Review Tà Xùa – Sơn La, trong veo xứ mây ngàn

Thiên đường mây Tà Xùa cùng không cảnh hữu tình từ lâu chính là điểm đến trong mơ của nhiều tín đồ xê dịch. Hãy cùng cô nàng Phùng Quỳnh Nga với bài review Tà Xùa – Sơn La để cùng ngắm vẻ đẹp trong veo của xứ mây ngàn này nhé!

Lịch trình cụ thể

Review Tà Xùa – Sơn La

Lịch trình của mình đã bao gồm di chuyển và khách sạn bên trong luôn nhé! Mình thấy ghi vậy cũng tiện nên có gì các bạn tham khảo nha!

Ngày 1: Xuất phát – Di chuyển

%Hahalolo tin tức%

9:30 tối: Đón xe ở đường gì mà dưới trường Thương Mại đó ạ. Và hình như là xe Thành Mỹ thì phải. Cũng có thể bắt xe ở bến xe Mỹ Đình nha

Khúc lên xe cả đội hơi quạo chút vì dù đã đặt chỗ trước mà xe vẫn bị full rồi bla blaaa.  

Review Tà Xùa – Sơn La

Đội trưởng Thị Trung Thành bảo mình chỉ tầm 5-6 tiếng thì là tầm 3 giờ sáng đến và đúng là 5,6 thật nhưng là 5,6 giờ mới đến nơi nha. Tức là xấp xỉ 8.9 tiếng đúng không mọi người. Nhưng nghe bảo người ta dừng chân nghỉ ngơi gì đó nên hơi lâu. Nhưng thôi không sao.

Ngày 2: Check in homestay Xím Vàng

6h30: Team mình dừng lại ở Bưu Điện Bắc Yên, làm thủ tụ thuê xe máy từ trước đó và bắt đầu lên homestay cách điểm dừng tầm 20p đi xe. Check in các kiểu rồi ra biển “Thiên đường mây Tà Xùa”, đi ăn trưa rồi lại về nghỉ ngơi tiếp tục cho buổi chiều.

%Hahalolo tin tức%

14h-16h30: Đi xe máy 30p lên Xím Vàng (quanh quanh Xím Vàng) và Chill Chill ở đây. Đường đi kha khá ok, có một vài đoạn đường xấu nhưng mình không cầm lái nên chỉ biết ngồi sau cầu nguyện rằng “everything will be okay”. Thời tiết âm u, hơi chán, nhiều sương mù lắm. Nhưng đến nơi trời hửng nắng khá là xinh đẹp tuyệt vời.

17h-23h00: Nghỉ ngơi, tắm rửa. Ăn lẩu tại Homestay: Ở đây có các gói lẩu khác nhau. Team mình gọi suất 800k ăn khá thoải mái. Có đầy đủ thịt bò, gà, lợn, rau các kiểu. Nước thì mua riêng nhé! Ăn xong thì hát hò các thứ các thứ rồi đi ngủ chuẩn bị cho sáng mai.

>>> Xem thêm: Kinh nghiệm du lịch Sơn La: Khám phá vùng đất nơi rẻo cao Tây Bắc

Ngày 3: Sống lưng khủng long – Tà Xùa

Review Tà Xùa – Sơn La

Dậy 5h30: Quả giờ dậy này cũng đoán được là chắc còn mây để mà săn á. Lúc dậy nhìn từ homestay nhìn ra thì khá nhiều mây. Nhưng hôm đó mặt trời mọc rất sớm nên cũng biết được là đi sẽ chẳng còn cục mây nào để mà săn. Nhưng như đã nói bên trên, Tà Xùa luôn rất đẹp nên là mây miếc không còn quan trọng.

%Hahalolo tin tức%

7h00: Lên tới đỉnh Sống Lưng khủng Long.

Team mình chọn đi bộ thay vì đi xe máy vì chắc chắn không thể đảm bảo sự an toàn được. Đi bộ lúc lên lúc xuống như leo núi ấy mọi người. Hơi mệt chút chút và khúc này mọi người nên trang bị giày thể thao để tránh đau chân và khó đi nhé.

Review Tà Xùa – Sơn La

Đi bộ lên cũng mất tầm 30p. Đi rồi thì nhìn xung quanh không thấy sợ nhưng tưởng tượng nhưng đúng là đi xe máy sẽ rất nguy hiểm nếu chưa đi bao giờ. Nhưng ở đây cũng có dịch vụ đưa đón bằng xe máy của người dân bản địa dành cho những bạn lười leo nhé. Đúng là người bản địa họ đi quen nên tổ lái làm tim mình như rớt từ trên đỉnh Tà Xùa xuống vực luôn á cả nhà.

%Hahalolo tin tức%

9h20: Đi xuống dốc, nghỉ ngơi rồi về lại Homestay.

Trên đường về ghé Thào Coffee. Đồ uống ở đây giá trung bình giao động từ 20 – 45k. View cũng gọi là tạm ổn. Hơi đông nên chỗ ngồi hơi lộn xộn. Đồ uống 6/10.

Sau đó đi ăn cơm trưa. Cơm bình dân thôi nhưng giá cũng khá chát. Chia ra là 40k/suất nhưng so với chất lượng thì mình cảm thấy hơi cao.  Về nhà nghỉ ngơi cho kịp chuyến xe về nhà 15h chiều.

