Khám phá Hà Giang 3N2Đ để thanh xuân thêm rực rỡ

Hà Giang luôn biết cách để lại vấn vương cho những ai đã từng có dịp ghé đến đây dù chỉ một lần. Cũng giống như hành trình của bạn Dương Đặng Phương Toàn, chuyến đi đến Hà Giang chính là cách điểm tô thêm cho hành trình của thanh xuân thêm phần rực rỡ.

%Hahalolo tin tức%

1. Di chuyển

Mình bay từ Cần Thơ đến Hà Nội và đợi đến 9h tối lên xe Cung Điện với giá 300k/1 chiều và nhà xe có xe trung chuyển đưa đón, xe có chế độ massage rất phê, giường rất rộng gần như gấp đôi xe giường thông thường rất đáng trải nghiệm. Mình đi chuyến 9h tối tại Hà Nội đến Hà Giang 4h sáng và nghỉ ngơi free tại khách sạn Thu Huyền.

%Hahalolo tin tức%

Về vấn đề thuê xe máy, mọi người có thể liên hệ anh Phan Anh (034 9771668) chuyên tư vấn tour và cho thuê xe máy, nhất định phải liên hệ anh ấy vì rất chu đáo và rất rất nhiệt tình luôn. Giá thì 150k/1 xe 1 ngày có cả áo mưa , dây băng hành lí và cả ủng đi mưa rất rất cần thiết.

2. Ở đâu

Đêm ngày đầu tiên mình muốn trải nghiệm cuộc sống của người Lô Lô nên đã book homestay LoLo Ancient House của chị Phạm Hằng (có thể liên hệ chị này để nhờ book vé xe khách rẻ hơn được một tí) cũng rất rất nhiệt tình và thân thiện .

%Hahalolo tin tức%

Đêm 2 mình ở Hoàng Ngọc Hotel tại Đồng Văn khách sạn rất to và sạch sẽ, tiện nghi.

3. Hành trình

Ngày 1: TP Hà Giang – Cột mốc số 0 – Dốc Bắc Sum – Núi Đôi – Quản Bạ – H’mong Village – Yên Minh – Dốc Thẩm Mã – Nhà của Pao – Lũng Cú.

%Hahalolo tin tức%

Buổi sáng mình ăn phở bò 35k/1 bát vừa miệng do anh Phan Anh dẫn đi. Sau đó đến Dốc Bắc Sum chụp ảnh. Khi đến Bắc Sum thì sẽ đi ngang Núi Đôi, bạn có thể ghé lại nghỉ ngơi và chụp ảnh.

Sau khi tham quan Dốc Bắc Sum, mình ghé H’mong Village và check in Hồ Bơi vô cực với giá vé vào cổng 50k và vé vào hồ bơi 100k/ 1 người. Sau đó tụi mình chọn đi đường 22km check in Cây Cô Đơn, đường cũng không khó đi lắm.

%Hahalolo tin tức%

Ra khỏi đường 22km sẽ đến dốc Thẩm Mã, ở đây có nhiều em bé dân tộc siêu cute thân thiện tha hồ chụp ảnh và cho kẹo bánh các em. Tụi mình còn ghé nhà của Pao (10k/ 1 lượt )

%Hahalolo tin tức%

Cuối ngày tụi mình tiếp tục về Lũng Cú, trên đường đi rất nhiều chỗ đẹp để sống ảo thoả thích luôn, đến Lo Lo Ancient House cũng tầm 7h tối, hôm đấy may mắn có lễ hội của người Lô Lô rất nhộn nhịp và vui. Ăn tối với lẩu gà đặt tại homestay nấu với giá 150k/1 người.

Xem thêm: Đến Hà Giang để sống những ngày “máu lửa” của tuổi trẻ

Ngày 2: Cột cờ Lũng Cú – Đồng Văn – Sông Nho Quế – Mã Pì Lèng – hẻm Tu Sản – Đồng Văn

Buổi sáng mình ăn sáng với mì gói trứng 20k/1 người tại homestay. Để bắt đầu hành trình ngày thứ hai, mình lên đường đến cột cờ Lũng Cú sát ngay homestay luôn, đi xe máy có thể chạy lên đến điểm vé với giá 10k/1 người (do ảnh hưởng của dịch nên được giảm) sau đó chịu khó leo bộ cầu thang một tí là sẽ đến nơi. Cảm giác rất mát và view toàn cảnh phê tới nóc luôn.

