Review 6N5Đ vi vu Hà Nội – Ninh Bình – Sapa níu giữ thanh xuân

Thanh xuân là lúc cùng nhau đi du lịch phiêu du từ vùng này sang vùng khác rồi tận hưởng những niềm vui ấy. 20 xuân sang mà chưa xách balo lên và đi thì thật thiếu sót đấy, cùng xem lịch trình vi vu Hà Nội – Ninh Bình – Sapa 6N5Đ của bạn Trịnh Thị Mỹ Hạnh có gì đặc biệt nhé!

1. Chuẩn bị cho hành trình vi vu Hà Nội – Ninh Bình – Sapa 6N5Đ

Mình book vé máy bay trước 3 tuần cho vé khứ hồi hãng Jetstar ( Sài Gòn <=> Hà Nội bay 19/08 về 24/08 ) trên web Atadi với giá 6037k cho 2 người và bao gồm 15kg hành lý ký gửi. Thời điểm này mùa du lịch nên giá vé khá cao. Trước một tuần chuẩn bị đi thì oimeoi, vé máy bay giảm má ơi, khứ hồi cho hai người chỉ còn 4 triệu rưỡi. Giảm hẳn 1 triệu rưỡi á mọi người? Mà còn giảm ngay đúng ngày mình bay nữa chứ.

Tràng An
ảnh: @linh kẹo

Book xong vé máy bay rồi, tiếp theo là cần book khách sạn. Mình mất 7749 tiếng để lướt Booking, Traveloka, Vntrip, Luxstay để tìm phòng ưng ý, với tiêu chí chọn phòng với giá bình dân để tiết kiệm cho chuyến đi 6N5Đ này, cuối cùng thì mình quyết định chọn Chezbeo Ninh Bình, Cactus Hà Nội (410k/ngày) và Lá Đỏ homestay Sapa (mình book combo Standard 3N2Đ bao gồm vé xe khách khứ hồi Hà Nội – Sapa với giá 850k/người).

%Hahalolo tin tức%
ảnh: @Trịnh Thị Mỹ Hạnh

Giờ thì xếp quần áo dần nằm chờ tới ngày đi thôi nè. Nhờ xếp đồ sớm mà mình phát hiện ra cái ngu thứ 2 của mình, đó là hành lý vượt quá 15kg mình mua và bây giờ mình phải mua thêm 15kg hành lý ký gửi cho mỗi chiều bay, mà mua thêm thì giá nó mắc hơn so với giá lúc mình đặt vé nè, vậy nên mọi người nên cân nhắc kỹ lưỡng về vấn đề mua thêm hành lý ký gửi nha, chứ để đến lúc ra sân bay check in quá cân thì hơi bị tốn tiền nè he.

2. Lịch trình 6N5Đ khám phá Hà Nội – Ninh Bình – Sapa

2.1 Ngày 1: Tham quan Tràng An 

Mình đáp chuyến bay tới Hà Nội khoảng hơn 8h sáng, sau đấy đi xe trung chuyển về BigC Thăng Long rồi lên xe Limousine về Ninh Bình. Mình đi xe Duy Khang Limousine, giá vé từ Nội Bài về tới Chezbeo homestay là 270k/người. Vì đường vào homestay khá nhỏ và khó đi nên mình phải đi bộ vào một đoạn. Tới nơi thì cũng khoảng 12h trưa mình vào nhận phòng luôn. Anh quản lý ở đây là người miền Nam, rất thân thiện và nhiệt tình. 

%Hahalolo tin tức%
ảnh: @Maria Tuyền

Nhận phòng, tắm rửa sửa soạn một tẹo thì cũng đến 2h chiều, mình thuê xe máy tại homestay (giá 150k/ngày) bắt đầu đi ăn và đi Tràng An. Từ chỗ homestay mình ở di chuyển đến Tràng An thì hai bên đường có khá nhiều quán ăn, mình chọn đại một quán tấp vào nên không nhớ tên. Quán chủ yếu phục vụ du khách nước ngoài. Mình order 2 đĩa cơm chiên giá 75k/dĩa và hai ly nước cam 35k/ly, đồ ăn lên khá lâu, mình đói lả người rồi nên ăn thấy cũng ổn. 

