Review du lịch Đà Lạt 3N3Đ dành cho nhóm bạn thân 

Với thời tiết dịu dàng, cuộc sống yên bình cùng những tọa độ sống ảo miễn bàn, Đà Lạt luôn là điểm đến lý tưởng cho những chuyến du lịch, khám phá của những hội bạn thân. Với quỹ thời gian 3 ngày 3 đêm thì nên đi đâu, khám phá những địa điểm nào của Đà Lạt ? Tham khảo ngay bài review cực kỳ chi tiết dưới đây nhé!

chuyến du lịch đà lạt cùng hội bạn thân
chuyến du lịch đà lạt cùng hội bạn thân (ảnh: thành duy)

Phương tiện di chuyển

Tùy vào điều kiện và mục đích, bạn có thể chọn nhiều loại phương tiện giao thông khác nhau để đi Đà Lạt như: máy bay, xe khách.. Vì chúng mình xuất phát từ Huế và muốn tiết kiệm thời gian cũng như sức khỏe nên đã chọn đi máy bay thay vì xe khách. Giá vé máy bay và cả hành lý kí gửi là 1.126.000đ/ 1 người/1 chuyến (Vé này chúng mình săn từ sớm nên giá rất ổn).

%Hahalolo tin tức%
check in tại sân bay liên khương đà lạt (ảnh: thành duy)

Nếu bạn muốn tiết kiệm chi phí và thích ngắm cảnh trên đường đi thì có thể chọn xe khách nha, theo như mình tham khảo thì vé xe khách đâu đó cũng rơi vào 400.000 đến 700.000đ (tùy vào địa điểm). 

Từ sân bay đến homestay, chúng mình bắt taxi ngay sân bay, giá cho một chuyến taxi 7 chỗ là 350.000đ. 

%Hahalolo tin tức%
từ sân bay bạn có thể bắt grab hoặc taxi ngay tại sân bay (ảnh: thành duy)

Chúng mình lựa chọn xe máy để chủ động và tự do di chuyển trong thành phố. Xe chúng mình thuê ở chú Phong chỉ với giá 100.000đ cho 1 chiếc xe ga rất xịn xò luôn nè. Địa chỉ: 97/4 Phan Bội Châu, Đà Lạt.

Chỗ ở tại Đà Lạt

Đà Lạt nổi tiếng là thiên đường của  homestay và khách sạn, nhưng mình khuyên các bạn là nên ở homestay nha, vì các homestay ở Đà Lạt thường được trang trí theo nhiều phong cách rất riêng và đặc biệt là giá thành rất rẻ. 

%Hahalolo tin tức%
không gian phòng ấm cúng, trang trí đơn giản, xinh xắn (ảnh: sanoriti dalat 2)

Chúng mình chọn homestay Sanoriti Dalat 2 là nơi nghỉ ngơi cho chuyến Đà Lạt 3n3đ lần này. Chúng mình khá ấn tượng với phòng ốc nơi đây, phòng khá rộng, mùi thơm nhẹ nhàng và trang trí vô cùng  xinh xắn mà giá chỉ 850.000đ/1 đêm cho phòng 4 người. Đặc biệt, chị chủ ở đây rất vui tính và nhiệt tình, quan tâm chúng mình từ lúc tới cho đến lúc về. Địa chỉ homestay: 95 Nguyễn Văn Trỗi, Đà Lạt.

Lịch trình ăn chơi 3N3Đ tại Đà Lạt của nhóm 4 người

Ngày 1: Sân bay – Dalat Wonder – L’espoir cafe- Bếp Khói – Chợ đêm Đà Lạt 

Sau khi đến sân bay Liên Khương, chúng mình bắt taxi để về homestay cất hành lý. Nghỉ ngơi, vệ sinh một lát rồi bắt đầu di chuyển đến đường Tăng Bạt Hổ để thử qua món bánh ướt lòng gà, một phần có giá là 55.000 với đầy đủ gồm lòng gà, gan, tim và khá nhiều thịt gà. Điểm mà mình ấn tượng chính là nước chấm của món này, vị vừa phải không nhạt không mặn ăn rất là cuốn. Nếu có dịp đi Đà Lạt thì bạn nhất định phải thử món này nhé. 

