Quảng Ninh 3N2Đ – Ngắm mùa cỏ lau nơi biên giới

Nếu xem xong MV “Chúng ta của hiện tại” mà trót mê mẩn những cánh đồng cỏ lau tuyệt đẹp cùng khung cảnh hữu tình nơi mảnh đất “mỏ” Quảng Ninh, thì hãy cùng theo chân bạn Hưng Lương với hành trình Quảng Ninh 3N2Đ để khám phá mùa cỏ lau nơi biên giới nhé!

Review Quảng Ninh 3N2Đ

Hạ Long, Quảng Ninh một năm rồi mới quay lại ấy. Năm ngoái mình đón sinh nhật ở ngoài đảo nữa cơ. Năm nay có mấy ngày bớt công việc, thế là sắp xếp plan một vòng Du thuyền – Hạ Long – Bình Liêu, để tận tưởng xíu không khí lênh đên biển và khám phá mùa cỏ lau nơi biên giới.

Di chuyển đến Quảng Ninh

Mình bay máy bay từ Hồ Chí Minh ra Vân Đồn hãng Vietjet chỉ 99k, sau đó đi xe bus về Hạ Long, xe bus này miễn phí nha mọi người, đường rộng thênh thanh nên chạy nhanh lắm, nhưng phải giữ cuống vé máy bay nhé không là bác tài không tính miễn phí đâu.

Review Quảng Ninh 3N2Đ

Từ Hạ Long – Bình Liêu tụi mình đi xe khách, giá vé là 80k/người, chiều về cũng thế.

Di chuyển ở Bình Liêu tụi mình thuê 1 xe 7 chỗ chở 5 người đi từ đầu đến cuối, giá là 1tr100, xe này mình liên hệ chỉ chủ cho thuê nhà nhen.

Di chuyển linh tinh trong Hạ Long mình đi Grab, cũng giao động từ 25k đến 80k thôi. Di chuyển từ Hạ Long về Hà Nội, mình đi xe Limousine giá 220k/chiều.

Quảng Ninh 3N2Đ thì ở đâu?

%Hahalolo tin tức%

Ngày đầu mình ở du thuyền trọn gói rồi.

Ngày hai ở Bình Liêu, mình ở nhà nguyên căn 2 tầng, giá 550k/đêm cho nhóm 5 người. Các bạn có thể liên hệ số 0345649881 để thuê nhé. Ngoài ra cũng có thể liên hệ xe ôto từ chị ấy nữa. Nếu thuê xe máy thì giá sẽ từ 200 – 250k/ngày.

Những địa điểm ở Quảng Ninh

Review Quảng Ninh 3N2Đ
  • Trọn tour du thuyền Indochine
  • Bay thủy phi cơ ngắm vịnh Hạ Long trên cao
  • Dãy nhà 7 màu trên đường Hạ Long
  • Cầu Nà Làng, Bình Liêu
  • Cột mốc 1300
  • Cột mốc 1297

>>> Xem thêm: Bình Hương – Điểm check in “max chất” tại Quảng Ninh

Lịch trình Quảng Ninh 3N2Đ

%Hahalolo tin tức%

Ngày 1: Mình bay từ HCM ra sân bay Vân Đồn vào sáng sớm, di chuyển xe bus về ngã ba Tuần Châu, Hạ Long. Nhóm còn lại tụi mình đi Limousine từ Hà Nội lên Hạ Long. Tụi mình có mặt tại bến tàu Indochine lúc 11h30 và xuất phát ra thuyền lớn. Mình có nguyên 1 ngày theo tour du thuyền Indochine gồm các hoạt động như chèo Kayak, bơi lội, tham quan các hang, ăn tối, đón bình minh và tận hưởng không khí tại vịnh Lan Hạ.

Ngày 2: Trở lại đất liên vào buổi trưa lúc 11h30, di chuyển sang đường Hạ Long khu nhà 7 màu để chụp hình và chờ trong lúc đợi xe đi Bình Liêu lúc 1h chiều. Mình có mặt tại Bình Liêu lúc 4h chiều, sau đó lên cầu Nà Làng đón hoàng hôn. Buổi tối mình ăn tối tại thị trấn Bình Liêu sau đấy về nghỉ ngơi để sáng mai lên cột mốc.

