Review Quy Nhơn 4N3Đ – cùng người yêu đi khắp thế gian

Quy Nhơn nổi tiếng là vùng đất có nhiều địa danh đẹp, team mê sống ảo không thể bỏ qua những địa điểm đẹp này để lưu lại kỉ niệm. Cùng người yêu đi khắp thế gian, đi đâu cũng được chi bằng đi Quy Nhơn hâm nóng tình cảm. Cùng Hahalolo xem chuyến đi của cặp đôi bạn LuNa Đặng thú vị như nào nhé ! 

Ngày 1: di chuyển và ăn

Ngày đầu tiên chỉ dành để di chuyển và ăn thôi nè. 12h30 đáp xuống sân bay , thuê taxi về đến khách sạn , nghỉ ngơi. Sau đó đi ăn cháo vịt và cháo bồ câu ở gần khách sạn ( em ở khách sạn anya nhé ) . Chị em nào ở trung tâm thì em khuyên nên đi ăn thử . Rất ngon và cháo siêu ngọt nước ạ . 2 người ăn tâm hết 130k thui . Ăn xong di chuyển qua quán cafe sofa bar ở ngoài bãi biển uống nước và ngắm biển nè ( khuyên mọi người đi từ 6h tối nhé , vì lúc đó đèn mới lên , đẹp hơn ban ngày đó ạ ) . Rồi về khách sạn thay đồ , và đi ăn tối . Bữa tối e lựa chọn nhà hàng Kim Ngân ạ . Ở đây ăn siêu rẻ và ngon.

%Hahalolo tin tức%

Ngày 2: Kỳ Co – Eo Gió, Trung Lương 

Em book tour anh chàng siêu siêu nhiệt tình và chịu khó lăn xả Mr.Thắng Nguyễn. Thực sự ai đến quy nhơn đi chơi mà ko book được anh Thắng quả là 1 điều đáng tiếc lắm nè . Hẹn 8h xe đón tại khách sạn , nhưng bọn em cứ delay đến tận 9h . Lên xe và bắt đầu cuộc hành trình , ưng nhất là list nhạc trên xe anh Thắng luôn , cảm giác vừa đi xe ngắm Quy Nhơn các bạn còn phiêu theo điệu nhạc luôn ạ .

%Hahalolo tin tức%

Trung Lương: Điểm đầu tiên chúng em đến ạ, chụp ở đây nhìn thấy biển trong xanh thích hết cả mắt. Chúng em lựa chọn chụp vài bức ảnh ở trên phía đá và hình ngôi nhà rồi di chuyển ,  ở đây còn nhà bóng và nhiều chỗ chụp khác nữa nhé. Nếu ai có con nhỏ và không muốn leo cao quá thì có thể bỏ qua ko đi trung lương cũng được.

%Hahalolo tin tức%

Eo Gió: Đến đây anh Thắng chỉ cho các chỗ chụp ảnh để lấy được toàn cảnh như ảnh bên dưới của em luôn ạ . Nắng 11h, 12h trưa vẫn lăn xả chụp ảnh cho bọn em, tư vấn cách tạo dáng nào xấu, cách tạo dáng nào không đẹp , và quay video ghép nhạc xịn sò luôn ạ . Đi eo gió xong chúng em ngồi nghỉ uống nước mía tại eo gió rồi di chuyển qua chỗ ăn uống. Ăn trưa ở đây các bạn sẽ được ăn 7 món hải sản siêu ngon và nóng hổi luôn nè  2 người ăn no căng . Nghỉ ngơi rồi tiếp tục đi Kỳ Co.

%Hahalolo tin tức%

Kỳ Co: mọi người sẽ được di chuyển bằng cano tầm 5-7 phút ( nhà em thích nhất món này luôn ạ ). Đến Kỳ Co nhìn thấy biển trong veo và các bãi đá thich tít cả mắt mọi người ạ , chụp vài bức ở các địa điểm Kỳ Co rồi chúng em thay đồ và quay video. Ở đây có 1 bãi đá siêu đẹp ở bên tay trái khi chúng ta đi cano đến. Chỉnh màu lên nhìn cứ như bali luôn ạ. 

%Hahalolo tin tức%

Tầm 3h hơn ít nắng chúng ra ra thuê cano tự lái , giá cano 2 người thuê là 600k/15 phút , tự lái đi ra giữa biển và tham quan các khu xung quanh mà chúng ta không được đến . Lái cano bao phê và thích thú luôn ạ. Tiếp tục lên cano và di chuyển ra chỗ ngắm san hô ạ ,nếu bạn nào không thở được bằng cái chụp mắt kính tròn mà người ta đưa thì có thể thuê 30k 1 cái mắt kính chụp được cả mặt các bạn lặn nhìn san hô thở bình thường luôn ạ. Ngắm san hô xong lên cano vào đất liền nè. Chúng ta sẽ được di chuyển bằng xe điện ra chỗ tắm nước sạch xong lên xe về trung tâm.

