3N2Đ chạy đua cùng nắng gió đất Ninh Thuận

Không phải tự dưng mà người ta vẫn thường hay nhắc về Ninh Thuận với câu đùa: “Nắng như rang, gió như Phan” đâu nè, nắng như đốt đấy mọi người ơi, nhưng bù lại Ninh Thuận lại gây thương nhớ bởi nhiều thứ hay ho lắm nha các bạn. Cùng theo dõi hành trình 3N2Đ chạy đua cùng nắng gió đất Ninh Thuận của Phạm Gia Thịnh nhé!

Ninh Thuận

Mình đã có thời gian 3 ngày 2 đêm để rong ruổi, chạy đua với cái nắng cực nắng nơi đây. Dưới đây, sẽ là chi tiết lịch trình mình đã đi, đã ăn, đã chơi những gì nha.

Lịch trình 3N2Đ chạy đua cùng nắng gió đất Ninh Thuận

Lịch trình 3N2Đ chạy đua cùng nắng gió đất Ninh Thuận
  • Ngày 1: Vịnh Vĩnh Hy – Hang Rái – Vườn Nho Thái An
  • Ngày 2: Tanyoli Mũi Dinh – Mũi Dinh- Điện Gió Mũi Dinh – Đồi Cát Nam Cương – Điện Gió Đầm Nại.
  • Ngày 3: Tháp Poklong garai – Đồng cừu An Hoà.

Ngày 1

Mình đi tàu từ Phú Yên đến Ga Tháp Chàm, chuyến 6h40, nhưng bị trễ tàu đến 7h20 tàu mới xuất phát, 11h tới ga Tháp Chàm, mình bắt taxi về Giáng Hương Homestay, nhận phòng, tắm rửa và lên đồ đi chơi luôn vì đã mất 1 buổi sáng rồi.

nho ninh thuận

Sau khi có mặt tại Ninh Thuận, mình thay đồ xong thuê xe tại homestay luôn cho tiện, sau đó đi ăn Cơm gà Khánh Kỳ, ăn xong xuất phát đi Vịnh Vĩnh Hy tầm 38km, khoảng hơn 1 tiếng tới nơi, chụp choẹt xong lại xuất phát quay về khoảng 7km ghé vào Hang Rái, sau đó tiếp tục di chuyển theo chiều về ghé vào Vườn nho Thái An chụp ảnh, mua nho, mua rượu, xong chạy xe về homestay nghỉ ngơi. 7h đi ăn Bánh xèo, bánh căn ở Quang Trung, rồi về ngồi ăn chè, hóng mát ngay quảng trường, sau đó làm thêm trái bắp nướng, về ngủ.

Ngày 2

Ninh Thuận

Sáng 6h30 dậy, đi ăn bánh canh Mai Lý. Sau đó đi Tanyoli Mũi Dinh, 8h30 đến nơi, tham quan chụp ảnh xong, đi thêm 12km nữa đến Mũi Dinh, nhưng hôm đó bị đóng cửa tham quan nên không vào được, chụp bên ngoài 1 lát xong lên xe quay về, trên đường ghé vào chụp Điện gió nằm ngay 2 bên đường gần Mũi Dinh nha, xong thì lên xe chạy qua Đồi Cát Nam Dương, tới nơi cũng giữa trưa, mình tranh tranh thủ chụp nhanh rồi về. Ghé ăn tại quán bún bò huế Vinh Hiển, xong về homestay nghỉ ngơi.

Tanyoli Mũi Dinh

Chiều: 2h30 dậy xuất phát đi Điện gió Đầm Nại (cách 16km), la cà chụp ảnh tới chiều rồi quay về homestay. 7h đi ăn Cơm Gà xối mơ Tân Lộc Ký 2, sau đó lại về quảng trường làm thêm 1 ly chè thái rồi về homestay nghỉ.

Ngày 3

Ninh Thuận đi mùa nào?

Sáng 6h30 dậy, đi ăn bánh canh Mai Lý, sau đó xuất phát đi Tháp Poklong Garai (cách 10km), chụp ảnh xong 8h30 lại đi tiếp qua Đồng cừu An Hoà (cách 10km), 9h tới nơi, chụp ảnh xong lên xe quay về homestay, trả phòng, bắt taxi ra ga, 12h15 lên tàu về nhà. Kết thúc chuyến đi đầy nắng gió.

Ninh Thuận đi mùa nào?

Ninh Thuận đi mùa nào?

Ninh Thuận có 2 mùa: mùa khô từ tháng 12 đến tháng 9, mùa mưa là những tháng còn lại. Mình đi cuối tháng 4, thời tiết rất nắng nóng nha mọi người.

Ninh Thuận đến bằng cách nào?

Có nhiều cách di chuyển đến Phan Rang – Ninh Thuận: xe máy, xe khách, tàu lửa, máy bay. Nếu đi máy bay, thì mọi người bay đến sân bay Cam Ranh, sau đó bắt taxi về Phan Rang vì Ninh Thuận chưa có sân bay nhé.

Ninh Thuận đến bằng cách nào?

Mình chọn đi Tàu lửa, vì thời gian phù hợp, mà mình di chuyển từ Phú Yên cũng gần.

Di chuyển ở Ninh Thuận bằng gì?

Di chuyển ở Ninh Thuận bằng gì?

Mình chọn xe máy nha, tiện, rẻ, muốn đi như thế nào thì đi, mình thuê tại homestay luôn.

