Review Huế 3N2Đ – Nơi đáng để đến một lần trong đời

Huế có lẽ là mảnh đất thần kinh gây thương nhớ cho nhiều người nhất. Bởi lẽ Huế có nét đẹp riêng biệt, Huế có nền văn hóa độc đáo mà bất kì đâu cũng không hề pha lẫn và Huế có cả những con người đáng mến, đáng để gặp và đáng để vấn vương một đời. Hãy cùng theo chân cô bạn Tran Thanh Thao Ngoc với bài review Huế 3N2Đ của mình nhé!

Review Huế 3N2Đ

Thao Ngọc chia sẻ: “Nhỏ bạn nói Huế nhỏ xíu, đi chi mà 3 ngày dữ vậy, Huế buồn lắm, sao không đi thêm Đà Nẵng nữa…Vậy mà niềm yêu thích Huế trong mình vẫn không bị suy giảm, nhất là đây là chuyến đi đầu tiên sau khi ở nhà nửa năm trời. Huế thật nên thơ, bình yên, người dân ai cũng nhẹ nhàng, từ tốn, làm mình cũng phải nền nã theo. “

Phương tiện

%Hahalolo tin tức%
  • Hồ Chí Minh – Huế khứ hồi: Vietjet 1.35triệu/người bao gồm 15kg kí gửi.
  • Huế: Cả nhóm đi bằng taxi vì các điểm cũng tương đối gần nhau và trời quá nóng.

Ở đâu

Review Huế 3N2Đ

Tụi mình ở Tin Tin Hue Hostel, mình book qua Facebook của hostel luôn. Phòng thoải mái, gần khu phố Tây tiện cho việc đi chơi đêm. Chi phí phòng là 270k/ngày.

Trang phục

Review Huế 3N2Đ

Đến Huế nên mặc đồ kín đáo, tránh hở hang phản cảm và không được vào các khu di tích. Ngày nào mình cũng mặc áo dài mặc dù trời nóng như cái lò lửa, nhưng mà chút xíu sẽ quen, lên hình đẹp hết sẩy.

Lịch trình Huế 3N2Đ

Review Huế 3N2Đ

Ngày 1

Trưa: Đến Huế. Nhận phòng ở Tin Tin Hostel, ăn trưa ở quán Hàng Me 12 Võ Thị Sáu.

Review Huế 3N2Đ

Chiều: 1g Đi chợ Đông Ba mua nón lá chụp hình cho đẹp, sau đó chụp hình trước cổng Đại Nội, xong di chuyển đến Làng hương Thuỷ Xuân, Chùa Thiên Mụ, chiều ghé cầu Trường Tiền ngắm mặt trời lặn.

Review Huế 3N2Đ

Tối: Ăn tối bánh khoái Hồng Mai 110 Đinh Tiên Hoàng và ăn chè mợ Tôn Đích, sau đó đi bộ ra cầu gỗ Lim và cầu Trường Tiền, vẫn còn sớm nên 3 đứa kéo nhau đi uống trà sữa Popping mới mở gần nhà. Ai nhàn nhã hơn thì có thể mua vé ngồi thuyền Rồng nghe ca nhạc (vé dao động 80- 120k/người).

>>> Xem thêm: Làng hương Thủy Xuân Huế – Nơi giữ hồn Cố Đô

Ngày 2

Review Huế 3N2Đ

Sáng: Tham quan 3 điểm: Kinh Thành (150k) – Lăng Khải Định (100k) – Lăng Minh Mạng (100k). Nhưng mua luôn combo 3 điểm thì chỉ tốn 210k cho tất cả (bình thường combo này là 280k nhưng vé đang được giảm 50% đến ngày 31.07.2020). Vé có bán tại quầy vé các khu di tích.

Trưa: ăn cơm Hến ở quán Hoa Đông (Cồn Hến).

%Hahalolo tin tức%

Chiều: Tham quan Lăng Minh Mạng, phong cảnh nơi đây sơn thuỷ rất hữu tình. Sau đó qua Lăng Khải Định, do lăng chủ yếu làm bằng sắt, thép và xi măng nên đi trưa rất nắng, khuyến khích nên đi sau 4g.

>>> Xem thêm: Hai địa điểm Huế cực thơ trong bộ ảnh của hoa hậu Tiểu Vy

%Hahalolo tin tức%

Tối: ăn vặt, ăn bánh mì bột lọc, uống sữa đậu, sau đó ra club gần nhà order mỗi đứa 1 chai Huda và ngắm phố phường lên đèn.

Ngày 3

%Hahalolo tin tức%

Sáng: Ăn sáng Bún bò Mệ Kéo 20 Bạch Đằng, sau đó ghé qua Quốc học Huế ở trung tâm thành phố (ngày thường chỉ được vào trường sau 5h chiều, cuối tuần thì cả ngày). Sau đó ghé chợ Đông Ba ăn chè, mua quà.

Review Huế 3N2Đ

Trưa: ghé qua chụp hình bức tường “Huế ơi…” ngay trước nhà hàng Aroma ở khu phố Tây. Ăn trưa bánh ướt thịt nướng Huyền Anh. Về thu dọn hành lí, trả phòng. Đáp chuyến bay về nhà.

Review Huế 3N2Đ

Thật sự Huế đẹp xuất sắc luôn mọi người ơi. Thật tiếc là thời gian có hạn nên mình đành bỏ qua nhiều địa điểm dễ thương mà mọi người giới thiệu. Hy vọng lần sau sẽ sắp xếp thời gian chỉnh chu hơn để bù lại. Bây giờ mọi người xem tạm bài review Huế 3N2Đ của mình nhé!

>>> Xem thêm: Mang áo dài vivu khắp Huế với 4 địa điểm siêu yêu sau

%Hahalolo tin tức%

Vì Huế tuyệt như thế nên ai trong đời mà không một lần đến với Huế thì sẽ tiếc lắm đấy. Vì vậy mà nhanh tay lưu lại bài review Huế 3N2Đ của Thao Ngoc và nhanh chân đến ngay với Huế mộng mơ ngay thôi nào. Huế vaacn luôn dành trọn những điều tuyệt vời nhất cho bạn đấy, đi Huế thôi chờ chi.

Xem thêm bài trải nghiệm và chia sẻ những chuyến đi trên Hahalolo – Mạng xã hội du lịch TẠI ĐÂY.

Theo: Tran Thanh Thao Ngoc