Ngắm nhìn mùa hoa bơ nở vàng thơ mộng ở Đà Lạt, cứ ngỡ như Hàn Quốc thu nhỏ

Tháng 3 Đà Lạt là thời điểm nở rộ của nhiều loại hoa chỉ nở một lần trong năm. Người ta nhớ về sắc trắng mỏng manh của hoa ban, trầm trồ trước sắc tím thủy chung của phượng tím. Nhưng ít ai biết rằng, cũng chính thời điểm này là đến độ hoa bơ nơ rộ đẹp nhất.

Ngắm hoa bơ Đà Lạt ở đâu?

Là một trong những thành phố “top” đầu về thời tiết cũng như cảnh sắc thiên nhiên, Đà Lạt luôn mang đến những cảm giác mới lạ, thú vị cho du khách. Bởi khi đặt chân đến nơi này du khách sẽ được chiêm ngưỡng những vườn hoa bất tận, được tạo nên từ cả trăm ngàn loại hoa. Và cứ vào thời điểm này trong năm, những hàng hoa bơ lại nở rộ vàng rực cả một góc trời Đà Lạt như tô điểm thêm màu sắc cho “Thành phố ngàn hoa” này.

Ngắm nhìn mùa hoa bơ nở vàng thơ mộng ở Đà Lạt, cứ ngỡ như Hàn Quốc thu nhỏ
Mùa hoa bơ đẹp đến nao lòng. (Nguồn ảnh: Internet)

Hoa bơ thì ở đâu cũng có, ai cũng từng ít nhất một làn thấy qua. Nhưng sắc vàng của những bông hoa bơ được ánh nắng tô nhẹ, hòa vào không gian đầy lãng mạn ở Mộc Trà Farm thì mùa hoa bơ không còn bình thường như những nơi khác nữa. Mùa hoa bơ ngắn lắm, nếu không tranh thủ xách balo đi ngay thì có khi đến năm sau mới được gặp lại chúng đó nhé.

Ngắm nhìn mùa hoa bơ nở vàng thơ mộng ở Đà Lạt, cứ ngỡ như Hàn Quốc thu nhỏ
check in cháy máy với con đường hoa bơ nổi tiếng. (nguồn ảnh: sưu tầm)

Cũng vào thời điểm này năm ngoái, Mộc Trà Farm bất chợt nổi tiếng vì cho ra mắt “con đường Hàn Quốc” lãng mạn khiến ai cũng mê. Nơi đây nhờ sự xuất hiện của những hàng bơ cao lớn 2 bên đường cùng với con đường bằng gỗ được thiết kế hình vòng cung, uốn cong phía trước khuôn viên quán đã tạo ra điểm nhấn rất đặc biệt và vô cũng thơ mộng .

Ngắm nhìn mùa hoa bơ nở vàng thơ mộng ở Đà Lạt, cứ ngỡ như Hàn Quốc thu nhỏ
“con đường Hàn Quốc” nổi tiếng ở Đà Lạt. (Nguồn ảnh: Internet)

Không phụ sự kì vọng của các tín đồ sống ảo, năm nay nhờ thời tiết thuận hòa nên mùa hoa bơ còn đẹp hơn năm ngoái bội phần. Mùa này, bơ đang trổ những đóa hoa nho nhỏ, xinh xinh màu vàng rực, tạo nên một bức tranh khiến người ta nhớ thương.

Ngoài ra, hồ nước cạnh quán cũng tạo nên vẻ đẹp khá bình yên, lãng mạn. Đặc biệt, cách bày biện theo phong cách vintage, không gian mở thoáng đãng. Nghiêng nhẹ góc máy, bạn còn bắt được view thung lũng và hồ nước xanh rì. Quá nhiều điểm cộng cho một địa điểm check-in đẹp tạo ra những thước ảnh xịn sò.

Ngắm nhìn mùa hoa bơ nở vàng thơ mộng ở Đà Lạt, cứ ngỡ như Hàn Quốc thu nhỏ
Chỉ cần dành chút thời gian để hỏi đường, bạn sẽ được ngắm nhìn khung cảnh tuyệt vời này. (nguồn Ảnh: FB: Mộc Trà Farm)

Đoạn đường đi khá dễ và không quá khó để tìm đến, mất khoảng 40 phút lái xe. Từ trung tâm thành phố, du khách chạt theo quốc lộ 20 về hướng đồi chè Cầu Đất. Cách đồi chè Cầu Đất khoảng 4 cây số, Mộc Trà Farm là một một quán trà kết hợp homestay khá nổi tiếng trên con đường Xuân Trường. Từ xa, bạn dễ dàng nhận biết vị trí nhờ nhiều mái nhà gỗ hình tam giác đặc trưng của Tây Nguyên.

Ngắm nhìn mùa hoa bơ nở vàng thơ mộng ở Đà Lạt, cứ ngỡ như Hàn Quốc thu nhỏ
không gian thơ mộng, chỉ cần cầm máy ảnh là có ngay những bức ảnh “triệu like”.
(nguồn ảnh: sưu tầm)

Đây cũng là điểm đến thú vị cho những bạn sau khi săn mây ở đồi chè thành công. Mộc Trà cũng có phục vụ đồ ăn sáng, không cần đi đâu xa mà vẫn no bụng. Thưởng thức đồ ăn trong không gian thơ như vậy cũng thấy ngon hơn rất nhiều.