Review Tà Xùa – Sơn La

Do gặp sự cố quên đồ ở lại homestay nên Team mình đã lỡ chuyến 15h00 mà phải 20h mới có chuyến nữa. Nhưng may thay có trong lúc ngồi đợi, chị chủ quán Cafe có liên hệ giúp mình book chuyến 5h nên hên được về sớm hơn dự định.

11h hơn thì mình đã đáp xuống an toàn ở Đại Học Thương Mại và đi xe 10p về nhà chìm trong chăn ấm nệm êm.

Tổng chi phí cho chuyến Tà Xùa – Sơn La

Review Tà Xùa – Sơn La

Team mình tổng 8 người (đã chia).

  • Vé xe 2 chiều (xe giường nằm): 150.2=300k.
  • Ăn vặt đã chia theo đầu người: 50k (bánh mì, sữa, đồ ăn vặt nhẹ).
  • Thuê xe máy: 200k người (vì xe mới nên giá hơi cao).
  • Ăn trưa: 2 bữa: 40k (cơm) + 30k (phở).
  • Ăn tối Lẩu: 100k/người – nước 15-20k.
  • Coffee: 30k.
  • Homestay: 70k/người

Tổng: 845-850k/người.

%Hahalolo tin tức%

Mình không nhớ còn thêm chi phí nào phát sinh không nhưng mà trong phạm vi này thôi. Chắc chỉ có phí di chuyển luôn là chiếm nặng nhất. Còn lại thì ăn uống khá hợp lý vì chủ yếu team mình đi trên tinh thần “siêu tiết kiệm”, đi chơi đi ngắm là chính chứ không đặt nặng ăn uống cầu kỳ hay nơi ở sang chảnh (mà muốn ở cũng không được vì làm gì có tiền má).

>>> Xem thêm: Kể chuyện đôi chân đi tìm thiên đường mây Tà Xùa

Lưu ý nho nhỏ cho chuyến Tà Xùa – Sơn La

Thời gian: Mình đi mùa đông T11/2020 nha! Tuy nhiên mình đã lên Tà Xùa vào cả mùa hè lẫn đông và ở đây vẫn rất đẹp.

Review Tà Xùa – Sơn La

Mình đi vào đợt lạnh từ 10-18 độ (như đợt rét đậm vừa rồi ở miền Bắc ấy). Ban ngày thì không sao nhưng mà ban đêm nhiệt độ xuống thấp hơi buốt nên mọi người nhớ chú ý mang áo ấm và cho cả quãng đường đi xe máy đi phượt ngắm cảnh nữa.

%Hahalolo tin tức%

Nên mang cả giày thể thao và giày kiểu, dép lê thì ở homestay có rồi. Nếu mà thể lực và cặp giò của bạn khỏe mạnh thì có thể đi giày kiểu nhưng mình vẫn khuyến khích đi giày thể thao cho thoải mái. Hôm đón mình đi boot suốt cả quãng bị tức chân một chút và có bị bung phần giữ đế giày ở phía dưới (không phải bật cả đế nha).

Hãy kiểm tra đồ thật kỹ trước khi rời khỏi homestay vì không phải lúc nào xe cũng sẵn sàng để đón mình đâu nha. Nếu lỡ thì có thể đợi khá lâu mới có chuyến mới.

Tips chụp hình

Review Tà Xùa – Sơn La
  • Mình chụp toàn bộ bằng Camera thường của Iphone và edit trực tiếp trên luôn và vài ảnh edit bằng Lightroom.
  • Khi chụp hãy ưu tiên chụp ngang cảnh hoặc từ trên xuống để thấy được đồi núi, vẻ đẹp hùng vĩ phía sau chứ đừng hướng lên chụp trời nha.
  • Mình theo thói quen nên rất hay chụp kiểu này và rất phí ảnh.
Review Tà Xùa – Sơn La

Lần đầu viết bài kiểu dạng Review nên có thể hơi lộn xộn. Cũng không nghĩ sẽ viết nên nhớ đến đâu note đến đó và ảnh chụp đa số chỉ có ảnh bản thân chứ ảnh cảnh khá là ít. Nhưng mong mọi người đón nhận một cách cởi mở nha!

Review Tà Xùa – Sơn La

Cảm ơn Phùng Quỳnh Nga với bài review Tà Xùa – Sơn La khá ấn tượng cùng những bức hình xinh của mình nhé! Chúc Nga đi được nhiều hơn và chia sẻ nhiều hơn những chuyến đi ý nghĩa của mình đến với mọi người nha.

Bởi vì cuộc đời là những chuyến đi, nếu bạn có đam mê, có khao khát đến với thiên đường Tà Xùa mà chưa có dịp, thì hãy tham khảo bài review Tà Xùa – Sơn La với chi phí siêu rẻ trên nhé! Chắc chắn sẽ giúp ích cho bạn đấy!

Xem thêm bài trải nghiệm và chia sẻ những chuyến đi trên Hahalolo – Mạng xã hội du lịch TẠI ĐÂY.

Theo: Phùng Quỳnh Nga