Quy Nhơn – Phú Yên 4N3D, tìm về miền nắng

Quy Nhơn đang là điểm du lịch thu hút lượng lớn khách du lịch trong những năm gần đây, cảnh đẹp và con người thân thiện, giá cả dịch vụ không quá chặt chém là ưu điểm của vùng đất này. Hãy cùng dõi theo hành trình Quy Nhơn – Phú Yên 4N3D của mình nhé!

Quy Nhơn – Phú Yên 4N3D ở đâu

Quy Nhơn – Phú Yên 4N3D

Hội mình tự book: 2 đêm đầu hội mình ở Oh Homestay – 22 Nguyễn Nhạc, giá 500k/1đêm (2 giường to, sạch sẽ khép kín và nhân viên lịch sự.) Có cả phòng cho 2 người giá tầm 350k/ đêm gì đấy. Nói chung nghe Homestay nhưng mà thực ra nó chẳng khách gì Hotel đâu ạ. Đang mùa cao điểm nên book sớm nha.

%Hahalolo tin tức%

Hôm cuối hội mình ở Anya Hotel – Khách sạn 4 sao, ở ngay Trung Tâm TP, sang chảnh lịch sự, giá khoảng 2tr phòng Family (đây là giá được khuyến mãi do book sớm từ trước tháng 4) có bể bơi, phòng gym, buffet sáng,… nói chung sang chảnh, có mấy bạn bell rất là đẹp zai nhiệt tình nữa ạ.

Di chuyển

Hà Nội – Quy Nhơn: Mình vé máy bay Khứ hồi Vietjet 1.550k/người. Từ sân bay Phù Cát về TP Quy Nhơn (khảng hơn 30km) giá taxi dao động từ 200-300k, hiện tại Có hang Taxi tên LA DO chỉ 150k từ sân bay về TP.Quy Nhơn và ngược lại ( nên gọi book trước nha, nghe nói dạo bị cháy xe taxi luôn vì giá rẻ, GG để lấy hotline nha).

Quy Nhơn – Phú Yên 4N3D

Các điểm chơi trong TP cũng gần nhau, hội mình chọn taxi, hết tầm 20k-50k mỗi lần đi. Taxi ở QN luôn bật đồng hồ nên không lo chặt chém, chỉ khi mà đi gần quá (dưới 30k thì cứ hỏi trước là em đi gần thế thì anh lấy bao nhiêu là được). Ngoài ra còn có xe điện 25k/km hợp đoàn đông người, xe máy 150k/ngày có nhờ Homestay thuê giúp cũng được luôn.

Lịch trình Quy Nhơn – Phú Yên 4N3D

Quy Nhơn – Phú Yên 4N3D

Các điểm ở QN đều xa nhau, vì vậy nên đi tour chứ đi xe máy nắng nôi vất vả lắm, hội mình toàn con gái nữa nên đi tour cho nhanh gọn đỡ suy nghĩ nhiều. Tính ra cũng chẳng đắt hơn tự túc đâu ạ.

>>> Xem thêm: Có một Hòn Khô đầy quyến rũ ngay tại Quy Nhơn

Ngày 1: Chùa Thiên Hưng – Tháp Bánh Ít – Đảo Hòn Khô

%Hahalolo tin tức%

Sáng 8:30 đến sân bay Phù Cát, được anh Phạm Ân – tài xế kiêm dắt tour kiêm thợ chụp ảnh đón tại sân bay về TT TP.Quy Nhơn, trên đường đi anh đưa hội mình đi ăn sáng, rồi ghé Chùa Thiên Hưng, Tháp Bánh Ít chụp ảnh hết cả sáng luôn. Thật sự bất ngờ là anh chụp ảnh Siêu đẹp mọi người ạ, như mình đã nói chuyến đi mà vui thì 1 nửa là do những bức ảnh đẹp, sau khi chụp xong hội mình như kiểu x2 năng lượng lên luôn Buổi sáng này anh chỉ lấy có 300k thôi ạ.