Review Quảng Ninh 3N2Đ

Ngày 3: Dậy sớm lúc 4h30 đế lên biên giới, tụi mình có khá nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh nên thuê xe ô tô. 5h45 có mặt ở cột mốc 1300 đón bình minh. Sau đó di chuyển đến cột mốc 1297, leo dốc, đi bộ và tận hưởng khung cảnh ở đây. Đến 9h sáng quay về lại thị trấn để trở về Hạ Long. 1h30 chiều lên Thủy Phi Cơ trải nghiệm khoảng 30’. Sau đó ăn trưa và lên xe về HN lúc 3h30. Kết thúc hành trình.

>>> Xem thêm: Du thuyền Hạ Long 2N1Đ chuẩn phong cách châu Âu

Cảm nhận về chuyến đi Quảng Ninh 3N2Đ

Du thuyền ở Hạ Long thì có nhiều hãng lắm, mỗi loại du thuyền có một kiểu dáng và phong cách riêng, chiếc thì nhìn sang chảnh mới lạ, chiếc thì nhìn cổ kính.

%Hahalolo tin tức%

Ở Indochine buổi trừ buổi tối là ăn theo thực đơn, còn lại sẽ là Buffet. Về phần Buffet mình thấy không vấn đề gì cả vì luôn ăn thịt rau healthy thôi chứ không ăn quá nhiều loại. Phần thực đơn tối kiểu Tây nên hơi béo, với một người luôn sợ mập như mình thì hem thể nào ăn hết các món béo nổi.

Thời tiết vào ngày đầu tiên của tụi mình không được tốt cho lắm, trời nhiều mây và không nắng. Nhưng không sao cả, cũng lựa chọn một chiếc Kayak vàng chóe để chèo và khám phá hang Sáng Tối. Ở đây có hai dạng nè, một là có thể chèo Kayak để vận động, hai là có thể ngồi thuyền có người chèo sẵn và chỉ việc tận hưởng. Tụi mình chia làm hai để vừa trải nghiệm, vừa ngắm cảnh chụp choẹt nữa.

Buổi chiều là lúc tự do tắm biển hoặc có thể lên Sundeck để ngắm chiều tàn, tụi mình thì tranh thủ chụp choẹt cái cầu thang vòng ở giữa thuyền Indochine, cái cầu thang này khá ấn tượng nên chụp hình cũng lung linh.

Review Quảng Ninh 3N2Đ

Ngày thứ 2của hành trình là một ngày nắng đẹp, muốn đón được bình minh thì phải dậy từ 5h đấy nhé. Tụi mình dặn trước nhà bếp và setup sẵn một số món đồ ăn thức uống để chụp hình, cứ thể đợi bình minh lên và tận hưởng.

Dãy nhà 7 màu nằm trên đường Hạ Long là một địa điểm không nên bỏ qua nha, với một cái nắng vừa phải thì đến đi đi dạo và chụp hình là rất đẹp. Tụi mình ghé đây chụp trong lúc chờ xe đi Bình Liêu nên hơi nắng xí.

Trải nghiệm tìm chỗ ở Bình Liêu là một trải nghiệm rất buồn cười, mùa cỏ lau hầu như các Homestay ở Bình Liêu đều full. Cơ mà mình vẫn tin rằng sẽ tìm được chỗ ở và chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ không có chỗ ở, và ở nhà người dân cũng được. Đấy, đến ngày cuối book được 1 ngôi nhà nguyên căn 2 tầng, mỗi tầng là một phòng chứ không có chia phòng gì sất. Gia chủ nhường lại cho nhóm với giá hạt dẻ là 550k/đêm.

%Hahalolo tin tức%

Mặc nguyên bộ đồ biển đi giữa thị trấn Bình Liêu, ngầu lắm mọi người ạ vì ai cũng nhìn. Đón hoàng hôn trên cầu Nà Làng ở thị trấn Bình Liêu cũng là một trải nghiệm hay ho, trời về chiều và cam một góc trời. Cầu Nà Làng là chiếc cầu treo nổi bật, nối giữa bản Nà Làng và thị trấn Bình Liêu.

