Review chuyến đi 6N5Đ ở Cebu – Queen City Of The South

Cebu – Thành phố nổi tiếng của Philippines có gì đặc biệt? Theo dõi bài review “siêu chi tiết” của bạn Trần Lê Tấn Hiếu để hiểu rõ hơn về vùng đất này nhé!

Cebu

1. Thời gian thích hợp

Đi Cebu thích hợp nhất là thời điểm từ tháng 01 đến tháng 05. Lúc này khí hậu khô nóng, lượng mưa thấp và quan trọng là ít có bão.

Cebu City

2. Phương tiện đi lại

Vé máy bay Từ TP HCM sang Cebu không có chuyến bay thẳng, mọi người phải transit qua Malay hoặc Singapore. Mình quyết định bay sang Manila trước một ngày rồi sau đó từ Manila bay nội địa đi Cebu. Giá vé 4 chặng do mình book sát ngày khoảng 8 triệu cho 4 chặng SGN – MNL – CEB –MNL – SGN. Mình đi Philippines Airline thấy dịch vụ tốt, ký gửi 25kg và có suất ăn chặng từ TP HCM đi Manila.

Du lịch Philippines

Di chuyển ở Philippines: Phương tiện di chuyển chủ yếu ở Philippines là taxi, jeepney, tricycle (xe ba bánh có motor), habal habal (một dạng xe ôm) và xe máy. Đặc sản ở Philippin mà đặc biệt là ở Manila đó là kẹt xe. Do đó mọi người nên trừ hao thời gian di chuyển giữa các địa điểm nhé.

Cebu

Ghi chú: Ở Philippines thì Grab rất thông dụng nên mọi người có thể sử dụng grab sẽ tốt hơn taxi truyền thống vì biết được giá xe trước, còn taxi truyền thống thì hay báo giá trên trời lắm. Ngoài ra ở Manila còn có một loại hình xe ôm kiểu như grabbike tên là Angkas. Lọt có thử trải nghiệm xe này và thấy rất tiện lợi, nhân viên rất lịch sự tặng cả khẩu trang và … đồ bịt tóc cho khỏi dơ khi đội mũ bảo hiểm. Có điều là xe phóng như tàu lượn hơi phê.

3. Mạng di động + Đổi tiền

Mình thấy ở Phil chủ yếu là sử dụng 2 mạng di động là Smart và Globe. Mọi người có thể mua trước sim ở Việt Nam thông qua Gohub hoặc Klook. Đổi tiền mình hay đổi ở đường Đồng Khởi, tỷ giá cũng ok. Tỷ giá đợt mình đổi là 460VNĐ = 1 peso.

Du lịch Cebu

>>> Xem thêm: Check in 4 cầu thang vô cực kì ảo nhất thế giới

4. Lịch trình

4.1 Ngày 1: Tp HCM – Manila

Sáng bay từ TPHCM đi Manila. Sau đó đến khách sạn checkin và đi chơi. Do mình chỉ có một buổi chiều tối ở Manila nên mình chỉ đi loanh quanh MOA (Mall of Asia) và The Dessert Museum. Do ý định là book gần khu sân bay để sáng hôm sau tiện di chuyển ra sân bay vì ở Manila kẹt xe kinh khủng lắm nên khách sạn Lọt ở có hơi xa trung tâm thành phố. Do đó việc di chuyển đến 2 địa điểm trên cũng hơi xa.

Manila Philippines

Về MOA thì đây là một trung tâm thương mại thuộc dạng lớn nhất Châu Á, nằm ngay vịnh Manila. Để đi hết chỗ này có khi phải mất hơn một ngày. The Dessert Museum thực chất kiểu giống như một studio với chủ đề là bánh kẹo. Ở đây phù hợp cho những bạn thích sống ảo như mình vì có rất nhiều góc lên hình là bao đẹp. Giá vé là 800peso/người = 350K/người.

