ 4C nối liền các thị trấn ở Hà Giang. Để tới ngôi nhà cổ này, bạn chạy xe theo quốc lộ 4C theo hướng Đông Bắc, cứ đi thẳng là sẽ tới được thung lũng Sủng Là. Khi tới xã Sủng Là sẽ có một đoạn đường nhựa, bạn vừa đi vừa để ý tấm biển làng văn hóa Lũng Cẩm. Rẽ theo hướng chỉ của tấm biển, đi hết đường đổ bê tông là bạn sẽ thấy nhà của Pao xuất hiện ở phía bên trái.

Một lưu ý nhỏ cho bạn là đường ở đây là đường đồi núi, nhiều đèo và dốc quanh co khá nguy hiểm, đặc biệt vào mùa mưa bão có thể xảy ra sạt lở do đó bạn cần hết sức chú ý và làm chủ tay lái trong xuyên suốt quá trình di chuyển nhé.

>> Xem thêm: Tour du lịch Hà Giang trải nghiệm mới và thú vị

Nhà của Pao có gì thú vị?

Thung lũng Sủng Là là địa điểm sinh sống của nhiều người dân tộc Mông, Hán, Lô Hô. Nơi đây gần như vẫn được nhiều ngôi nhà cổ kính, quyến rũ hòa cùng không gian kì vĩ của cao nguyên đá. Khi đến đây bạn sẽ cảm nhận được sự tiếp đón nồng hậu, nhiệt tình của người dân trong bản. 

Nhà của Pao là một trong số đó, đây là ngôi nhà được làm 100% thủ công bằng gỗ quý, cột nhà và tường rào làm bằng đá, đặc biệt bên trên được phủ kín bằng mái ngói âm dương. Nhà của Pao được dựng theo hình chữ U với một gian chính ở tầng 2 được thành các phòng ở, phòng khách khác nhau. Gian phụ là nơi nấu ăn, nhà kho, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Điều đặc biệt nữa là ở giữa nhà là một khoảng sân được lát đá tỉ mẩn vô cùng ấn tượng và xa hoa thời bấy giờ.

Ghé thăm Nhà của Pao - Chốn bình yên giữa lòng cao nguyên đá
Mái ngói âm dương phủ rêu phong là điểm đặc biệt nơi đây. ảnh: sưu tầm

Nơi đây cũng lưu trữ không ít vật dụng sinh hoạt và đồ dùng sản xuất của người đồng bào dân tộc tại vùng đất này. Chắc cũng bởi những nét đẹp cổ xưa này, mà nơi đây đã trở thành nguồn cảm hứng vô tận cho nhiều nghệ sĩ và nhiếp ảnh gia. Thật chẳng khó để có được những bộ ảnh độc đáo tại căn nhà này đâu.

Ghé thăm Nhà của Pao - Chốn bình yên giữa lòng cao nguyên đá
Những vật dụng cổ từ bao đời vẫn còn được người dân nơi đây lưu giữ. Ảnh: sưu tầm

Không chỉ vì nét đẹp ấy, mà người dân nơi đây cũng vô cùng dễ mến. Chỉ cần lần gặp gỡ đầu tiên, bạn sẽ phải thương lắm người đồng bào miền núi này thôi.

Vẻ đẹp yên bình tại nhà của Pao

Nhà của Pao Hà Giang là một ngôi nhà được xây dựng cách đây khoảng 100 năm, là tài sản thuộc tầng lớp quý tộc thời xưa của đồng bào dân tộc H’Mông. Ngôi nhà này được mang phong cách kiến trúc truyền thống của người H’Mông với trường trình, hàng rào đất bao quanh và mái ngói phủ đầy rêu phong. Hiện tại, ngôi nhà này vẫn là nơi sinh sống của gia đình ông Mua Súa Páo. 

Ghé thăm Nhà của Pao - Chốn bình yên giữa lòng cao nguyên đá
Khung cảnh bên trong nhà của Pao vô cùng cổ xưa. Ảnh sưu tầm

Lối vào nhà của Pao là tường rào đá đặc trưng của đồng bào Mông nơi đây, hoàn toàn dựng từ đá tảng xếp chồng lên nhau mà không cần xi măng, vôi vữa. Nếu có dịp đến đây vào mùa xuân chắc chắn bạn sẽ có những bức ảnh ấn tượng bởi ngay sau cổng là cây đào bung nở hoa.

Ghé thăm Nhà của Pao - Chốn bình yên giữa lòng cao nguyên đá
Nhà của Pao được du khách ưa thích bởi nét đẹp mộc mạc, thanh bình mà hiếm nơi nào có được. Ảnh: sưu tầm

Ấn tượng với hàng rào đá bên ngoài chắc chắn bạn sẽ còn cảm thấy thu hút hơn khi bước vào bên trong ngôi nhà. Ngôi nhà với 3 dãy hình chữ U tạo cho du khách cảm giác ấm cúng và sống lại những khuôn hình trong bộ phim nổi tiếng.

