Review Hà Giang mùa hoa nở – 3N2Đ đầy thương nhớ!

Hà Giang luôn biết cách gây thương nhớ cho bất cứ ai đặt chân đến đây. Đặc biệt vào mùa hoa nở, Hà Giang lại càng gây vấn vương với vô vàn những loài hoa đua nhau khoe sắc. Cùng theo chân cô nàng Nguyễn Thị Cẩm Tiên để khám phá Hà Giang mùa hoa nở xem có gì đặc biệt nhé!

%Hahalolo tin tức%

1. Cảm nhận về Hà Giang mùa hoa nở

Phải nói thật là Hà Giang rất rất đẹp. Đẹp đến mức mình ở tận trong Sài Gòn xa xôI cũng cố gắng để có 1 chuyến đi trải nghiệm vô cùng vui và ý nghĩa như vậy.

%Hahalolo tin tức%

Đến đây mình thật sự ngỡ ngàng vì Hà Giang đẹp quá sức tưởng tượng của mình với núi non trập trùng, hùng vĩ. Ấn tượng nhất là những ngôi làng nằm trong thung lũng, những con đèo ngoằn ngoèo. Mình lại may mắn đi sau tết được thấy bà con vùng cao ăn tết và đi chơi tết. Đây cũng là lúc Hà Giang mùa hoa nở, vừa có hoa đào, hoa mận và cả hoa cải nữa!

Mình yêu Hà Giang, nhất định mình sẽ quay lại nơi này. Mình cũng nhắn nhủ những bạn đang có ý định đến Hà Giang thì hãy sắp xếp thời gian,công việc và xách balo lên để đi nhé! Đến đây để thấy thanh xuân của mình thật tươi đẹp.

>>> Xem thêm: Phượt Hà Giang 4N3Đ – Cùng mẹ đi qua mùa hoa tam giác mạch

2. Lịch trình 3N2Đ khám phá Hà Giang mùa hoa nở

2.1 Day 0

Mình book vé máy bay từ Tân Sơn Nhất – Nội Bài chuyến 6:30 tối nhưng do ít chuyến, ít máy bay nên hãng dời lại chuyến 4:30 cho mình.

%Hahalolo tin tức%

Đến sân bay Nội Bài mình ăn tối tại sân bay luôn, mình đi taxi ra ngã 4 và lên xe Quang Đạo đi thẳng lên Hà Giang. Giá là 200k cho 1 người!

Mình đến bến lúc 1h sáng. Mình ghé nhà nghỉ gần đó do anh chủ bên thuê xe đặt giùm. Đến nơi mình tắm rửa,nghỉ ngơi để có sức cho chuyến hành trình ngày mai!

Mình thuê xe tại Cozy hostel với giá 150k/1 ngày. Anh chủ ở đây nhiệt tình, support cho mình rất tốt luôn, còn cho mình gửi lại vali vì mình đi khá nhiều đồ, còn cho mình nhờ nhà tắm khi trả xe!

2.2 Day 1

7h00 dậy vệ sinh cá nhân và làm thủ tục thuê xe máy. Bạn nên thuê xe số để đi đường đèo an toàn hơn nha!

Ăn sáng ở phở gà gần quảng trường, 35k 1 bát, khá ngon. Sau đó Checkin cột mốc số 0. Dọc đường đi mình thấy hàng hoa đào nở dọc đường đẹp và nhiều người chụp ảnh nên cũng bon chen hú hí chụp.

%Hahalolo tin tức%

Tiếp đó là ghé Quản Bạ uống cà phê. Mình uống cf, ăn xúc xích nướng và trứng luộc. Từ trên cao nhâm nhi món ngon, nhìn ngắm thung lũng cảm giác rất tuyệt vời khiến người khác mê mẩn luôn.

