Quy Nhơn 5N4Đ khám phá những gì ?

Nhân lúc vé đang rẻ, khách còn thưa thì nên khám phá Quy Nhơn một chuyến nào. Tha hồ check in mà không lo chen chúc, chờ đợi để có ảnh đẹp nè. Cứ thế mà lôi anh người yêu đi cùng hâm nóng tình cảm lại còn mang về cả tá ảnh kỉ niệm nữa chứ. Nếu vẫn còn băn khoăn chưa biết chơi gì thì hãy cùng theo dõi bài viết này nhé !

Ngày 1: Hà Nội – Quy Nhơn – Tháp Đôi – Ghềnh ráng Tiên Sa – Tắm biển Quy Nhơn

Mình bay chuyến Hà Nội – Quy Nhơn lúc 11h00, hạ cánh sân bay Phù Cát lúc 13h00. Lúc đầu định sẽ đi Chùa Thiên Hưng – Tháp Bánh Ít trên đường từ sân bay về TT TP do cùng 1 cung đường nhưng sau khi lấy hành lý thì thời tiết thực sự rất nắng và nóng. Đi 2 điểm đó giờ này sẽ ốm và bị say nắng nên mình chuyển hướng. Mình đi ăn bún cá Ngọc Liên sau đó về khách sạn check in nghỉ ngơi. 

%Hahalolo tin tức%

Buổi chiều thì Quy Nhơn khá mát mẻ và bớt nắng nên bọn mình thuê xe máy để đi Ghềnh Ráng Tiên Sa và Tháp Đôi. 2 điểm này mỗi điểm chỉ cần dành ra 1 tiếng để di chuyển và tham quan là khá ổn áp rồi. Về cảm quan thì Ghềnh ráng Tiên sa (thăm mộ Hàn Mặc Tử) và Tháp đôi không có gì đặc sắc lắm. Đi tham quan di tích cho biết thôi chứ cũng không ấn tượng nhiều

%Hahalolo tin tức%

Chiều tầm 6h thì trời vẫn còn sáng, mn có thể ra bãi tắm dọc đường Xuân Diệu để bơi. Nước không quá trong nhưng được cái sạch, bãi cát vàng dài và mịn. Tối hôm đó thì mình có đi ăn Hải sản ở quán Kim Ngân đường Xuân Diệu. Ăn ốc hương, mực, ghẹ,sò nướng, cháo hải sản và đồ uống no lắm í đứng lên thanh toán hết hơn 900k giật cả mình. Ăn xong xuôi thì cũng 9h30 tối, về khách sạn nghỉ ngơi lấy sức mai dậy sớm để bắt đầu thực sự hành trình khám phá Quy Nhơn

Ngày 2 : Eo gió – Kỳ co – Trung lương

3 điểm này nằm bên phía đảo, cách trung tâm thành phố khoảng 25-30km. Kỳ Co gần Eo gió, còn Trung Lương thì phải di chuyển thêm tầm 15km. Một lời khuyên chân thành là các bạn nên book xe oto đưa đón để đi. Đừng tự đi xe máy vì thật sự phải là người có sức khỏe thì mới đi được. Đường không khó đi, nhưng nóng và nắng kinh khủng.

%Hahalolo tin tức%

8h sáng a Bảo đón mình tại khách sạn, sau đó đi ăn Bánh hỏi cháo lòng trên đường Diên Hồng rồi xuất phát đi Eo Gió. Bình thường mọi người sẽ đi Kỳ Co trước sau đó sang Eo Gió nhưng bọn mình thì làm ngược lại. Thứ 1, để tránh bị nắng. Thứ 2 là để tránh bị đông. Vì Eo gió buổi sáng vắng hơn buổi chiều nha các bạn. Eo gió đi tầm 3-4h chiều thì nhúc nhúc toàn người với người thôi không có ảnh đẹp đâu ạ. Vé vào Eo gió là 25k/ người. Chụp choẹt ở Eo Gió tầm hơn 1 tiếng xong xuôi mình di chuyển đi Kỳ Co

%Hahalolo tin tức%

Bọn mình chọn Tour đi cano của bên nhà hàng Hoàng Đạt : 450k/ người bao gồm vé cano khứ hồi, vé tham quan Kỳ Co, lặn ngắm san hô và ăn trưa. Bên nhà hàng họ sẽ có xe điện chở mình ra bến rồi đi cano sang Kỳ Co. Ở Kỳ Co sẽ có các hoạt động : tắm biển, phao chuối, đi moto nước … Chơi chán trên đảo thoải mái, bao giờ muốn về thì gọi cho họ. Họ sẽ sang đón qua bãi Dứa lặn ngắm san hô rồi đưa về nhà hàng Hoàng Đạt để ăn. Một điểm cộng cho tour nhà Hoàng Đạt là đồ ăn đầy đặn, thực đơn 7-8 món theo số lượng người.

%Hahalolo tin tức%

Ăn trưa xong thì bọn mình nghỉ ngơi tùy í, và tầm 3 rưỡi thì a Bảo lái xe chở bọn mình sang Trung Lương. KDN Trung Lương là nhân tạo, nếu bạn nào thích chụp ảnh và khám phá thì đây sẽ là 1 nơi phù hợp. Vé vào cửa 40k/ người. Ở Trung Lương cũng có bãi tắm. Bãi này cực kì vắng và đẹp nên nếu không thích bơi ở Kỳ Co vì đông thì sang Trung Lương bơi cũng là 1 sự lựa chọn hợp lý. Sang đến Trung Lương thì mệt quá rồi nên bọn mình chụp vài kiểu ảnh sau đó ngồi cafe view biển, tầm 5h là gió mát lồng lộng rồi, chill 1 chút thì lên xe quay trở về khách sạn

%Hahalolo tin tức%

Tối hôm đó chúng mình qua Quán Mậu ăn cơm do bắt đầu thấy thèm cơm nhà rồi. Quán phong cách giản dị. Nấu theo kiểu cơm gia đình nên ăn khá ok và ngon miệng. Một phần cũng do đi cả ngày cũng mệt. 2 đứa ăn thoải mái no căng bụng hết tầm 400k. Cho 3 món mặn, 1 món canh và 1 rau củ kho quẹt.