%Hahalolo tin tức%

Đi thuyền sông Nho Quế: Nhìn từ Mã Pí Lèng xuống sông Nho Quế hiện lên siêu tình, siêu lãng mạn nhưng đường đi xuống bến thuyền mới thực sự là điều đáng nói, xém mất xác đến mấy lần khi dốc đổ xuống 1 bên là núi 1 bên là vực thêm đường sạt lở. Điều các bạn cần làm trên quãng đường 7-8km (mất khoảng 30-45 phút) là đọc câu thần chú “Sẽ có ảnh đẹp, sẽ có ảnh đẹp”, mọi người nên chạy với tốc độ chậm nhất có thể và luôn cảnh giác nhé . Cũng có đường để mọi người trekking xuống tầm khoảng 2km thôi nhưng sẽ mất thời gian và thể lực thật sự khoẻ thì hãy nên thử vì rất dốc và bào sức. Anh Phan Anh đặt thuyền dùm mình với giá 70k/1 người thôi rất rẻ và thuyền rất to luôn tha hồ chụp ảnh, chụp mê ly, chụp bất tận luôn cứ thích chỗ nào thì nhờ anh lái thuyền dừng lại chỗ đấy chụp thoả thích, trung bình 1 tour đi thuyền mất khoảng 1-2 giờ.

%Hahalolo tin tức%

Sau đó mình tiến về Mã Pì Lèng chụp ảnh tại Panorama và Đồng Văn Bả (free). Trên đường về tìm mõm đá tử thần trong truyền thuyết để chụp ảnh, chỗ này thì đường dễ đi hơn xuống sông Nho Quế, nên chuẩn bị ít bánh kẹo cho mấy em nhỏ người dân tộc vì tụi em hay nghịch nếu không cho thì khó lòng xuống chụp được ảnh. Sau đó về Đồng Văn nghỉ ngơi và trải nghiệm phố cổ Đồng Văn buổi tối với rất nhiều quán đồ nướng, Thắng Dền, cơm dân tộc hay lẩu gà và nhất định phải ghé quán trà tranh nhăm nhi ly trà tắc khác lạ phiên bản Hà Giang của trai đẹp Bách Tùng nhé !

%Hahalolo tin tức%

Ngày 3: Đồng Văn – Mèo Vạc – Pả Vi – TP Hà Giang

May mắn đi vào hôm chủ nhật nên mình được trải nghiệm chợ Phiên (chợ rất lớn và bán rất nhiều trái cây hoa quả) để mua ít quà và ăn sáng bánh cuốn bà Hà 40k/1 suất. Sau đó đi cung Mèo Vạc về lại Thành phố Hà Giang

Đường Mèo Vạc rất xấu và nhỏ mọi người nên xem xét. Trung bình thời gian di chuyển mất khoảng 6-7 giờ chạy xe.

%Hahalolo tin tức%

Đây quả thật là 1 chuyến đi rất rất rất đáng để trải nghiệm. Còn trẻ còn sức thì nên thử đi Hà Giang 1 lần trong đời để cảm nhận hết cái mênh mông của đất trời và vẻ đẹp của thiên nhiên Việt Nam, con người thật sự rất thân thiện và dễ thương, nồng nhiệt.

%Hahalolo tin tức%

Những tip từ bản thân mình rút ra trong chuyến đi :

  • Đường đèo rất dốc và ôm cua khác với đèo ở Đà Lạt hay Sapa nên mọi người nhớ luôn chọn xe số và luôn đi số 2 để tránh tuột đèo.
  • Thời tiết ở Hà Giang nắng và mưa liên tục nên mọi người cần bôi kem chống nắng và luôn trang bị áo mưa dư để bọc hành lí nhé.
  • Các em nhỏ dân tộc ở Hà Giang rất ngoan và đáng thương nên hãy chuẩn bị kẹo và ít bánh snack để cho các em nhé (theo cá nhân mình nếu có điều kiện các bạn hãy cho snack vì một ngày rất nhiều người cho kẹo các em ăn thì sợ các em bệnh mất)
  • Trên đường đi lúc nào cũng có cảnh đẹp nên mọi người hạn chế ghé nhiều điểm vì sẽ mất nhiều thời gian di chuyển đến Đồng Văn hoặc Lũng Cú vì càng tối càng nguy hiểm đấy. Tụi mình đi từ lúc 8-9h sáng đến tận 7h tối mới đến được Lũng Cú.
  • Tip đi đường chính xác là bất cứ lúc nào thấy đường lạ hay nghi ngờ thì hãy hỏi người dân để tránh đi lạc quá xa. Trên đường đi rất ít trạm xăng nên cứ có trạm xăng chỗ nào thì nên đổ đầy bình là chắc chắn nhất.
  • Nên trang bị một ít bánh mì hoặc trái cây để ăn vặt và thật nhiều nước.

Điều cuối cùng mình muốn nói đó chính là nhất định phải đến Hà Giang một lần trong đời nhé!

%Hahalolo tin tức%

Chuyến đi đầy kỉ niệm của bạn Dương Đặng Phương Toàn chắc chắn sẽ là kỉ niệm khó quên của chàng trai này. Để tuổi trẻ của mình có được thêm nhiều kỉ niệm đẹp, hãy thử đến Hà Giang 1 lần bạn nhé!

Xem thêm bài trải nghiệm và chia sẻ những chuyến đi trên Hahalolo – Mạng xã hội du lịch TẠI ĐÂY.

Theo Dương Đặng Phương Toàn