Sau đó đi đến đoạn cua có chữ Quản Bạ rất to nhưng do đông quá nên mình quyết định khi về ghé lại sau. Mình tiếp tục đi thẳng tiếp về QL4C, qua cầu Cán Tỷ quẹo trái, các bạn thấy có 2 nhánh rẽ, đi về hướng tay phải nhé. Đoạn đường sẽ ngắn và dễ chạy hơn.

Tiếp đó là check in cây cô đơn, vừa vào đoạn đường này khoảng 1km bạn sẽ gặp cây, siêu cao tiêu to luôn. Tiện đường mình ghé Dốc Thẩm Mã, mà không có em nhỏ đeo giỏ hoa. Vì là tết nên có lẽ các em đi chơi hết, chỗ này chỉ bán đồ nướng và vài trò chơi giải trí. Sau đó ghé Dốc Chín Khoanh, vừa qua con dốc này sẽ có một cánh đồng hoa rất đẹp. Giá chụp ảnh là 10k/1 người.

%Hahalolo tin tức%

Sau đó mình ghé Phim trường Chuyện của Pao, chụp hình nhà và chụp hình với hoa, giá 10k/1 người. Cao nguyên đá Đồng Văn là điểm đến tiếp theo. Nơi này được công nhận là công viên địa chất toàn cầu. Mình ghé checkin và lại ăn xúc xích tiếp. Mình bị mê đồ nướng và xúc xích ngoài này cực mà có 5k 1 xiên thôi. Cuối cùng mình ghé Dinh Vua Mèo, giá vào cổng 10k 1 người.

%Hahalolo tin tức%

Các bạn nhớ phải tranh thủ tiếp tục đến TT. Đồng Văn nhé. Trời ở đây rất nhanh tối, đường đèo không có đèn đường nên đi tối cực kỳ nguy hiểm nha. Mình đến Đồng Văn lúc 17h30, nhận phòng ở Plum homestay. Thuê phòng ở đây giá 400k/ 1 đêm phòng sạch sẽ, nhân viên và anh chủ quá nhiệt tình luôn.

Nghỉ ngơi, tắm rửa vệ sinh và vì đang dịp tết nên mình chọn ăn tại homestay. Mình ăn lẩu gà đen rất ngon, 400k nồi lẩu cho 2 người ăn, phải nói là đi Hà Giang mà không ăn món này thì phí lắm luôn! Ăn uống xong mình nghỉ ngơi lấy sức cho ngày tiếp theo!

2.3 Day 2

Dậy vệ sinh cá nhân, do mình không ăn được bánh cuốn với ngán ngán phở nên mình ăn sáng tại homestay luôn! Sau đó bọn mình đi Cột cờ Lũng Cú, đến nơi đi xe điện lên trên cột cờ 30k/1 người cho 2 chiều, vé cổng 10k 1 người. Phải leo thêm mấy trăm bậc mới đến nơi và leo thêm 1 khúc cầu thang bộ xoắn ốc thì mới lên chỗ cao nhất ngắm toàn cảnh đẹp Lũng Cú.

%Hahalolo tin tức%

Ngắm xong xuống bãi đậu xe nghỉ ngơi và ăn bún gà, do leo nhiều quá nên mình nhanh đói! Sau đó mình về ghé phố cổ Đồng Văn chụp ảnh, check in xong về homestay checkout và lên đường. Trên đường đi mình ghé chỗ Vách Đá Thần, đường dễ đi hơn trước nhiều nhưng mình sợ lắm. Với vách đá vừa rồi có người té nên mình lên ngắm xíu và sợ quá đi xuống luôn. Sau đó mình về homestay để đồ vì mình đặt phòng gần bến tàu!

%Hahalolo tin tức%

Tiếp đó mình đến bến Xín đi Sông Nho Quế. Do hôm qua mình có nhờ Homestay đặt thuyền nên đến là có người đón luôn tại bến. Vé 1 người là 100k (bao gồm cả trèo chèo kayak). Mình thì mình mặc váy nên không thích chèo thuyền. Mình đi Tàu Tu Sản Vip1 do không thích đi đông nên mình đi riêng 1 tàu!