%Hahalolo tin tức%

 Trên đường về trung tâm anh Thắng đưa bọn em qua chỗ mua quà lưu niệm của người dân , giá ở đây hạt dẻ vô cùng , người bán hàng họ thân thiện và thật thà lắm , mua đồ xong lại đưa đi mua sinh tố. Sinh tố trong này ngon như lời đồn ạ . Nhưng phải chuẩn quán anh Thắng đưa mọi người nhé, 20k 1 cốc siêu to khủng lồ, uống xong no căng cả bụng  em nghiện luôn mà ( sinh tố trong này ngọt , thơm và ko bị ngợ như nhiều quán Hà Nội đâu ạ )

Ngày 3: Cù Lao Xanh

Tour cù lao em book anh Nguyễn Đức Toàn ạ , độ nhiệt tình lăn xả thì em cũng cho 100 điểm ạ. Tour anh Toàn là 750k/1 người bao gồm xe đưa đón tại khách sạn và ăn trưa , nghỉ ngơi chỗ thoáng mát, tất cả đều có ghế nằm, chị em nào thích thì lên phòng nằm giường và điều hoà nha.

%Hahalolo tin tức%

 Hôm đó tour đi cù lao gần 100 người  vì hôm trước biển động mọi người ko đi cano được . Đi cano mất tầm 40 phút, đi cano có thể ngắm toàn bộ cảnh biển mênh mông. Nếu ai có con nhỏ thì em khuyên ko nên đi, còn các bé mà tầm 4-5 tuổi có thể đi được, ai bị say sóng thì mọi người ngồi phía sau cùng nhé, sẽ đỡ say sóng hơn là ngồi phía trước đó ạ và lựa chọn buổi sáng ăn đồ khô. 

%Hahalolo tin tức%

Đến nơi nghỉ ngơi uống nước chanh leo ngọt mát lấy sức để chơi nè. Lên xe điện di chuyển ra cù lao, cảnh ở đây cứ gọi là nên thơ. Đoàn đi đông nhưng có rất nhiều hdv nhé, tất cả các hdv ai ai cũng nhiệt tình lăn xả, các bạn không chụp các anh ý bắt các bạn ra chụp luôn  không biết tạo dáng các anh ý hướng dẫn bạn cách tạo dáng. Vì nắng quá nên mình đứng yên 1 chỗ ở tảng đá. Anh Toàn nhìn thấy gọi lên chụp ảnh luôn, ưu tiên cho chụp trước và quay video các thứ,chính anh ý chụp cho mình nè, chụp xong ra còn hỏi ưng chưa em, chưa ưng thì ra anh chụp lại. Chim ưng cái tour cù lao này lắm ạ. 

%Hahalolo tin tức%

Xe đưa về khách sạn nghỉ ngơi và đi ăn tối , tối hôm đó em đi ăn lẩu sứa và cá nướng tại quán cô Chín Mẫn. Ngon bổ rẻ. Đến Quy Nhơn đừng bỏ qua món lẩu sứa nhé , siêu đỉnh ạ. 

Ngày 4: Nghỉ ngơi ăn sáng cafe rồi ra sân bay về Hà Nội

Quy nhơn đẹp , biển trong xanh , người dân thân thiện , thật thà. Thời tiết trong đó dù nắng 37,38 độ nhưng các bạn đứng ra chụp ảnh ko bị rát nắng, đặc biệt các bạn đi nắng không hề có mồ hôi , hay mệt mỏi luôn ạ. Nhưng bạn nào da mỏng khuyên hay lựa chọn kem chống nắng kĩ và bôi kĩ cả người khi ra nắng chụp ảnh, hoặc các bạn bắt nắng có thể lựa chọn nhưng chiếc váy dài tay nhé. Đừng quên sắm mũ và kính nha mọi người

%Hahalolo tin tức%

Cảm ơn bài review lịch trình 4N3Đ tại Quy Nhơn của bạn LuNa Đặng. Hi vọng bài này sẽ giúp ích cho mọi người có lịch trình về chuyến đi Quy Nhơn sắp đến, đừng quên chia sẻ cùng Hahalolo những khoảnh khắc đẹp nhé ! Còn chần chờ gì nữa mà không rủ ngay anh người yêu đi hâm nóng ở vùng đất xinh đẹp đầy nắng gió nào.  

Xem thêm bài trải nghiệm và chia sẻ những chuyến đi trên Hahalolo – Mạng xã hội du lịch TẠI ĐÂY.

Nguồn: LuNa Đặng