%Hahalolo tin tức%
bánh ướt lòng gà (ảnh: internet)

Ăn xong thì cả nhóm tiếp tục di chuyển đến Dalat Wonder ( 19 Hoa Hồng, phường 4, Đà Lạt, Lâm Đồng) để check in sống ảo. Ở đây các bạn tha hồ tham quan và chụp ảnh mà không phải tốn bất cứ phí gì đâu nhé. 

%Hahalolo tin tức%
check in khung cảnh tựa trời âu tại dalat wonder (ảnh: lê thị trà my)

Địa điểm tiếp theo trong ngày chúng mình chọn đó là L’espoir cafe, quán với tone màu chủ đạo là màu trắng rất nhẹ nhàng, nên bạn có thể thoải mái diện trang phục nha. Điểm làm mình khá ấn tượng ở quán này là căn nhà nhỏ dựng từ những gian sắt và tường kính cộng thêm những gốc ngồi ngoài cạnh hàng cỏ lau rất đẹp. Quán nằm ở 39 Triệu Việt Vương, P.3, Đà Lạt, Lâm Đồng và giá thức uống sẽ nằm trong từ 50.000đ đến 60.000đ.

%Hahalolo tin tức%
những gốc ngồi tại quán rất phù hợp cho bức ảnh check in của bạn (ảnh: quỳnh nhi, thành duy)

Buổi tối, chúng mình ăn tại nhà hàng Bếp Khói nằm ở địa chỉ 1/8 Thông Thiên Học, Phường 2, Đà Lạt. Đoạn cổng sau trường Nguyễn Du – hẻm tên Cư Xá Bưu Điện. Đường ở đây khá dễ tìm, các bạn cứ đi theo chỉ dẫn trên google maps là đến nơi.

Quán được trang trí theo phong cách vintage, không gian ấm cúng và nhân viên khá thân thiện. Món mà mình recommend cho các bạn khi đến đây đó là sườn cay khổng lồ với nhiều size khác nhau. Nếu đi nhóm 4 người như chúng mình thì chọn size nhỏ nhất là vừa đủ. Giá cho một buổi tối no nê là 160.000đ/ 1 người. 

%Hahalolo tin tức%
quán bếp khói đà lạt (ảnh: BẾP KHÓI – Sườn Cay Khổng Lồ)

Địa điểm cuối cùng trong ngày nhóm mình đi đó là chợ đêm Đà Lạt, chợ đêm nằm ngay trung tâm của thành phố nên cũng sẽ không khó cho việc tìm đường. Tùy quán và món ăn sẽ có giá khác nhau, chi phí cho một đêm “ăn sập” ở chợ đêm Đà Lạt của chúng mình là tầm 50.000 đ/ 1 người.

%Hahalolo tin tức%
chợ đêm đà lạt (ảnh: thành duy)

Ngày 2: Săn mây đồi chè Cầu Đất – Kombi Land – Bò tơ Đà Lạt – Pura Vida – Đồ nướng hoàng hôn

Ngày thứ hai này chúng mình phải cố gắng dậy khá sớm để bắt đầu chuyến săn mây tại đồi chè Cầu Đất. Đồi chè này cách trung tâm thành phố tầm 23 km, bạn có thể lựa chọn cung đường cũng như phương tiện di chuyển khác nhau tùy theo nhu cầu của cá nhân.

%Hahalolo tin tức%
thức dậy sớm đi săn mây (ảnh: thành duy)

Để rút ngắn thời gian và thuận tiện cho việc tìm đường thì nhóm chúng mình quyết định bắt grab để đến đó, giá đi về là 800.000đ. Các bạn đừng lo việc dậy sớm không chuẩn bị kịp đồ ăn sáng đâu nhé, với giá vào đồi chè 120.000đ bạn sẽ được tặng kèm theo một chiếc bánh bông lan nè. 

%Hahalolo tin tức%
săn mây tại đồi chè cầu đất (ảnh: lê thị trà my, thành duy)

Gần địa điểm săn mây đồi chè Cầu Đất này có thêm một địa điểm check in rất hot mà bạn không nên bỏ qua đó chính là “Quạt gió Cầu Đất”. Những cánh quạt gió trắng cao vút đầy nổi bật đã tạo nên một khung cảnh nên thơ cũng như một background xịn xò cho tấm hình của bạn.