Đến cổng Tràng An thì mình gửi xe bên đường rồi vào cổng mua vé, giá vé 200k/người. Ở đây có 3 tuyến đi, mình chọn đi tuyến số 2. Ngồi trên thuyền xuôi theo dòng sông Sao Khê, bạn sẽ không ngớt trầm trồ về vẻ đẹp nơi đây. Nước trong xanh như ngọc nhìn thấy cả đáy và vô số rong rêu rất đẹp. Hành trình khám phá suốt ba tiếng đồng hồ, đi qua những hang động có nhiều nhũ đá đẹp, đến những di tích lịch sử và điểm cuối dừng ở phim trường Kong: Skull Island. 

Tràng An
ẢNH: @TRỊNH THỊ MỸ HẠNH

Kết thúc chuyến đi trời cũng sẫm tối, mình có gửi tiền tip cho cô lái đò thấy cô chèo suốt quãng đường hơn 12km rất cực. Trời mưa bay bay nên mình về lại homestay tắm rửa thôi. Mưa và tối, mà đường ở homestay khá ghê (đi qua những cánh đồng lúa không có đèn đường, đường sình lầy) nên mình quyết định ở lại home chứ không vào trung tâm thành phố. Khoảng 7h tối thì anh quản lý vào mời hai chị em mình ra ăn tối với mọi người, sau đó nói chuyện, hát hò các kiểu tới khoảng 11h đêm thì mình về phòng ngủ. Kết thúc ngày đầu tiên.

>>> Xem thêm: Trọn bộ review Ninh Bình 3N2Đ thích rụng tim

2.2 Ngày 2: Hang Múa – Động Am Tiên – Cố đô Hoa Lư – Chùa Bái Đính  

7h mình bắt đầu đi ăn sáng, rồi di chuyển đến Hang Múa. Gửi xe giá 15k và mua vé vào cổng 100k/người. Từ cổng vào có rất nhiều góc đẹp cho chị em chụp ảnh nè. Nhớ đem theo nước uống nhé vì phải leo khoảng hơn 500 bậc thang cao và dốc khá mệt ( thật ra đối với mình thì rất rất rất mệt), nên mang giày thể thao và mang quần áo gọn nhẹ. 

Leo đến 1/3 quãng đường sẽ có 2 nhánh rẽ, mình chọn rẽ nhánh có cái tháp. Từ trên đỉnh núi nhìn xuống là một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, xung quanh được bao phủ bởi những vách núi đá vôi hùng vĩ, những cánh đồng lúa và cả dòng sông Ngô Đồng uốn quanh Tam cốc – Bích Động. Tới lúc leo xuống thì trời đổ mưa, mình tấp vào trú mưa dưới một gốc cây, và ở đây mình tình cờ quen được một anh – anh đi phượt một mình từ SG ra miền Bắc. Nói chuyện làm quen một lát thì đã tạnh mưa, mình tiếp tục leo xuống và cùng nhau đến địa điểm tiếp theo.

%Hahalolo tin tức%
ảnh: @linh kẹo

Điểm đến kế tiếp mình đi là Động Am Tiên hay còn gọi là Tuyệt Tình Cốc, giá vé 20k/ người. Nơi đây rất yên bình, mát mẻ, phong cảnh non nước hữu tình hiện ra ngay trước mắt. Mình tiếp tục di chuyển qua Cố đô Hoa Lư – kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến tập quyền, cách Tuyệt Tình Cốc vài trăm mét, giá vé cũng 20k/người. Vì khá mệt và mỏi chân nên mình chỉ đi tham quan sơ sơ Đền vua Đinh thôi. Nơi này dành cho các bạn thích tìm hiểu về lịch sử nước nhà.

%Hahalolo tin tức%
ảnh: @Maria Tuyền

Ngồi nghỉ một lát mình lại tiếp tục đến Chùa Bái Đính. Đến bãi gửi xe rồi mua vé xe điện giá 30k/chiều, hoặc bạn có thể chọn cách đi bộ, mình thì auto mua rồi, vì ngày hôm nay đi nhiều nên chân mỏi rã rời. Chùa rất rộng, bạn nào muốn tìm hiểu sâu hơn về ngôi chùa thì có thể thuê hướng dẫn viên ngay tại quầy bán vé hoặc vào trong cũng có mấy cô hướng dẫn viên lấy giá rẻ hơn. Mình chỉ đi tham quan một vài điểm (vì quá mỏi chân và mệt) như Hành lang La Hán, bảo tháp Xá Lợi (giá vé 50k/người), cổng Tam Quan, một số điện…

%Hahalolo tin tức%
ảnh: @Maria Tuyền

Cũng đã gần 3h chiều rồi, vừa đói vừa mệt. Mình ghé nhà hàng dê Thăng Long cách chùa không xa, thưởng thức đặc sản Ninh Bình. Mình gọi một phần dê xào rau húng quế, một đĩa thịt dê nướng mắc mật, một phần cơm cháy sốt tim cật, 2 lon nước ngọt và một chai nước suối, tổng bữa ăn dành cho 3 người này với giá 510k cũng ổn nè. Trên đường về, mình có ghé mua hai phần bún chả quạt để dành tối ăn. Hôm nay trời mưa nên tụi mình về phòng tắm rửa rồi sắp xếp lại hành lý, nghỉ ngơi sớm, sáng mai về lại Hà Nội. Vậy là kết thúc 2 ngày ở Ninh Bình.