Ngày 3 : Hòn khô – Food tour Quy Nhơn – Surf Bar – Chợ đêm Quy Nhơn

Theo đúng Lịch trình thì đáng lẽ hôm nay mình sẽ đi Cù Lao Xanh.Tuy nhiên sáng hôm đó biển động, cano không được ra đảo nên kế hoạch thay đổi. Mình chuyển hướng đi Hòn Khô. Hòn Khô cũng nằm bên phía đảo giống như Kỳ Co Eo gió. Nhưng đường khá dễ đi và vắng. Và hôm nay chỉ đi 1 điểm duy nhất nên bọn mình quyết định thuê xe máy đi trải nghiệm. 

%Hahalolo tin tức%

Đến 9h thì xuất phát đi Hòn Khô. Ra đến Hòn Khô thì gửi xe và mua vé cano ra đảo,giá vé cano 100-150k/ người khứ hồi, chơi ở đảo thoải mái. Bh cần về thì gọi họ ra đón. Cano từ đất liền ra đảo chưa đến 10p nên nhanh lắm. Ở Hòn Khô thì mình thấy khá ít người đi, và cũng không có nhiều thứ quá đặc sắc. Có 1 cây cầu gỗ bao quanh vách núi chụp ảnh lên cứ tưởng Maldives. Dịch vụ ở Hòn Khô thì có tắm biển, lặn ngắm san hô, chơi phao chuối và moto nước. Nhưng ko hiểu sao mình thấy thích Hòn Khô hơn Kỳ Co. Chắc vì Hòn Khô còn giữ được vẻ hoang sơ, và quan trọng là rất vắng người. Hôm mình đi chỉ có 2-3 khách. Ngồi trên lều uống nước dừa nhìn biển mênh mông, gió mát hiu hiu.

%Hahalolo tin tức%

Chơi ở Hòn Khô đến 1h chiều thì mình di chuyển về trung tâm thành phố, đi ăn bánh xèo Tôm nhảy Gia Vỹ ở đường Diên Hồng. Về khách sạn cũng là 3h chiều, bọn mình nghỉ ngơi, ngủ 1 giấc lấy lại sức. Khoảng 5h30 chiều đi SurfBar ngồi cafe hóng gió nhưng bị dính mưa nên ngồi 1 lúc thì bọn mình đứng dậy đi ăn tối. Ăn uống xong xuôi thì vẫn sớm nên bọn mình tạt qua Chợ Đêm Quy Nhơn chơi 1 lúc. Chợ đêm Quy Nhơn không khác gì Chợ Đêm Hà Nội đâu ạ, có khi còn bé hơn. Nên đi cho biết thôi chứ không đi thì cũng được.

Ngày 4 : Cù Lao Xanh – Casa Marina Resort (nghỉ dưỡng) 

Vì hôm qua chưa đi được CLX nên hnay quyết tâm đi bằng được. Dù biết phải 4-5h mới về khách sạn và thời gian nghỉ ngơi bên Casa sẽ bị ngắn lại. Tour bắt đầu đón mình tại khách sạn lúc 7h30. Đi cano mất 30p là ra đến đảo. Khuyến cáo các bạn say xe hoặc gia đình có con nhỏ nên cân nhắc đi CLX nha mn vì sợ sức khỏe yếu hoặc các em bé sẽ bị sợ do song to đó.

%Hahalolo tin tức%

Tour CLX có giá tour 750k/ người full dịch vụ đưa đón khách sạn, cano, ăn trưa, lặn ngắm san hô và HDV. Cảm nhận thì mình thấy CLX hoang sơ và đẹp hơn Kỳ Co. Lặn ngắm san hô ở đây cũng thích hơn Kỳ Co nữa. Kết thúc chuyến đi CLX và về đến khách sạn là 16h30, mình đặt xe vào Casa Marina cách trung tâm 12km. Nhận phòng xong xuôi cùng gần 6h. Bọn mình bơi ở bãi biển của khách sạn. Sau đó nằm nghỉ ngơi. Thay quần áo tắm rửa rồi đi ăn tối.

%Hahalolo tin tức%

Ngày 5: Quy Nhơn – Hà Nội

Ngày cuối cùng ở Quy Nhơn, sáng 8h dậy lên nhà hàng của khách sạn ăn sáng xong sau đó nghỉ ngơi, thay đồ đi chụp choẹt. Casa là resort có nhiều view sống ảo. Cực kì nhiều cây cối nên đem lại cảm giác trong lành, phù hợp là điểm kết thúc của chuyến đi. Chơi trong resort chán chê thì bọn mình check out và book xe ra sân bay, bay về Hà Nội. 

%Hahalolo tin tức%

Nhân dịp vé đang rẻ, khách du lịch không quá đông đúc như mọi năm. Mọi người tranh thủ ghé Quy Nhơn để trải nghiệm nhé. Bài viết dựa trên những trải nghiệm thực tế của bạn Nguyễn Đức Toàn, hy vọng giúp ích được cho các bạn nhé !

Xem thêm bài trải nghiệm và chia sẻ những chuyến đi trên Hahalolo – Mạng xã hội du lịch TẠI ĐÂY.

Nguồn: Nguyễn Đức Toàn