Review Quy Nhơn – Phú Yên (3N4Đ) hành trình không ngại nắng gió

Một ngày đẹp trời vừa thèm vitamin sea+ lại vừa muốn đến một nơi có nhiều nhiều cảnh đẹp để tha hồ thăm thú check in, thì hãy tham khảo bài review Quy Nhơn – Phú Yên 3N4Đ cực chi tiết của bạn Thao Chul và lên lịch đến với mảnh đất xinh đẹp này ngay nhé!

%Hahalolo tin tức%
TRANGCHANGG_

Quy Nhơn và Phú Yên là hai vùng đất thuộc hai tỉnh khác nhau, tuy nhiên khá may mắn khi hai địa điểm này lại gần nhau và hầu như thâu tóm tất cả những gì đẹp mà tinh túy nhất của hai tỉnh Phú Yên và Bình Định rồi. Nên thật hợp lí nếu bạn đến Quy Nhơn rồi sang luôn Phú Yên và ngược lại nhé! Hãy cùng theo chân cô giáo trẻ Thao Chul đến hai mảnh đất này ngay nào!

1. Phương tiện di chuyển

Phương tiện: Mình đi tàu lửa từ Huế vào, các bạn nên đi đêm để tiết kiệm thời gian. Tụi mình mua vé tàu xuất phát lúc 22h30′ đến ga Diêu Trì – Quy Nhơn khoảng 6h30 sáng. Từ ga tụi mình bắt taxi đến homestay (150k/4 người).

%Hahalolo tin tức%
GA DIÊU TRÌ – ẢNH: tranh

Di chuyển trong thành phố: Xe máy
Thuê xe máy: 100k/ngày/ xe số, 130k/ngày/ xe ga
Mình thuê luôn ở homestay và đặc biệt ngạc nhiên vì giá xe rẻ mà lại toàn xe tốt nữa, phượt không lo ngại xe sẽ bị gì giữa đường.

2. Nơi ở

Tụi mình ở homestay XAM HOUSE, đặc biệt ấn tượng nơi này. Trước khi đi tụi mình có lên tìm hiểu các khách sạn, homestay trên booking thì tìm ra XAM HOUSE, mình vào đọc bình luận của các bạn thì thấy các bạn bình luận rất tốt nào là anh chủ thân thiện, phòng ốc sạch sẽ, thoáng mát và điểm booking là 9,2. Vậy là tụi mình quyết định luôn, mình lên facebook tìm vào trang của XAM và có số của anh chủ, mình gọi và đặt phòng luôn mà không cần phải cọc hay trả trước gì hết.

%Hahalolo tin tức%
Thao Chul

Anh chủ, bố và mẹ của anh hết sức thân thiện, vui vẻ, nhiệt tình, tốt bụng, chỉ đường, hướng dẫn cách đi, giới thiệu cảnh đẹp, món ăn ngon cho tụi mình rất tận tình. Homestay mát mẻ, sạch sẽ, rộng rãi, lại gần trung tâm (43 Nguyễn Lữ) nên đi đâu, ăn uống cũng dễ. Quả thật là quá TUYỆT VỜI! Số đt của a chủ cho bạn nào cần liên lạc nhé: 0706251094.

Giá phòng 1000k/ 2,5ngày (tụi mình lại được nhận phòng sớm vào lúc 9h sáng nữa mà ko tính thêm tiền) book trực tiếp với con trai của cô chủ sẽ rẻ hơn nhiều so với trên Booking (4 người giá phòng 1000k quá rẻ luôn các bạn)

3. Lịch trình chi tiết

NGÀY 1: Eo Gió – Kỳ Co – Hòn Khô

Eo Gió và Kỳ Co gần nhau nên có thể đi trong một buổi sáng. Buổi chiều tranh thủ đi Hòn Khô nhé các bạn!

%Hahalolo tin tức%
Thao Chul

Eo Gió: Mình đến đây vào lúc 10h, nắng như đổ lửa nhưng bù lại là cảnh đẹp mà lại vắng người. Còn bạn nào có cơ hội nên đi sớm để ngắm bình minh vì ở đây mà ngắm bình minh thì siêu đẹp.
Phí vào cửa: 25k/người

%Hahalolo tin tức%
Thao Chul

Kỳ Co: Có 2 cách di chuyển là Cano và Xe máy. Vì mình đi bằng xe máy nên mình chọn di chuyển bằng xe máy luôn cho đỡ tốn.
Giá vé vào lối đường bộ (đi xe máy): 140k/người bao gồm 100k phí vào cổng + 40k phí đi xe khách ở trạm trung chuyển xuống Kỳ Co. Tức là đi xe máy tầm 3-4km rồi đến 1 trạm trung chuyển, tại đó mình sẽ đi xe khách xuống địa điểm du lịch. Ở đây cũng đẹp lắm nhé, nước biển trong xanh… nên đem theo đồ bơi để tắm.

%Hahalolo tin tức%
HUYENLIHHH

Hòn Khô: đi Eo Gió – Kỳ Co tụi mình mệt quá mà cũng tầm khoảng 4h chiều rồi nên tụi mình không đi được Hòn Khô. Nhưng nếu có thời gian, chỗ này rất đẹp, vẫn nên đi nhé!

NGÀY 2: Phú Yên (Mũi Điện – Tháp Nhạn – phim trường Hoa vàng trên cỏ xanh, bãi Xép – Gành Đá Đĩa – Nhà thờ Mằng Lăng)

Phú Yên cách Quy Nhơn khoảng 100km. Đối với những người thích phượt hoặc thích trải nghiệm thì có thể đi bằng xe máy. Đường đi cũng khá quanh co, cảnh bên đường cũng đẹp đáng trải nghiệm nhưng mà nắng lắm luôn các bạn ạ.