2.3 Ngày 3: Di chuyển về Hà Nội – Serein Cafe – Nhà thờ Lớn – Toà soạn báo Hà Nội – hồ Hoàn Kiếm – cafe đường tàu – Hàng Khay – Phố Hàng Mã – Tạ Hiện  

7h sáng mình check out, khoảng gần 8h xe Duy Khang đón mình tại Homestay về lại Hà Nội (lần này đi tài xế khác lái nên chạy êm hơn). 9h30 mình tới Hà Nội mưa và kẹt xe dữ dội. Xe thả mình ở rạp xiếc Trung Ương, mình bắt taxi về Caztus. Phòng ở đây được decor tông màu hồng đất xinh lắm, khá rộng và sạch sẽ. 11h mình thuê xe máy gần đây giá cũng 150k/ngày và bắt đầu đi ăn thôi nè. 

Chạy vòng vòng ngắm nhìn phố cổ rồi mình ghé vào quán gì đấy mà mình quên tên rồi. Ở đây bán nhiều món nè, mình gọi một tô bún thang, chị mình ăn miến gà, và gọi thêm một phần phở cuốn nữa. Sau đó mình đến Serein Cafe ở Trần Nhật Duật, gọi 2 ly Caramel Macchiato (58k/ly) ngắm cầu Long Biên. Trời cũng ngớt mưa, nên mình tranh thủ chạy ra Nhà thờ Lớn, Toà soạn báo Hà Nội mới chụp vài bức ảnh, rồi ra hồ Hoàn Kiếm dạo. Lúc về tạt qua phố Tràng Tiền làm hai cây kem nữa mới chịu về nè (kem ốc quế 12k/cái). 

%Hahalolo tin tức%
ảnh: @hoàng huyền

Lại chuyên mục tắm rửa thay đồ, makeup sương sương, đến hơn 5h tụi mình đi cafe đường tàu. Ở đây đông vui lắm, các quán cafe trang trí rất bắt mắt. Mình chọn Spot 09 ngồi nhâm nhi ly cafe trứng, lần đầu mình uống món này nên cảm thấy khó uống lắm, béo béo ngọt ngọt tanh tanh ở trên, còn lớp cafe ở dưới thì đắng, khuấy đều lên thì cũng không uống nổi nên đành gọi thêm một chiếc trà đào. 

Có hẹn đi ăn với bạn của chị, thế là 6 rưỡi chạy qua Hàng Khay ăn bún đậu cô Tuyến, nằm trong con hẻm 29 có khá nhiều quán. Một mẹt đầy đủ 2 người giá 130k gồm: bún, đậu, giò, chả cốm, nem rán, lưỡi, thịt bắp chân giò, dạ dày, nõn đuôi. Ăn xong chạy xe dạo vòng quanh phố cổ, ngắm Phố Hàng Mã lên đèn, đủ thứ lồng đèn màu sắc sặc sỡ. Ngắm đã mắt rồi ghé Tạ Hiện đi đu đưa. Ở đây nhộn nhịp như Bùi Viện của Sài Gòn vậy. Làm cốc bia, nghe nhạc, tám chuyện đến 10 rưỡi thì mình chạy về trả xe, rồi về phòng xếp hành lý, nghỉ ngơi.

>>> Xem thêm: Khám phá top 3 địa điểm du lịch gần Hà Nội siêu lung linh

2.4 Ngày 4: Di chuyển lên Sapa – Fansipan – chợ đêm Sapa – quảng trường Sapa 

Sáng mình check out sớm, 6h15 di chuyển ra nhà xe Interbuslines đi Sapa. 7h xuất phát, đến Sapa hơn 2h chiều. Mình đi taxi về homestay, thay đồ xong đi bộ ra Sunplaza mua vé đi Fansipan giá 900k/người bao gồm: vé tàu Mường Hoa 2 chiều, cáp treo 2 chiều, tàu hoả leo núi 2 chiều. Ngồi trong cabin cáp treo ngắm nhìn thung lũng Mường Hoa, ngắm nhìn những thửa ruộng bậc thang đang chuyển sắc vàng, băng qua dãy núi Hoàng Liên Sơn chập chùng xanh thẳm, mê mẩn với vẻ đẹp của thiên nhiên nơi đây. 