>>> Xem thêm: Top 10 địa điểm ngắm hoa phượng tím Đà Lạt đẹp ngất ngây

Khám phá vẻ đẹp mùa hoa bơ Đà Lạt

Mùa hoa bơ bắt đầu sau tết, khoảng tháng 2 và tháng 3, mùa hoa chỉ nở tàn trong vòng 1 tháng, thường hoa sẽ nở rực đến tầm cuối tháng 3 thì hoa tàn. Các cây hoa bơ lớn, hoa nở đồng đều nhau nên rất dễ có những tấm ảnh đẹp. Nên nếu muốn có ảnh đẹp thì mọi người nên tranh thủ thời gian đúng mùa hoa nở nhé.

Ngắm nhìn mùa hoa bơ nở vàng thơ mộng ở Đà Lạt, cứ ngỡ như Hàn Quốc thu nhỏ
Hoa bơ lung linh xung quanh con đường làm bằng gỗ càng khiến cho khung cảnh trở nên lãng mạn. (Nguồn ảnh: Internet)

Sắc vàng rực rỡ bao phủ một góc trời, hoa bơ Đà Lạt là một trong những đặc sản “hiếm có khó tìm” khó có thể chiêm ngưỡng được ở nơi nào khác. Những chùm hoa bơ nhỏ nhỏ xinh xinh sẽ khiến bạn không thể nào ngừng xuýt xoa về độ đẹp đến “rụng tim” của em nó. Nhìn những bông hoa mỏng manh đung đưa trong gió, sắc vàng nổi bật nhưng không hề chói chang như thu gọn cả mùa xuân của Đà Lạt vào một góc nhỏ tinh khôi.

Ngắm nhìn mùa hoa bơ nở vàng thơ mộng ở Đà Lạt, cứ ngỡ như Hàn Quốc thu nhỏ
Thời tiết đẹp càng khiến cho bức ảnh thêm màu sắc. (Nguồn ảnh: Internet)

Hoa không mang vẻ đẹp kiêu sa, lộng lẫy nhưng chính sự giản đơn của nó lại khiến người ta nhớ thương. Vì vậy mỗi khi hoa nở, hàng nghìn du khách ùn ùn đổ về đây chỉ để được thưởng thức cảnh sắc này. Đây cũng là một trong những nét đặc trưng mà ai đã đặt chân đến Đà Lạt đều cảm thấy dễ chịu, nhẹ tênh, gác lại được những xô bồ của cuộc sống hằng ngày.

Ngắm nhìn mùa hoa bơ nở vàng thơ mộng ở Đà Lạt, cứ ngỡ như Hàn Quốc thu nhỏ
những bức ảnh check-in rất “thơ” cùng với loài hoa này.(Nguồn ảnh: sưu tầm)

Trong những ngày nghỉ, các ngày lễ, nếu bạn là người yêu cái đẹp, đam mê du lịch, muốn khám phá và được lưu lại những không gian mới mẻ thì nơi này sẽ cho bạn những cảm xúc không bao giờ quên.

>>>> Xem thêm: Mùa xuân Đà Lạt: Ngỡ như lạc chốn thần tiên giữa đời thường

Kinh nghiệm sống ảo cùng hoa bơ Đà Lạt

Ngắm nhìn mùa hoa bơ nở vàng thơ mộng ở Đà Lạt, cứ ngỡ như Hàn Quốc thu nhỏ
Bạn không cần tạo dáng cầu kỳ, chỉ cần đứng vào khung hình thôi đã có ngay ảnh tuyệt đẹp mang về rồi. (Nguồn ảnh: Internet)

Để có thể check-in ra những tấm hình thật xịn xò, có một vài tips nhỏ muốn gợi ý đến các bạn trước khi đến với nơi này :

  • Thời điểm vàng để tạo nên những tấm ảnh đẹp là 6h- 8h sáng hoặc 16h- 17h chiều. Vì hoa bơ vốn đã có màu rực rỡ sẵn nên bạn cần tránh những thời điểm nắng quá chói chang.
  • Chọn những trang phục đơn giản hoặc theo phong cách vintage sáng màu, sẽ cho bạn những bức ảnh đậm chất Hàn Quốc đó nhé
  • Canh những góc chụp trên cầu gỗ có hoa bơ chiếm trọn background sẽ khiến tấm ảnh của bạn “nghệ” hơn rất nhiều.

Dạo bước trên “con đường Hàn Quốc”, cùng nhau trò chuyện và thưởng thức vẻ đẹp của mùa hoa bơ nở thì còn gì tuyệt vời hơn. Hoa bơ nở theo mùa, nên mọi người hãy sắp xếp và lên kế hoạch thật nhanh nhé, còn chần chờ gì nữa xách balo lên và đi thôi nào.

Xem thêm bài trải nghiệm và chia sẻ những chuyến đi trên Hahalolo – Mạng xã hội du lịch TẠI ĐÂY

Hahalolo Team (Tổng hợp)