Quy Nhơn – Phú Yên 4N3D

Chiều 3:00 pm Anh Ân đón hội mình ra Hòn Khô, hội mình mua tour Giá 250k/người (không bao gồm bữa tối, nếu có bữa tối là 400k/người nha).

Thực sự Hòn Khô rất đẹp, cứ giơ máy lên là có ảnh đẹp (à quên phải tùy người giơ máy nữa. nước xanh trong dã man, anh Ân lại tiếp tục làm nhiếp ảnh gia chụp những bức ảnh lung linh cho 4 đứa mình, chỉnh từng chiếc chân luôn. Trên đảo cũng có chỗ thay đồ free, mọi người có thể thay đồ bơi khi đến đảo nha, còn tắm tráng thì không có đâu ạ.

Quy Nhơn – Phú Yên 4N3D

Hội mình đi cano lượn quanh đảo 100k/người, mỗi lần đi 2 người, cảm giác vừa sợ vừa thú vị vì sóng cao nên đi cano cứ nảy hết cả người lên, đứa bạn mình ngồi sau cứ gào ầm ầm vì sóng mạnh cảm giác như sắp bị bay ra, thuyền chuối 50k/người đi 1 vòng quanh đảo đi được đông người đi hơn nha. Chơi chán chê hội mình ngồi uống nước dừa 25k/quả, đến 5h hơn thì đi về TP.

Tối hội mình đi ăn hải sản ở đường Xuân Diệu, cứ thấy quán đông là tạt vào, giá cũng same nhau nên cứ vào thôi ạ. Bữa tối hết 1tr2 cho 4 người.

Ngày 2: Gành Đá Dĩa – Hải đăng Gành Đèn – Đầm Ô Loan – Bãi hoa Vàng cỏ xanh

Các điểm này đều thuộc Phú Yên, lưu ý là nắng Phú Yên siêu gắt và nóng, gắt hơn Quy Nhơn nhiều nên là mọi người nhớ che chắn kỹ mang theo ô, mũ nón nha.

%Hahalolo tin tức%

Hội mình tiếp tục mua Tour anh Ân, giá 600k/người, a đón từ 7h sáng đi ăn sáng rồi tầm 8h kém xuất phát vì Phú Yên cách Quy Nhơn hơn 100 km cơ. Hôm nay anh mang hẳn mic cho hội mình hát karaoke, hát 1 lúc thì thấy gào chay còn to hơn míc nên thôi cất míc đi gào đến tận Phú Yên luôn. Khoảng 9 rưỡi 10h kém là đến Điểm đầu tiên là Gành đá đĩa, kiến trúc trông đẹp lạ và lên ảnh rất đẹp, nhưng khi đến thì đông người quá nên anh Nhiếp ảnh gia loay hoay mãi mới chụp được vài tấm. Sau đó di chuyển sang Hải đăng gành đèn vào tầm gần giữa trưa siêu nắng làm 3 4 pic rồi cả lũ té đi ăn trưa và nghỉ ngơi tại Đầm Ô Loan.

Quy Nhơn – Phú Yên 4N3D

Chiều di chuyển ra bãi hoa vàng cỏ xanh, đây là nơi các bạn mặc sức sống ảo với mấy bụi cây xương rồng cũng như biển xanh luôn. Lúc nào anh Ân đã say nắng vì chụp ảnh cho hội mình quá nhiều nên hội mình tự tác nghiệp. Khoảng 3 rưỡi quay về Quy Nhơn, tuy say nắng cả lũ nhưng vẫn ngồi hát nghêu ngao ngắm đường đi và để anh Ân lái xe không bị buồn ngủ.