>>> Xem thêm: TANYOLI – Làng Mông Cổ giữa lòng Ninh Thuận

Ninh Thuận chơi gì, đi đâu?

Vịnh Vĩnh Hy: cách TP tầm 38km, hơi xa hơi nắng nhưng đến nơi thật sự không uổng công đi đâu nha mọi người, view ngắm biển từ trên cao rất đẹp, lên ảnh rất chill luôn.

Ninh Thuận

Hang Rái: nơi này khá rộng, chỗ này có cái view như hồ nước cạn đẹp lắm, rộng quá mình đi cũng không hết.

Vườn nho Thái An: đoạn này có rất nhiều vườn nho nha, mình chọn vườn này, khá rộng, vào cô chủ mời uống nước, ăn nho, không thu phí, mua nho mua nước ủng hộ cô là được nè

Ninh Thuận chơi gì, đi đâu?

Tanyoli Mũi Dinh: khu du lịch mang đậm chất Mông Cổ, lên hình mê mẩn, trong này có cả cừu, ngựa nữa. Vé tham quan 60k/ng. Ngoài ra còn có dịch vụ lưu trú lều mông cổ và nhà gỗ.

Phòng ở đây có 2 dạng: Phòng gỗ: giá tầm 1,5tr – 1,8tr/2người/đêm (gồm ăn sáng). Phòng Lều Mông Cổ: giá tầm 1,7tr/2người/đêm (gồm ăn sáng).

KDL Mũi Dinh: Hôm mình đi ngưng hoạt động nên mình chỉ chụp ảnh, tham quan bên ngoài rồi thôi.

Ninh Thuận chơi gì, đi đâu?

Điện gió Mũi Dinh: nằm ngay trên đường đi nè, thấy chỗ nào ưng thì ghé vào chụp thôi.

Đồi Cát Nam Cương: đồi cát này to rộng lắm, nhớ thoa kem chống nắng chứ không cháy thui nha.

Điện Gió Đầm Nại: cách TP khoảng 16km, nhất định phải đi điểm này nha, rất đẹp đấy mọi người, đi tầm xế chiều chụp lúc hoàng hôn thì chill phải biết đấy.

Ninh Thuận

Tháp Poklong Garai: cách trung tâm TP khoảng 10km, vé 20k/người, mọi người có thể tự đi thang bộ lên hoặc mua vé xe điện đi cho khoẻ nha. Mình khuyên là nên đi xe điện tiết kiệm thời gian, và khoẻ chứ leo bộ lên mệt hết hứng chụp đó.

Ninh Thuận ăn gì?

Đồng cừu An Hoà: cách trung tâm 13km, trên đường đi thì sẽ thấy người dân thả rất nhiều, vào xin chụp, người dân rất dễ chịu thoải mái nha.

>>> Xem thêm: Check in siêu xịn cùng những cánh đồng cừu đẹp ngất ngây – đi ngay kẻo lỡ

Ninh Thuận ăn gì?

Ninh Thuận ăn gì?
  • Bánh căn bánh xèo: 16 Quang Trung
  • Cơm gà khánh kỳ: 61 Trần Quang Diệu
  • Bánh canh Mai Lý: 106 Nguyễn Thị Định
  • Bún bò huế Vinh Hiền: hẻm 295 Ngô Gia Tự
  • Cơm gà xối mỡ Tân Lộc Ký 2: 235b Ngô Gia Tự
  • Chè sầu riêng Uyển Nhi: quảng trường Phan Rang nha
  • Bánh mì que Tứ Hải Nha Trang: trên đường Hải Thượng Lãng Ông

Tổng chi phí chuyến 3N2Đ chạy đua cùng nắng gió đất Ninh Thuận

Tổng chi phí chuyến 3N2Đ chạy đua cùng nắng gió đất Ninh Thuận
  • Vé tàu: 688k
  • Homestay: 700k
  • Thuê xe + xăng: 460k
  • Cơm gà Khánh Kỳ: 90k
  • Bánh căn bánh xèo: 60k
  • Chè Uyển Nhi: 40k + 40k
  • Bánh Canh Mai Lý: 55k + 50k (ngày 2)
  • Bánh Mì Tứ Hải: 24k
  • Bún bò Vinh Hiền: 70k
  • Cơm gà xối mỡ Tân Lộc Ký: 85k + 60k
  • Vé Hang Rái: 40k
  • Vé Tanyoli Mũi Dinh: 120k
  • Tháp Poklong Garai + Vé xe điện: 80k

Tổng: 2.662.000 đồng. Ăn uống linh tinh mua quà: khoảng 2tr/người nha. Quá rẻ cho một chuyến đi 3N2D trải nghiệm vùng đất đầy nắng gió Ninh Thuận ha?

Cảm ơn Thịnh với bài review hành trình 3N2Đ chạy đua cùng nắng gió đất Ninh Thuận, chúc bạn luôn mạnh khỏe vui vẻ và có thật nhiều chuyến đi thú vị hơn nữa.

Ninh Thuận

Nếu không muốn là một hạt cát vô danh, bạn nhất định phải đi, phải lưu lại những dấu chân của mình trên những xứ sở mới lạ, để thấy được phép màu nhiệm của cuộc sống này. Hết dịch tham khảo lịch trình 3N2Đ chạy đua cùng nắng gió đất Ninh Thuận của Phạm Gia Thịnh, xách balo lên và đi ngay nhé.

Theo: Thịnh Gia Phạm