The Dessert Museum

Nếu có thời gian ở Manila nhiều hơn thì mọi người có thể tham quan các địa điểm nổi tiếng khác như: khu phố cổ Intramuros. Bạn cũng có thể ăn trưa ở nhà hàng truyền thống Barbara’s ngay đối diện nhà thờ San Agustin.

4.2 Ngày 2: Manila – Cebu City – Moalboal

Sau khi bay từ Manila đến Cebu City, để tiết kiệm thời gian thì mình thuê thẳng taxi từ Cebu City đi Moalboal luôn cho tiện. Chi phí thuê trọn gói là 3,420 peso = 1,500k. Mọi người có thể tiết kiệm chi phí này bằng cách đi taxi từ sân bay đến South bus terminal (giá khoảng 400peso). Sau đó bắt xe bus Ceres vàng (Xe Ceres này có 2 loại là có máy lạnh và không có máy lạnh, mọi người nhớ xem kỹ trước khi bắt nhé) đi đến Moalboal. Đường xá hơi xấu gập ghềnh nên dù khoảng cách chỉ khoảng 90km nhưng phải mất khoảng 3-4 tiếng.

Cebu

Sau khi đến nơi thì checkin khách sạn nghỉ ngơi để mai bắt đầu Island Snokerling và Cayoneering thác Kawasan. Nếu đến sớm các bạn có thể ra biển ngắm hoàng hôn. Trung tâm Moalboal cũng vắng vẻ và không có quá nhiều hàng quán để bạn lựa chọn. Đợt mình đi thì có một hội chợ đang diễn ra ở Moalboal. Cảm giác không khác gì các hội chợ ở Miền Tây, chỉ thiếu mỗi màn hát lô tô thôi.

Moalboal

Nói về tour này thì Lọt được một người bạn ở Phil giới thiệu anh local guide và đã quyết định đặt tour 2 ngày ở Moalboal và Oslob. Chi phí 5,300 peso/người = 2,450K/người. Chi phí tour bao gồm: + Island hopping tour + Cayoneering ở Kawasan + Một bữa ăn ở Moalboal + Di chuyển từ Moalboal đến Oslob + Tour ngắm Whaleshark ở Oslob + Tham quan Sumilon Beach Resort. Còn không các bạn vẫn có thể đặt từng tour riêng lẻ ở khách sạn.

Moalboal

4.3 Ngày 3: Moalboal – Oslob

Đây có thể được xem là ngày đi mất sức nhất vì sáng phải snokerling, trưa thì phải nhảy thác, trekking đủ kiểu. Nói chung là nên chuẩn bị sức khỏe cho ngày này. Check out khách sạn, quăng đồ lên xe để đi xong 2 tour là đi thẳng đến Oslob luôn. Xe này kiểu xe riêng của mình luôn nên không sợ thất lạc đồ đạc gì cả.

Oslob

Island Hopping Tour: Tour này là lặn ngắm san hô, cá sadines và rùa biển. Nếu bạn đặt riêng tour này thì giá tầm 1,500 peso = 700k. Theo đúng chương trình thì sẽ đi snokerling ở 3 đảo, tuy nhiên do sóng lớn nên mình chỉ được đi ở 2 đảo. Sáng sẽ có local guide pick up bạn ở khách sạn đưa ra điểm tập kết. Thường 1 team đi sẽ khoảng 10 người/tàu. Bọn mình đi chung với một gia đình người Phil rất vui vẻ, cởi mở và dễ thương. Trước khi snokerling mọi người sẽ được nghe hướng dẫn về một số quy định. Sau đó thì chờ khoảng 30p thì sẽ được lên tàu để chở ra nơi lặn ngắm.

Moalboal

Ghi chú: mọi người nên mạng gopro hoặc điện thoại với bao chống nước và đưa cho bạn local guide nhờ chụp hình quay clip cho mình nhe. Mấy bạn boatman này rất dễ thương và chụp hình có tâm. Việc của bạn là lặn ngắm cảnh biển thôi còn việc có hình đẹp cứ để họ lo.

