Hà Nội mùa thu qua những góc nồng nàn

“Bao giờ có làn gió heo may thì mới thật là có mùa thu”, cái thu Hà Nội là cái thu của những mùi hương, của thanh âm và màu sắc. Mùa thu Hà Nội thường bắt đầu từ tháng 8 và đến tận cuối tháng 11 mới kết thúc, thế nhưng để thu đạt đến độ nồng nàn nhất thì cũng phải tầm sau tháng 9, lúc này những góc phố, những con đường, cành cây, quán nước, đâu đâu cũng chạm phải một trời thu vương.

%Hahalolo tin tức%
hoaithuong.112

Nếu bạn muốn hưởng trọn những vẻ đẹp say đắm của thu Hà Nội, thì dưới đây là gợi ý về những góc thú vị dành cho bạn.

Phố cổ Hà Nội

%Hahalolo tin tức%
zinnie.nguyen và thu_at•

Phố cổ Hà Nội hay còn có tên gọi quen thuộc “Hà Nội 36 phố phường” mỗi con đường được bày bán những món hàng đặt trưng theo tên phố. Nổi tiếng với những dãy nhà côt kính rêu phong, những con đường in đậm kí ức lịch sử một thời của Thủ đô, Phố cổ luôn mang trong mình những nét văn hóa và giá trị đặc biệt trong lòng mỗi người dân Hà Nội và yêu Hà Nội.

%Hahalolo tin tức%
hoaithuong.112 và nien.vietnam

Mùa thu, Phố cổ Hà Nội cũng sắm cho mình những diện mạo và bộ áo mới đến đón chào mùa đặc biệt nhất của Thủ đô. Vẫn là một nét nhộn nhịp hằng ngày nhưng hình như thu về đã khiến nét nhộn nhịp của Phố Cổ càng cuốn hút con người ta hơn bao giờ hết. Bạn có thể lãng đãng thả một chút tình tại phố Nguyễn Du, phố Phan Đinh Phùng,… để cảm nhận từng góc đường, ngõ hẻm, hay những bức tường loang lỗ màu thời gian ghi lại cho mình những bức hình mang một chút tình thu nơi đây.

Hồ Hoàn Kiếm

%Hahalolo tin tức%
oanhh.3112 và kukuku.hihihi•

Nhắc đến Hà Nội không thể quên hồ Hoàn Kiếm – trái tim Thủ đô, tọa lạc ngay tại trung tâm quận Hoàn Kiến, Hà Nội, hồ Hoàn Kiếm là nơi tìm đến dễ dàng và lí tưởng của rất nhiều người. Hồ Hoàn Kiếm thu hút nhiều người bởi vẻ đẹp bình yên của mặt hồ và những sinh hoạt, gánh hàng, của những nhịp sống xung quanh.

%Hahalolo tin tức%
dattaynhaukhapthegian và lee_q_tri

Vào Thu hồ Hoàn Kiếm lại trở nên đẹp lãng mạn và tình hơn bao giờ hết, bất kể một chiếc ghế đá, một cái cây hướng ra hồ, một cụ ông bán báo, gánh hàng trà đá,… đều khiến ta dễ xao động giữa trời thu. Thật hợp lí nếu một chiều thú tháng 9, tháng 10, bạn vòng xe đến Hồ Gươm, ngắm nhìn vẻ bình lặng của mặt hồ, thưởng cho mình những phút giây thư giãn thật sự.Còn nếu bạn muốn sẻ chia, hãy hẹn ngay vài ba người bạn ở quán trà đá ven hồ, tám chuyện rôm rả và ghi lại những phút giây tươi trẻ với thu Hà Nội. 

Nhà thờ lớn Hà Nội

%Hahalolo tin tức%
tronghieuofficial

Nhà thờ lớn Hà Nội tên chính thức là Nhà thờ chính tòa thánh Giuse, tọa lại tại số 40, ngay ngã ba giao giữa ba con phố: Nhà Chung, phố Nhà thờ và phố Lý Quốc Sư, thuộc quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Đây là một nhà thờ mang phong cách kiến trúc Gothic trung cổ châu Âu, thể hiện sự giao thoa của văn hóa phương đông, thiên chúa giáo và một phần của phật giáo.

%Hahalolo tin tức%
Vũ Minh Quân và ailinhh._

Khi những hàng cây bắt đầu thay lá, lớp lớp lá vàng đổ trước nhà thờ cùng một chút gió heo may nhè nhẹ, trước nhà thờ lớn Hà Nội tưởng như ta đang lạc vào một mùa vàng ở tận châu Âu xa tít. Lúc này, còn chần chờ gì mà không nhanh nhanh chụp lấy cái khoảnh khắc đẹp ngỡ ngàng ấy đi thôi.

Hồ Tây

%Hahalolo tin tức%
halee_____• và hoaithuong.112

Bên cạnh Hồ Hoàn Kiếm nổi tiếng, Hà Nội còn có một hồ Tây êm ả, lặng ngắm những đổi thay của Thủ đô và quê hương bao tháng ngày. Vào những ngày thu chín độ, hồ Tây vẫn giữ yên cái vẻ đẹp vốn có của mình và càng tô đậm thêm với màu nước như được dát vàng, lung linh phản chíu. Chính bởi hồ Tây làm con người ta say như thế nên mỗi độ thu về, “ai đó” lại hỏi ai đó bâng quơ rằng “mày đã đến hồ Tây mùa thu chưa?”

%Hahalolo tin tức%
huongchanel88• và heylynhh__

Tọa lạc tại phía Bắc Thủ đô Hà Nội, bao quanh là các con đường Thụy Khê, Thanh Niên, Nghi Tàm, Âu Cơ, Lạc Long Quân hồ Tây là một địa điểm rất dễ đến nhưng lại khó có thể quên được. “Hồ Tây chiều thu, mặt nước vàng lay bờ xa mời gọi. Màu sương thương nhớ, bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời” còn sớm thu hồ Tây thì trong veo đến lạ kì!

%Hahalolo tin tức%
dannydoann

Bởi Hà Nội sinh ra là để nhớ thương… Còn thu Hà Nội là để vấn vương… nồng nàn! Cứ độ thu về nếu lòng lại thấy nôn nao, muốn đến Thủ đô của mùa thu, muốn hưởng trọn màu thu, mùi thu và vị của thu, thì hãy đến ngay những điểm trên nhé!

Xem thêm nhiều bài review và chia sẻ kinh nghiệm du lịch
trên Hahalolo – Mạng xã hội du lịch của Việt Nam TẠI ĐÂY.

Hahalolo tổng hợp