Để lên được biên giới và đón bình minh thì cần dậy từ sớm, tụi mình thuê hẳn 1 chiếc xe 7 chỗ để di chuyển từ chỗ ở lên biên giới vì đồ đạc lỉnh kỉnh, máy quay máy chụp hình khác là nhiều. À nhớ mua thêm 1 chút bánh mì không và nước chứ không lên đấy là không có gì để mua đâu đấy.

Review Quảng Ninh 3N2Đ

Gần biên giới thì điện thoại mình không định vị được nữa, theo đường xe đi thì tụi mình sẽ đến cột mốc 1300 trước. Điều mà mình và rất nhiều người nhầm lẫn đó là các cột mốc 1297 đến 1300 là ở Bắc Xa, Đình Lập, Lạng Sơn, tức là khúc này đã qua Lạng Sơn rồi đó. Có cột mốc 1305 mới là ở Bình Liêu thôi.

Lạnh buốt tai buốt óc là từ để mô tả cảm xúc khi đứng đón bình minh trên cột mốc 1300 của mình. Gió thôi rất to như muốn cuốn trôi người vậy đó, mình quay story cũng chả nghe thấy nói gì nữa í. Mọi người co ro núp sau cột mốc để chờ khoảnh khắc bình mình lên. Thật sự là đứng còn không nổi chứ đừng nói là di chuyển để chụp hình, mặc chiếc áo mangto mà nó quấn vào người nhìn thấy Thương mọi người à.

Cột mốc 1297 tụi mình tới, tuy leo bộ mệt thật đấy nhưng cảm giác rất trong lành, trời trong veo và cái lạnh nhè nhẹ, đi trên con đường giữa hai hàng cỏ lau cảm giác thật an nhiên.

Review Quảng Ninh 3N2Đ

Một điều để ý nữa là ở đây có ong, mình tưởng chỉ có mỗi mình gặp thôi ấy, vậy mà nhiều người khác cũng gặp ong nữa. Mấy con ong bay theo và lượn quanh mặt làm cảm giác sợ phết mọi người ạ, cho đến giờ mình cũng chưa tìm hiểu tại sao.

Bay Thủy phi cơ là một trải nghiệm mới của mình lần này, hồi trước đi du thuyền về đến gần bến Tuần Châu mình thấy mấy chiếc Thủy phi cơ hạ cánh xuống mặt nước thấy hay hay, đợt này giảm giá gần một nửa nên đi luôn nè. 30’ trên bầu trời Hạ Long để ngắm thành phố và Vịnh Hạ Long trên cao cũng vui phết mọi người ạ.

Tổng chi phí cho chuyến Quảng Ninh 3N2Đ

%Hahalolo tin tức%
  • Combo du thuyền + Thủy phi cơ có giá 3tr890k/khách.
  • Xe khách Hạ Long – Bình Liêu 2 chiều là 160k.
  • Thuê nhà ở Bình Liêu 110k/người.
  • Ăn lẩu buổi tối ở Bình Liêu 1080k/5 người, mỗi người khoảng 220k.
  • Xe Limousine từ Hạ Long về Hà Nội 220k.
  • Các chi phí di chuyển lặt vặt khác khoảng 100k.
  • Tổng cộng khoảng 4tr7 cho chuyến đi lần này.

>>> Xem thêm: Ngỡ ngàng trước thiên đường hoa cỏ lau trên “sống lưng khủng long” Bình Liêu

Review Quảng Ninh 3N2Đ

Cảm ơn Hưng Lương với bài review Quảng Ninh 3N2Đ của mình nhé, những trải nghiệm thú vị cùng kinh nghiệm mà bạn đã chia sẻ hẳn sẽ giúp ích được cho rất nhiều người đấy. Đặc biệt là những bạn sắp đến thăm Quảng Ninh và Bình Liêu mùa cỏ lau, hãy lưu ngay bài chia sẻ này, tham khảo và bắt đầu một hành trình trọn vẹn nhất nhé!

Xem thêm bài trải nghiệm và chia sẻ những chuyến đi trên Hahalolo – Mạng xã hội du lịch TẠI ĐÂY.

Theo: Hưng Lương