%Hahalolo tin tức%
khung cảnh nên thơ tại quạt gió cầu đất (ảnh: thành duy)

Sau cuộc hành trình “test nhân phẩm” thì chúng mình tiếp tục di chuyển đến quán cà phê xương rồng nổi tiếng – Kombi Land nằm tại chân đèo Mimosa, cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 15 km. Giá vào cổng hiện tại là 80.000đ kèm theo một chai nước, và nếu bạn muốn mua những cây xương rồng thì sẽ có giá là 50.000đ cho một chậu xinh xẻo. Tuy giá có thể hơi cao nhưng bối cảnh tại Kombi Land này sẽ giúp bạn tạo ra vô số bức ảnh “chất chơi”. 

%Hahalolo tin tức%
CÀ PHÊ XƯƠNG RỒNG kombi land (ảnh: thành duy, quỳnh nhi)

Quán ăn Bò tơ Đà Lạt là lựa chọn cho buổi trưa của chúng mình vào ngày thứ hai. Theo như mình được biết thì quán có đến 3 cơ sở, nhóm mình ăn tại cơ sở 2 (18 Nguyễn Du, Đà Lạt). Ở đây có bán cả lẩu và nướng, nguyên liệu thì rất tươi, mình nghĩ đây cũng là địa điểm thích hợp mà bạn nên ghé khi đi Đà Lạt. 

%Hahalolo tin tức%
quán bán cả lẩu và đồ nướng (ảnh: dalatreview.vn)

Buổi chiều, nhóm tiếp tục di chuyển đến quán cà phê Pura Vida, nằm trên đường Hùng Vương, phường 11, TP. Đà Lạt. Điều đầu tiên làm cho chúng mình ấn tượng tại quán cà phê này là không gian kiến trúc cực kỳ độc đáo cùng chiếc view núi rừng cực “chill”. Thức uống ở đây sẽ có giá dao động từ 30.000đ đến 50.000đ.

%Hahalolo tin tức%
check in view núi rừng tại Pura vida coffee (ảnh: thành duy)

Chúng mình lựa chọn Tiệm nướng hoàng hôn là địa điểm cho buổi chiều tối ngày hôm nay. Quán nướng tọa lạc trên đồi Dã Chiến, các trung tâm thành phố khoảng 7 km, chúng mình mất tầm 15 phút để đến đây. Nhìn chung thì menu mức giá đồ nướng ở đây cũng khá rẻ, nhiều món và món mình nghĩ bạn nên thử khi đến đây đó là món gà nướng sốt tiêu xanh. Điều mình ấn tượng ở quán không phải là thức ăn mà có lẽ là view thung lũng rừng thông tuyệt đẹp. Tổng thiệt hại cho một buổi chiều tối là 200.000đ/ 1 người.

>> Xem thêm: Bật mí top 10 địa điểm săn mây Đà Lạt đẹp nhất

Ngày 3: Chợ Đà Lạt – Puppy Farm – Quán cơm tấm Sà Bì Chưởng- Tiệm cà phê Bình Minh Ơi

Tuy thời tiết Đà Lạt chỉ rơi vào tầm 16 độ nhưng chúng mình vẫn quyết tâm dậy sớm để thưởng thức một ly cà phê nóng và chiêm ngưỡng khung cảnh yên bình tại chợ Đà Lạt. Quán cà phê chúng mình ngồi là quán vỉa hè của chú Phê, chỉ với giá 20.000đ mà bạn có thể thoải mái trò chuyện và cùng “chill” với bạn bè với chiếc view chợ Đà Lạt buổi sớm đầy lý tưởng. Chúng mình có mua thêm xôi kẹp bánh tiêu ở chợ để ăn sáng, giá mỗi bánh là 15.000đ,  vị ngon và lạ lắm nha, các bạn nên thử. 

%Hahalolo tin tức%
sau khi ăn sáng, uống cà phê tại chợ đà lạt đừng quên check in tại view hot hit này nhé (ảnh: thành duy)

Một địa điểm mà để lại trong mình nhiều ấn tượng nhất đó là nông trại cún Puppy Farm. Ở đây ngoài những chú cún đáng yêu thì có cả vườn dâu hay cánh đồng hoa tuyệt đẹp, chắc chắn sẽ có rất nhiều background xịn để các bạn check in. Giá vé vào nông trại là 100.000đ/người lớn và 50.000/ trẻ em. Bạn cũng có thể mua nông sản hoặc trái cây tươi tại các vườn nông sản để mang về nữa đấy. 