%Hahalolo tin tức%

Xuống bến thuyền lội bộ gần 1km. Thuyền sẽ dừng hẻm vực Tu Sản sau đó ghé mõm đá, nhưng mình mệt quá do vừa đi bộ xuống nên ngồi trên tàu không leo lên mõm đá luôn. Thuyền lênh đênh trên trên sông khi mình đến bến thì trời cũng sắp tối.

Về homestay nghỉ ngơi,mình book phòng tại Mèo Vạc Valley với giá cũng 400k 1 đêm. Ăn tối, ăn sáng tại homestay hết. Mình thích khu này nhất luôn vì yên tĩnh. Homestay nằm trong Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông, có nhiều homestay nằm cạnh nhau rất đẹp bao bọc những ngọn núi cao nhấp nhô phía sau lưng.

2. 4 Day 3

7h dậy vệ sinh cá nhân, soạn đồ và ăn sáng. Sau đó mình đi dạo ra Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông trước homestay chơi với các bé và chụp hình. Sau đó về homestay checkout và lên đường về thành phố.

%Hahalolo tin tức%

Vì đường xa nên về ghé Cao Nguyên đá ăn trưa và sau đó ghé Núi Đôi, Cổng trời Quản Bạ check in và nghỉ ngơi. Tiếp đó mình đến cầu Cán Tỷ ăn uống nghỉ ngơi và chụp hình!

Trên đường về bọn mình ghé chụp ảnh tại đèo Bắc Sum. Sau đó ăn tối gần cột mốc số 0, khu này rất nhiều đồ ăn nên tới đây sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Ăn xong mình về trả xe máy. Sau đó thì xe Hà Giang – Hà Nội tới đón mình tại khách sạn về Hà NộI và kết thúc hành trình.

3. Lưu ý quan trọng khi du lịch Hà Giang mùa hoa nở

Nếu có dự định đi phượt Hà Giang thì hãy tham khảo thời tiết. Vì nếu đi trúng ngày mưa thì mình chẳng thể nhìn thấy cảnh đẹp hùng vĩ như thế nào đâu ạ.

%Hahalolo tin tức%

Những thứ cần trang bị khi đi Hà Giang:

  • Sức khỏe vì thời tiết đây khá lạnh ngày đầu mình ra mà bị sốc nhiệt luôn.
  • Tiền là thứ không thể thiếu.
  • Smartphone chụp ảnh tốt hoặc máy ảnh, camera hành trình (nếu có)
  • Quần áo ấm, bao tay, khăn choàng, giày tốt để bạn có thể đi bộ và leo núi.
  • Sạc dự phòng, một số đồ y tế và thuốc thông dụng như cảm, ho,…
  • Chuẩn bị áo mưa và đặc biệt nhớ mang 1 người bạn lái xe tốt làm xế và chụp ảnh có tâm nha!

Hình mình đi cuối tháng 2 đầu tháng 3 nha mọi người. Nên tình hình hoa hiện tại có thể không như lúc mình chụp nhé. Chúc mọi người có 1 chuyến đi thú vị!

%Hahalolo tin tức%

>>> Xem thêm: Review 1 số tips để chuyến đi Hà Giang thêm trọn vẹn

Chắc chắn chẳng có gì tuyệt vời hơn việc đặt chân đến vùng đất mà mình say mê, đắm chìm trong khung cảnh đẹp mắt của mùa hoa nở đúng không nào? Đừng bỏ lỡ thời điểm Hà Giang mùa hoa nở bạn nhé, xách ba lô lên và đi ngay thôi!

Xem thêm bài trải nghiệm và chia sẻ những chuyến đi trên Hahalolo – Mạng xã hội du lịch TẠI ĐÂY.

Theo Nguyễn Thị Cẩm Tiên