Oslob

Ấn tượng nhất tour này đối với mình là được ngắm những đàn cá sadines hàng ngàn hàng vạn con bơi tung tăng rất đẹp. Do mình không biết lặn nên phải mặc áo phao chỉ là là trên mặt nước thôi. Bạn nào biết bơi lặn là đúng bài luôn ấy. Còn bạn nào muốn tự đi ngắm ruà thì vẫn có thẻ tự đi, vì khu ngắm rùa ở ngay khu White Beach. Bạn chỉ cần thuê bộ snorkeling ở hotel rồi bơi dọc White beach là được.Tuy nhiên xác suất gặp rùa cũng hơi thấp vì rùa ở khá sâu. Mình thì lại không biết lặn nên chỉ được xem lại rùa qua gopro đưa cho boatman quay.

Kawasan

Cayoneering Ở Kawasan: Tour này là kết hợp giữa trekking, bơi, nhảy thác siêu vui và siêu phê. Mình suggest là đến Moalboal nhất định phải thử tour này nhé. Giá tour riêng tầm khoảng 2.500 peso = 1.150k/người. Team mình gồm 2 người và 1 bạn guide. Mọi người nhớ đưa gopro hoặc điện thoại cho bạn guide để chụp hình và quay phim cho mình nhé. Trước khi đi mọi người sẽ được phát áo phao và mũ bảo hộ. Bạn Guide sẽ dẫn bạn lên đầu nguồn rồi đi dần xuống dưới thác. Tour này chủ yếu là hoạt động dưới nước nên mọi người mặc đồ gọn nhẹ, quần áo và giày chống thấm nước càng tốt, điện thoại phải có bao chống nước nhé.

Kawasan

Xui cho mình là ỷ y và nên không sạc điện thoại và không mang theo pin gopro dự phòng theo nên chụp và quay rất ít. Chứ ở đây mình thấy cảnh siêu đẹp, nước xanh ngắt, nhìn kiểu kiểu mấy ảnh ở Hang Sơn Đoòn, hang Én vậy. Thời gian tour tầm khoảng 3 tiếng. Đầu tiên mọi người sẽ phải trekking khoảng 20p sau đó sẽ đến các màn nhảy thác, lội sông đủ kiểu. Không biết bơi như mình là một tội ác vì mấy chỗ cần bơi qua là mệt mỏi.

Ngoài ra mọi người có thể làm tour ngắm thác từ dưới lên, kiểu đi ngắm cảnh là chính á. Đi kiểu này thì mọi người có thể mang máy ảnh hay bất cứ thứ gì theo cũng được. Sau khi chơi đã đời xong sẽ quay về nhà anh local guide đã có sẵn một bữa cơm thịnh soạn chờ sẵn. Ăn uống no nê thì lên xe phóng thẳng đi Oslob. Thời gian di chuyển từ Moalboal đến Oslob khoảng 2 tiếng.

4.4 Ngày 4: Oslob – Cebu City

Hai hoạt động chính ở Oslob đó là snorkeling ngắm whaleshark và tắm biển ở Sumilon beach.

Snorkeling Ngắm Whalesharks: Đây có thể xem như là hoạt động chính yếu nhất và là lý do lớn nhất mà mọi người đến Oslob. Cá mập voi là loài cá mập lớn nhất và nó chỉ ăn các loại sinh vật phù du, tảo lớn, nhuyễn thễ hay các loại mực và động vật có xương sống nhỏ thôi. Nên mọi người cứ yên tâm mà bơi cùng mấy ẻm nhe. Giá snorkeling là 1000psp tương đương khoảng 460k.