%Hahalolo tin tức%
Nông trại cún puppy farm (ảnh: thành duy, quỳnh nhi)

Buổi trưa nhóm mình chọn ăn cơm tấm tại Quán Sà Bì Chưởng của bộ 3 Độ Mixi, PewPew và Xemesis. Quán nằm tại  1F Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, bạn cứ đi theo chỉ dẫn của google là đến. Không gian quán rộng rãi, trang trí đơn giản và ấm cúng. Nhưng theo mình giá cơm ở đây vẫn cao hơn một chút xíu so với những quán khác nhưng bù lại mọi thứ ở đây đều chỉn chu, bắt mắt và sạch sẽ. Giá cho một buổi trưa chất lượng này là 65.000đ đến 90.000đ cho một người. 

%Hahalolo tin tức%
cơm tấm sà bì chưởng (ảnh: foody.vn)

Buổi chiều, chúng mình tiếp tục trải nghiệm và chụp ảnh tại quán Persimmon cafe tọa lạc  96B Hùng Vương, P11, Đà Lạt. Không gian quan phải nói là cực chill luôn ấy, đa số là ở ngoài trời cùng view đồi núi rất thoáng. Chúng mình đi mùa này nên tại quán sẽ có đặc sản là cúc họa mi và cẩm tú cầu trông rất xinh xắn, chỉ cần đưa máy lên thôi thì nơi đâu của quán bạn cũng sẽ thu về ảnh đẹp.

%Hahalolo tin tức%
khung cảnh nên thơ tại Persimmon (ẢNH: QUỲNH NHI, LÊ THỊ TRÀ MY)

Điểm cuối cùng trong chuyến đi 3 ngày này đó là tiệm cà phê Bình Minh Ơi, quán nằm trên đường Hoàng Hoa Thám cách trung tâm thành phố tầm 4 km thôi, cộng với đường khá rộng nên rất thuận tiện cho việc di chuyển. Nếu bạn muốn tìm cho mình một góc nhỏ để tận hưởng không khí trong lành cùng không gian yên bình thì mình nghĩ tiệm cà phê này sẽ là lựa chọn hợp lý cho bạn.

%Hahalolo tin tức%
tiệm cà phê bình minh ơi (ảnh: lê thị trà my)

Mình cực kì thích thú với không gian ấm cúng, được thiết kế theo hơi hướng vintage của nơi đây, bất kỳ góc nào của quán bạn cũng có thể “chill” hay sống ảo được cả vì tất cả đều được chăm chút cẩn thận, tỉ mỉ. Giá của mỗi loại thức uống sẽ nằm trong khoảng từ 40.000 đồng cho đến 70.000đ. 

%Hahalolo tin tức%
không gian khá chill tại tiệm cà phê bình minh ơi (ảnh: thành duy, lê thị trà my)

Tổng chi phí của chuyến đi Đà Lạt 3N3Đ nhóm bạn 4 người

  • Vé máy bay khứ hồi + hành lý kí gửi: 9.000.000đ
  • Tiền taxi 2 vòng (từ sân bay đến homestay và ngược lại) + grab (lên đồi chè): 1.500.000đ
  • Chỗ ở 3 đêm: 2.550.000
  • Tiền ăn + vé tham quan + phát sinh: tầm 9.200.000đ
  • Tổng chi phí của nhóm 4 người chúng mình chuyến đi này là 22.250.000đ. Bình quân mỗi bạn sẽ là 5.500.000đ.
%Hahalolo tin tức%
OANH TẠC ĐÀ LẠT VỚI CHI PHÍ HỢP LÝ (ẢNH: THÀNH DUY)

Tuổi trẻ hãy thử một lần đi Đà Lạt cùng nhóm bạn, chắc chắn sẽ mang về rất nhiều kỷ niệm và trải nghiệm đáng nhớ. Cùng nhau săn mây, cùng nhau chuyện trò rôm rã ở phiên chợ đêm hay cùng nhau đi trên những cung đèo tuyệt đẹp của thành phố ngàn hoa, tất cả khoảnh khắc đó sẽ đem lại cho bạn cảm giác thư giãn và hạnh phúc đúng nghĩa. Hy vọng lịch trinh du lịch Đà Lạt 3N3Đ của chúng mình sẽ giúp bạn lên kế hoạch dễ dàng hơn trong chuyến vi vu “xứ hoa” sắp đến. Chúc các bạn có một chuyến đi vui vẻ và trọn vẹn nhé!

Xem thêm bài trải nghiệm và chia sẻ những chuyến đi trên Hahalolo – Mạng xã hội du lịch TẠI ĐÂY

Hahalolo Team