%Hahalolo tin tức%
ảnh: @hoàng huyền

Thời tiết hôm nay nhiều mây và sương, lúc lên cao bốn bề xung quanh chìm trong màn sương trắng xoá, như lạc vào xứ sở sương mù. Mặc dù dưới thành phố thì vẫn đang nắng nhưng trên đỉnh Fansipan lại bao bọc bởi màn sương lạnh. Sương tạt vào người, ướt cả đầu tóc, ướt cả quần áo, mình mặc áo khoác mà vẫn thấy lạnh tê tái. Cuối cùng thì mình cũng đã được chạm tay vào nóc nhà Đông Dương rồi. 

%Hahalolo tin tức%
ảnh: @keng xi

5 rưỡi mình bắt đầu về, trời vẫn còn sáng lắm. Về home ngồi ngắm tàu Mường hoa một lát rồi tắm rửa thôi nè. 7h mình ra chợ đêm ăn tối. Chợ có rất nhiều quầy bán xiên thịt nướng, mình thấy chỗ nào cũng như nhau và họ đều bán giá niêm yết sẵn rồi (10k -20k một xiên) nên thích quầy nào thì cứ ghé vô ăn thôi nè. Chợ còn bán các loại mứt và quà lưu niệm. Ăn xong mình về quảng trường dạo, chọn một quán cafe ngồi ngắm Sapa về đêm một lát rồi về. Trời lại đổ mưa, Sapa chìm trong màn sương.

2.5 Ngày 5: Bản Cát Cát – bản Tả Van – Thác Tình Yêu – Ô Quy Hồ  

Mình ăn sáng món phở cuốn ở 30 Thạch Sơn, phở cuốn ở đây khác với Hà Nội nè, có thêm một chén nước súp chả thịt, khá lạ và ngon. 7 rưỡi mình đi bản Cát Cát (vé vào bản là 70k/người). Gửi xe và thuê đồ nhà Art House, giá thuê một bộ váy là 50k. Có rất nhiều váy đẹp, bạn có thể vào fanpage nhà Art tìm trước ảnh váy rồi lúc đến đưa cho bạn nhân viên ảnh váy bạn thích sẽ nhanh hơn. 

%Hahalolo tin tức%
ảnh: @hoàng huyền

Đầu bản vào sẽ có rất nhiều người mời bạn mua bánh kẹo cho trẻ con trong bản, mình mua một bịch kẹo 50k nhưng lúc vào bản thì không thấy một bé nào để cho cả. Ở đây có khá nhiều cảnh đẹp, những chiếc cối xay nước lớn, những chiếc cầu bắc ngang qua dòng thác, những ngôi nhà tranh mộc mạc và cả làn nước mát lạnh của dòng suối Hoa. Cát Cát được ví như phiên bản thu nhỏ của Phượng Hoàng cổ trấn vậy. Đến cuối bản mình đi xe ôm về lại đầu bản giá 20k/người. 

%Hahalolo tin tức%
ảnh: @hoàng huyền

Rời Cát Cát, mình tiếp tục đi bản Tả Van. Chạy một đoạn sẽ tới chỗ mua vé, giá 75k/người. Đường vào bản rất là xấu, bù lại quang cảnh hai bên lại rất đẹp. Mình gọi điện trước cho Lá Dao spa để book phòng tắm có view ngắm cảnh. Với 120k bạn sẽ được thư giãn ngâm mình trong bồn tắm lá thuốc người Dao đỏ, phóng tầm mắt ra những thửa ruộng xanh ngát. Cũng đã đến trưa, mình về lại trung tâm ăn trưa. 

Lúc về thì trời đổ mưa, con đường bây giờ còn xấu gấp đôi lúc đầu. Nước mưa trôi xối đất đá, nước chảy từ trên những vách núi xuống tràn ra đường. Trưa nay mình ăn ở Hotpot Center 552 Điện Biên Phủ, mình gọi một phần lẩu cá tầm và gà nướng tiêu xanh. Cá rất tươi, nước lẩu cũng ngon nữa. Gà mình không ăn hết nên nhờ bạn nhân viên hâm lại giúp rồi gói mang về. Đi cả mấy ngày mà hôm nay mới ăn được một bữa xịn xịn (610k). À quán còn bán cả sữa chua phô mai ăn cũng được lắm nha. 