%Hahalolo tin tức%
Thao Chul

Cách khác là thuê xe đi Phú Yên trong ngày. Vừa nhanh gọn mà giá cả cũng phải chăng.
Mình book của anh Tuấn 0935071184 đi xe 4 chỗ. Nếu các bạn không ghé Mũi Điện thì giá xe là 1200k, còn ghé Mũi Điện thì giá 1500k, tính ra người chưa tới 400k.

%Hahalolo tin tức%
Thao Chul

Đi tour thì sẽ không phải vất vả lái xe nắng gió, đến được các điểm check in nổi tiếng mà ko sợ lạc đường, anh tài xế lại tốt bụng, chụp choẹt giúp tụi mình các kiểu nữa. Mũi Điện (Mũi Đại Lãnh) leo dốc, các bậc thang dài các bạn phải có sức khoẻ thật tốt, chuẩn bị nước uống, mà mùa này nóng nữa nên leo lên được Mũi thì như mới tắm xong. Vậy nên các bạn cần đi sớm cho mát mà lại được ngắm bình minh đầu tiên trên đất liền VN.

%Hahalolo tin tức%
Thao Chul
%Hahalolo tin tức%
Thao Chul
%Hahalolo tin tức%
Thao Chul

Các địa điểm tham quan ở đây giá vé cũng tầm khoảng 20k/người, chỉ có nhà thờ Mằng Lăng là không tốn vé.

NGÀY 3: Nhà thờ Làng Sông – Tháp Bánh Ít – Chùa Thiên Hưng – Tháp Đôi – Mộ Hàn Mạc Tử

%Hahalolo tin tức%
Thao Chul

Nhà thờ Làng Sông: Nằm dưới những tán cây to, mát mẻ, yên tĩnh. Nhà thờ có vẻ ngoài cổ kính, đậm chất kiến trúc Châu Âu. Tháp Bánh Ít cách Tp Quy Nhơn 16km nên tụi mình di chuyển bằng xe máy. Ở đây xa nên cũng vắng người, check in rất tiện nhưng cực kì nắng nhé!

%Hahalolo tin tức%
Thao Chul

Chùa Thiên Hưng: Một ngôi chùa đẹp, an yên và thanh tịnh.

%Hahalolo tin tức%
Thao Chul

Tháp Đôi: Nằm trong thành phố, ngay đường Trần Hưng Đạo, dễ đi nhưng ở đây lại quá đông người.

%Hahalolo tin tức%
poem19ther, caodailoigram.hutiu, hongdoan246, vinhlee175

Mộ Hàn Mạc Tử ở Ghềnh Ráng: tụi mình ghé qua thăm và thắp hương cho thi sĩ Hàn Mặc Tử.

%Hahalolo tin tức%
Thao Chul

Tháp Bánh Ít: Là một trong những cụm tháp huyền thoại lâu đời nhất ở Bình Định.

4. Đặc sản, món ăn

Bánh hỏi cháo lòng (22 Diên Hồng), bánh xèo tôm nhảy, bún thịt nướng, hải sản, ăn ở đầm Ô Loan cũng rẻ ấy các bạn vì dĩa nào dĩa nấy to chàm vàm. Gần chỗ mình ở có quán hủ tiếu của chị gái xinh đẹp ngon mà lại rẻ. Sầu riêng ở đây cũng ngon nữa, mình mua trước phố ẩm thực Quy Nhơn, một chị gái cũng cực kì tốt bụng (Ở Quy Nhơn đi đâu cũng gặp người tốt)

%Hahalolo tin tức%
Thao Chul
%Hahalolo tin tức%
Thao Chul
%Hahalolo tin tức%
Thao Chul

Mua về làm quà: bánh tráng chuối khô, bánh khoai lang, cá cơm rút xương, mực, khô gà, nem, tré… các bạn có thể hỏi ở Homestay hoặc ghé 61 Vũ Bảo, quán Phụng Nga nhé, nhiều thứ cho các bạn chọn lựa.

TỔNG CHI PHÍ: 2500k/1 người (chưa bao gồm quà mang về)

%Hahalolo tin tức%
Thao Chul

MÌNH CỰC KÌ THÍCH Quy Nhơn – Phú Yên vì nơi đây nhiều cảnh đẹp, con người lại vô cùng thân thiện, nhiệt tình, đi đâu cũng gặp được người tốt, giá cả lại hợp lý, không đắt đỏ, giá vé tham quan các địa điểm cũng phải chăng… Nếu đi xe máy các bạn hỏi đường cho thật kĩ, dùng goodgle map nữa để tránh bị lạc đường như nhóm tụi mình nhé!

%Hahalolo tin tức%
TRANGCHANGG_

Cảm ơn review cực kì chi tiết cùng những bức hình rất đẹp của cô giáo trẻ Thao Chul! Hi vọng qua bài review cùng chuyến đi không ngại nắng gió này của cô sẽ là động lực và cảm hứng để những bạn trẻ lên đường chinh phục đam mê cùng dắt tay nhau đến những mảnh đất tuyệt diệu!

Xem thêm nhiều bài review và chia sẻ kinh nghiệm du lịch
trên Hahalolo – Mạng xã hội du lịch của Việt Nam
TẠI ĐÂY.

Nguồn: Thao Chul