Trước căn nhà sẽ có một khoảng sân nhỏ được lát bằng gạch đá tảng tỉ mẩn và ấn tượng đại biểu cho sự xa hoa của thời bấy giờ. Gian chính của ngôi nhà nằm trên tầng hai và được chia thành các phòng khách, phòng ở khác nhau. Gian phụ gồm có nhà kho, nhà bếp chuồng nuôi gia súc, gia cầm.

>> Xem thêm: Hà Giang – Đi mùa nào ngắm cực bắc cảm nhận cực chill

Check-in tại cánh đồng hoa tam giác mạch, ruộng hoa cải vàng

Đến nhà của Pao, du khách còn có cơ hội chiêm ngưỡng cánh đồng hoa tam giác mạch nở rộ, ngắm nhìn thung lũng sủng là chìm trong sắc tím hồng của mùa hoa tam giác mạch ở Hà Giang tháng 10, tháng 11, cũng vì lí do đó mà du khách thập phương tụ hội về Sủng Là vừa tham gia lễ hội hoa tam giác mạch vừa ngắm hoa.

Những ruộng cải vàng ươm thi nhau khoe sắc, đẹp nhất vào độ cuối tháng 1 đến đầu tháng 2. Trên đường đi đến Nhà của Pao, bạn sẽ bắt gặp những cánh đồng hoa cải vàng ở hai bên đường vì vậy đừng quên mang theo máy ảnh để lưu giữ nhiều khoảnh khắc đẹp nhé.

Ghé thăm Nhà của Pao - Chốn bình yên giữa lòng cao nguyên đá
ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên bình yên bên hông núi đồi. ẢNh: sưu tầm

Nếu có dịp đến đây vào đúng mùa hoa, chắc chắn bạn sẽ có những bức ảnh ấn tượng với khung cảnh thơ mộng. 

Một số lưu ý khi tới du lịch nhà của Pao

Hiếu khách và cởi mở là vậy, nhưng họ lại có những quy định hết sức độc đáo đấy! Hãy theo dõi những điều cấm kỵ nhà Pao sau đây để có chuyến hành trình thú vị hơn nhé!

Tuyệt đối không mặc đồ màu sáng: Thường thì, bạn hay nghĩ rằng việc mặc đồ màu sáng sẽ khiến mình trẻ trung và năng động hơn. Nhưng, đồng bào ở đây lại không nghĩ vậy. Họ quan niệm rằng màu trắng chính là màu của tang tóc, đau thương, xui rủi. Bởi thế, họ cực kỳ kỵ với tông màu này.

Không được động chạm đồ vật: Nếu bạn muốn vào nhà thăm nhà của Pao thì nhớ phải xin phép chủ nhà nhé! Và đặc biệt tuyệt đối không được sờ vào vật dụng trong gia đình. Theo quan niệm của đồng bào dân tộc miền núi, cột nhà và cửa chính chính là nơi trú ẩn của thần giữ nhà. Thường thì khi khách đến nhà chơi sẽ không được ngồi vào gian nhà chính. Bởi đây chính là gian nhà thờ linh thiêng. Do đó, bạn hãy lưu ý để đừng làm phật ý chủ nhà nhé!

Nói năng lịch sự: Để thể hiện được sự tôn trọng của mình đối với người dân địa phương, bạn cần chủ động chào hỏi mọi người trong bản. Đặc biệt, bạn tuyệt đối không được nói những từ như: Mèo, Mán. Vì đây, chính là từ ngữ khá tế nhị trong đời sống. Bên cạnh đó, hãy nói chuyện thật nhỏ nhẹ và cúi chào trước khi rời đi để thể hiện được sự yêu thích của mình.

Không được thể hiện cử chỉ thân mật: Xoa đầu trẻ nhỏ là cách bày tỏ sự thân mật của bạn. Nhưng, tại đây lại khác. Điều này sẽ khiến người dân lại kiêng kỵ. Họ cho rằng việc làm này sẽ khiến cho trẻ bị ốm đau và xui rủi. Một lưu ý bạn cần nhớ là không được huýt sáo. Theo quan niệm của người Mông, đây là cách gọi ma quỷ. Điều này sẽ đem lại giông bão và biến cố cho bản làng.

Ghé thăm Nhà của Pao - Chốn bình yên giữa lòng cao nguyên đá
Hãy chú ý đến những phong tục ở Lũng Cẩm để dành được thiện cảm của người dân bản địa hơn bạn nhé! ảnh: sưu tầm

Với lịch sử hơn 100 năm tuổi, nhà của Pao vẫn thu hút khách du lịch bởi vẻ đẹp nguyên sơ và độc đáo của nó. Chính vì vậy nhà của Pao đã trở thành một điểm tham quan nổi tiếng tại Hà Giang được lòng cả khách du lịch trong và ngoài nước. Nếu có dịp đến thì bạn đừng bỏ qua điểm đến thú vị này nhé.

Xem thêm bài trải nghiệm và chia sẻ những chuyến đi trên Hahalolo – Mạng xã hội du lịch TẠI ĐÂY

Hahalolo Team (Tổng hợp)