>>> Xem thêm: Vẻ đẹp kỳ bí của 4 tháp Chăm nổi tiếng nhất Việt Nam

Ngày 3: Kỳ Co – Eo gió

Cách TP Quy Nhơn tầm 30km, hội mình mua tour Kỳ Co – Lặn ngắm san hô ở Bãi dứa 400k/người bao ăn trưa, thuê xe đưa đón từ chỗ ở và họ đợi đến khi mình về là 400k.

8h30 bắt đầu đi, hôm nay không còn sung như hôm qua nữa nên chỉ bật nhạc chill thôi.

Quy Nhơn – Phú Yên 4N3D

9h sáng hội mình đến Eo Gió mà đã siêu nắng rồi ạ, chụp choẹt được vài kiểu là đã mệt nhoài luôn, tầm 10h30 hội mình di chuyển khoảng 1km sang chỗ gần bến tàu để ăn trưa (tour mình mua có ăn trưa, mâm đầy đặn đủ món khá thịnh soạn) để chiều ra Đảo Kỳ Co.

Khoảng 2h hơn có cano đón hội mình ra ra đảo Kỳ Co hết tầm 10p.

%Hahalolo tin tức%

Sáng ở Eo Gió thực sự quá nắng nên hội mình bị mệt, và có lẽ sau 2 ngày đi không ngừng nghỉ nên năng lượng không còn nhiều nữa. Nhưng khi đến đảo Kỳ Co: biển siêu xanh, cát siêu vàng, cảnh siêu đẹp đã khiến hội mình hết mệt luôn. Có rất nhiều góc đẹp để sống ảo và cũng có ghế nằm dưới cây dừa để nghỉ ngơi nữa. hội mình tranh thủ chụp ảnh cả lũ khoảng 1 tiếng, chưa kịp tắm thì anh dắt tour gọi di chuyển đi lặn ngắm san hô ở Bãi Dứa. Thật sự là không có gì đặc sắc nên nếu lần sau đến Kỳ Co thì mình sẽ dành hẳn 1 ngày nằm dài trên đảo luôn.

Mình thấy là mọi người nên dành 1 buổi đi Kỳ Co và Eo Gió thay vì dành cả ngày như hội mình để đỡ mệt vì nắng và hợp lý về thời gian.

%Hahalolo tin tức%

5h hội mình di chuyển về homestay lấy đồ, checkout đã check từ sáng, và di chuyển sang Hotel Anya, phòng ốc dịch vụ ok lắm, cả lũ lại thay đồ xuống bể bơi tắm và sống ảo.

Tối hội mình chán Hải sản rồi nên mò ra Chợ ẩm thực – mở buổi tối. Hội mình đọc review là khu đấy nhiều đồ ăn vặt nên cũng mò vào và thấy quán đông nhất thì vào. Họ chỉ bán theo combo mix mấy thứ đồ ăn vặt như nem, bánh xèo,.. (150k 1 đĩa nhỏ trông chán lắm nên chả chụp nữa), chứ bảo gọi lẻ món thì có vẻ không vui vẻ lắm nên thôi hội mình gọi combo. Và cái kết đau bụng té le luôn. Xin chừa không bao giờ vào quán này ăn nữa ạ.

Ngày 4: Đi loanh quanh thành phố

Quy Nhơn – Phú Yên 4N3D

Sau 3 ngày tung hoành thì 4 đứa mình đã thấm mệt, 9h dậy ăn sáng buffet của khách sạn, menu cũng không có gì đặc biệt. Sau đó hội mình đi mua quà mang về ở 1 cửa hàng trên đường Nguyễn Huệ. Đặc sản ở đây thì chắc hẳn nổi tiếng như bánh ít lá gai (bánh gai mini), chả tôm ram,… cửa hàng bán quà cho khách du lịch thì đầy rẫy mà giá same nhau nên là tạt vào đâu cũng được .

Theo dự kiến là ngày 4 dành để đi các điểm trong TP như Gềnh Ráng Tiên Sa nhưng vẫn là mệt quá nên check out khách sạn xong là hội mình ra quán Café ngồi và đợi đến giờ ra sân bay.

