Đà Nẵng: Bờ biển hoang tàn sau bão số 9, rác phủ dài hàng trăm mét

Mặc dù nằm ngoài tâm bão số 9 nhưng TP Đà Nẵng vẫn chịu ảnh hưởng không nhỏ khi hàng trăm cây xanh ngã đổ, bờ biển Mỹ Khê, TP.Quảng Ngãi trông hoang tàn, bởi hàng ngàn tấn rác phủ dày dọc bãi biển.

%Hahalolo tin tức%

Bờ biển Mỹ Khê trải dài từ chân bán đảo Sơn Trà đến tận Ngũ Hành Sơn khoảng chừng 10km. Vẻ đẹp nổi tiếng của Mỹ Khê đã được tạp chí Forbes bình chọn là 1 trong 6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh.

Được biết, trước khi Covid-19 ập đến, hàng năm có hàng triệu lượt khách du lịch trong và ngoài nước đổ về bãi biển Mỹ Khê.

Tuy nhiên, sau khi cơn bão số 9 càn quét qua, bãi biển Mỹ Khê vốn trong xanh thơ mộng nay trông hoang tàn, bởi hàng ngàn tấn rác phủ dày dọc bãi biển.

%Hahalolo tin tức%

Theo ghi nhận của PLO, bờ biển phía Đông Đà Nẵng ngổn ngang, sóng biển vẫn cao trườn lên bờ kè. Nhiều người dân hiếu kỳ đổ ra biển Mỹ Khê quay clip, livestream đăng lên mạng xã hội. Dọc cung đường biển Hoàng Sa – Võ Nguyên Giáp – Trường Sa, mặt đường phủ kín cát, cây cối và rác thải. Nhiều mái tôn, bạt và biển quảng cáo từ các công trình xây dựng ven biển rơi vãi trên đường.. 

Bên cạnh đó, nhà hàng, hàng quán dọc dài bãi biển Mỹ Khê bị tốc mái, cây ngã đổ la liệt.

%Hahalolo tin tức%

Tại các ngả đường trên địa bàn quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn, cây cối ngã đổ la liệt, trong đó có nhiều cây cổ thụ bật gốc.

Báo cáo nhanh của UBND TP Đà Nẵng chiều 28-10 cho hay toàn TP có 254 cây xanh nghiêng, ngã đổ. Tranh thủ trời còn sáng, nhiều người dân đổ ra đường dọn dẹp. Lực lượng chức năng được huy động để xử lý những cây xanh ngã đổ chắn ngang đường.

Chiều 30.10, chứng kiến cảnh bãi biển đầy rác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên yêu cầu địa phương nên huy động lực lượng thanh niên, dân quân, đoàn thể sớm dọn vệ sinh bãi biển để trả lại môi trường sạch, đẹp cho bãi biển. 

Hahalolo Tổng hợp