%Hahalolo tin tức%
ảnh: @hoàng huyền

Cũng 2h chiều rồi, trời cũng tạnh mưa nên mình đi Thác Tình Yêu luôn, cách trung tâm 14km. Giá vé 70k/người. Từ cổng đi vào khoảng 2km hai bên đường là vô số các loại cây họ dẻ, các khóm hoa đỗ quyên mọc trải dài, một vài con suối nhỏ, trên cao là những đám mây đang trôi lững lờ, không khí mát mẻ trong lành. Men theo suối Vàng vào khu rừng nguyên sinh đến Thác Tình Yêu, thác không quá to và hùng vĩ nhưng lại có một vẻ đẹp riêng. Mình thực sự rất thích con đường vào thác, một buổi chiều thật đáng nhớ tại nơi đây. 

ô quý hồ
ảnh: @đinh hồng quân

Chạy thêm khoảng vài kilomet nữa, đến với đèo Ô Quy Hồ – một trong tứ đại đỉnh đèo. Hơi tiếc vì mình đến đây khi các hàng quán đã bị tháo dỡ, nhưng cũng vì thế mà khiến nơi đây đẹp một cách hoang sơ hùng vĩ hơn. Đứng ngắm một lát rồi phải về thôi nè. Tối nay mình ăn lại phần gà lúc trưa còn, sau đó ghé chợ đêm ăn sương sương thêm chén chè rồi mua ít bánh mứt về làm quà.

>>> Có thể bạn quan tâm: Lạc lối Sapa ngày cuối thu

2.6 Ngày 6: Kết thúc chuyến đi – di chuyển về lại Sài Gòn 

Chuyến đi nào rồi cũng phải đến hồi kết. Sáng 6h mình check out, ra 591 Điện Biên Phủ ăn cốn sủi ông Há rồi lên xe về lại Hà Nội. À mình quên chưa kể về homestay mình ở tại Sapa nè. View ở Lá Đỏ rất xinh, có thể nhìn thấy tàu Mường Hoa chạy ngang qua ngang lại nè. Và home còn nằm ngay bên cạnh cafe Viettrekking nữa nha. 

Về tới Hà Nội là 2h chiều, mang nhiều hành lý quá nên mình cũng chẳng biết đi đâu nên đành vào quán cafe Cộng ngồi đợi tới giờ ra sân bay thôi nè. 6h mình qua mua xôi Yến đối diện cafe Cộng rồi book grab ra sân bay. Làm thủ tục các kiểu xong xuôi cũng 7h mới mở hộp xôi ra ăn, xôi vẫn còn ấm ấm và ăn cũng rất ngon. 9h45 mình lên chuyến bay bay về Sài Gòn, kết thúc chuyến du lịch. Tổng chi phí của chuyến đi này là 10triệu/người. Và phần lớn tiền dành cho việc di chuyển, đi lại, vé vào các khu du lịch, còn tiền ăn thì rất ít.

Sapa
ảnh: @hoàng huyền

Chuyến đi lần này mình không chỉ ấn tượng về thiên nhiên, cảnh đẹp mà mình còn rất ấn tượng với con người miền Bắc. Từ anh lái taxi rất hài hước cởi mở mời bọn mình ngồi uống trà trong lúc đợi xe tới đón, cho đến bác bảo vệ giữ xe gần hồ Gươm, thấy bọn mình không mang theo ô dù gì nên bác bảo lấy ô của bác mà cầm đi kẻo mưa, cả các bạn nhân viên của Cafe Cộng nữa, thấy mình kéo vali từ ngoài vào liền nhanh nhảu ra xách vali giúp và trông hộ. Một chuyến đi thật đáng nhớ. Hy vọng sau này mình sẽ được quay lại vào một ngày gần nhất. 

Cảm ơn  bạn Trịnh Thị Mỹ Hạnh đã chia sẻ chuyến đi 6N5Đ khám phá Hà Nội – Ninh Bình – Sapa trọn vẹn, mong rằng bài viết này sẽ giúp ích cho mọi người trong hành trình sắp tới, chúc các bạn có một chuyến đi vui vẻ.

Xem thêm bài trải nghiệm và chia sẻ những chuyến đi trên Hahalolo – Mạng xã hội du lịch TẠI ĐÂY.

Nguồn: Trịnh Thị Mỹ Hạnh