Quy Nhơn – Phú Yên 4N3D ăn gì?

Nhìn chung đồ ăn giá dao động từ rẻ đến hợp lý, mình trí nhớ không tốt nên không thể review chi tiết đoạn ăn uống này được.

%Hahalolo tin tức%
  • Bánh xèo ở 14 Diên Hồng, quán nổi tiếng được nhiều người review, 1 phần 65k/2 chiếc. Có bánh xèo tôm, mực, bò. Mình highly recommend ăn tôm và bò, đầy topping. Hội mình ăn hết 200k.
  • Bánh hỏi lòng heo: Gồm bánh đa, đĩa lòng gan dạ dày lợn, nước mắm, bánh hỏi,… cũng lạ, nên thử nha.
  • Chè Nhớ: Quán chè nổi tiếng nên rất đông khách, mình ăn chè truyền thống thập cẩm, giá 25k 30k gì đó, nói chung cũng đậm đà nên thử lắm ạ.
  • Kem bơ: Kem bơ ở Quy Nhơn rẻ bất ngờ, cũng ngon và ngậy, giá 20k-25k, hội mình ăn ngay ở quán cuối Phố ẩm thực, tên Quán mình sẽ update sau ạ. Đây là quán đã cứu rỗi hội mình sau màn siêu phẩm ở quán ăn trong chợ trước đó.
  • Ăn sáng thì đầy lựa chọn: bún tôm, bún cá, bánh canh,… rất nhiều luôn
  • Café sữa đá Milano: Ngon rẻ có 15k/cốc, cái này nên thử nha, hội mình toàn dân văn phòng nên sáng là thèm café để 1 ngày làm việc tỉnh táo.
%Hahalolo tin tức%
  •  Ăn nhà hàng: Mình thử vài Nhà hàng, quán ăn nghe xịn mà giá lại k đắt
  • Nhà Hàng Gạch: Được review nhiều, décor cũng ổn, đồ ăn ngon nhưng đợi siêu lâu, vì vậy nên đặt trước để tránh đợi gần 1 tiếng mới có đồ ăn như bọn mình nha.
  • Quán Cơm Truyền Thống Thiền Tâm: 4 người ăn 5 món với giá 300k, không tin được luôn, nhân viên lịch sự không gian sạch sẽ thoáng mát.
  • Ăn hải sản: Dọc đường Xuân Diệu có 1 dãy Hải sản, ăn đâu cũng được, giá same nhau, không đắt không rẻ, khách ra tận nơi chọn hải sản còn đang nhảy tanh tách. Hội mình gọi kha khá cua, hàu, tôm, mực,…

Kinh nghiệm rút ra

  • Nên đi nhất là đảo Hòn khô và Đảo Kỳ Co, hai nơi này đẹp mê ly luôn á.
  • Không ăn ở Chợ ẩm thực, đắt dở, khả năng dễ bị đau bụng nữa.
  • Nếu có thể hãy đặt phòng trước để được giá ưu đãi.
  • Luôn luôn phải có kem chống nắng nha các bạn.
%Hahalolo tin tức%

Tổng chi phí hết 5tr3/người chưa tính quà cáp nha.

Cảm ơn Thùy Trang Triệu với bài review Quy Nhơn – Phú Yên 4N3D của mình nhé! Hình rất xinh và review cũng rất có tâm luôn, hi vọng bạn sẽ đi nhiều hơn và chia sẻ nhiều hơn đến mọi người nữa nhé! Bây giờ là thời gian lí tưởng để về với thiên đường biển Quy Nhơn – Phú Yên rồi đấy, nên bạn nào có dự định thì nhanh nhanh làm ngay một chuyến nhé!

Xem thêm bài trải nghiệm và chia sẻ những chuyến đi trên Hahalolo – Mạng xã hội du lịch TẠI ĐÂY.

Theo: Thùy Trang Triệu