Snorkeling Ngắm Whalesharks

Đối với việc ngắm Whaleshark thì bạn nào có thể diving thì càng tuỵêt vời hơn. Giá diving là 4500psp thì phải. Còn mấy bạn nào không biết bơi như Lọt thì có trick là dùng lực đẩy cái khúc tre trên đầu là sẽ hụp sâu xuống được để chụp hình với whaleshark. Trước khi được trải nghiệm thì mọi người sẽ được guide hướng dẫn về những việc nên và không nên làm khi ngắm whalesharks. Nghiêm cấm chủ động sờ vào cá mập voi nhé, vì hành động này có thể bị phạt tiền rất nặng khoảng 25,000peso và có thể bị bỏ tù 4 đến 6 tháng.

Ngoài ra bạn cũng không được bôi kem chống nắng, chụp hình đèn flash vì Whaleshark rất dị ứng với ánh sáng và kem chống nắng. Hoạt động này chỉ diễn ra từ sáng đến 11g trưa vì đó là thời gian whaleshark vào gần bờ để ăn. Bạn phải đến thật sớm để bốc số thứ tự. Mỗi thuyền tre sẽ gồm 10 người cùng 1 số thứ tự. Mỗi thuyền chỉ được ra ngắm khoảng 30p. Guide của mình đến từ 6g nhưng số thứ tự đã là 30 rồi. Tầm 8g30 mình mới được ra snorkeling.

Whalesharks

Mọi người có thể mang theo gopro và nhờ boatman chụp hình cho. Họ chụp rất có tâm. Tuy nhiên nhớ tip cho họ trước nhé. Nếu không có gopro mọi người có thể thuê gần dấy với giá 1,000 peso cho Gopro 7.

Sumilon Beach Resort: Ở đây là 1 đảo nhỏ của Sumilon Resort. Mọi người có thể đến đây tham quan và tắm biển nhưng không được vào resort. Giá vé thì mình không nhớ rõ do mình book trọn gói tour 2 ngày gồm Moalboal và Oslob. Giá mua riêng tour tham quan Sumilon là khoảng 500peso. Tàu ra Sumilon tầm 15p có chuyến. Ở đây biển trong cát trắng rất đẹp. Chiều đó mình bắt xe Ceres vàng từ Oslob về Cebu. Thời gian di chuyển tầm 3 tiếng. Giá vé 270peso/người = 100k/người. Đến Cebu City thì về khách sạn checkin. Tối ăn chơi quẫy. Một đêm mà đi qua 3 cái bar. Và nhận thấy bar ổn nhất ở Cebu City là Icon

Cebu

4.5 Ngày 5: Cebu City

Lúc đầu dự định là sẽ đi Bohol nhưng nghiền ngẫm lại với thấy đuối nên quyết định đi city tour Cebu. Nhờ một bạn Phil thuê giúp chiếc taxi trọn gói cả ngày giá 2,500 psp = 1,000k đi cho tiện. Các điểm ở Cebu city mọi người có thể đi tham quan gồm: Top of Cebu, Magellan’s Cross, Colon Street, Temple of leh, Café Lavie Parisienne.

Cebu

Món ăn mọi người phải thử ở Cebu đó là Lechon – món này y như heo quay bên mình vậy. Mình ăn Lechon ở quán House of Lechon thấy ngon lắm. Tối dạo chơi nốt ngày cuối ở Cebu.

Cebu

>>> Xem thêm: Review du lịch Malaysia tự túc 4 ngày 3 đêm siêu chi tiết, ảnh check in cực đẹp

Nếu muốn “đổi gió” cho chuyến hành trình tiếp theo của mình, Cebu chắc chắn là điểm đến đáng để bạn trải nghiệm đấy. Lên kế hoạch ngay cho chuyến đi sắp tới của mình bạn nhé!

Xem thêm bài trải nghiệm và chia sẻ những chuyến đi trên Hahalolo – Mạng xã hội du lịch TẠI ĐÂY.

Theo Trần Lê Tấn Hiếu