Review Huế 5N4Đ – Huế buồn hay bình yên?

Huế buồn, có lẽ đây là câu nói cửa miệng của rất nhiều người, nhưng Huế buồn một nỗi buồn đầy mê hoặc, đa dạng và cực kì quyến rũ. Hãy theo chân cô bạn Hồng Liên với bài review Huế 5N4Đ nhân chuyến sinh nhật đầy thú vị của mình nhé!

Phương tiện di chuyển

Review Huế 5N4Đ
  • Mình đặt vé khứ hồi Hà Nội – Huế khoảng 1tr3-1tr5/người. Vì đặt cũng khá lâu, nên mình không nhớ rõ giá vé…
  • Di chuyển ở Huế: Mình thuê luôn xe máy ở Home có giá 100k/ xe số và 120-150k/ xe ga.

Thời điểm đi Huế

Review Huế 5N4Đ

Mình đến Huế vào cuối tháng 5, thời tiết khá nóng, nhưng so với Hà Nội thì mình thấy vẫn dễ chịu hơn. Các bạn có thể đi từ tháng 2 đến tháng 4 và tháng 8,9. Vì khoảng thời gian đó thời tiết mát mẻ, không oi bức lắm. Còn từ tháng 10 là mùa mưa ở Huế, nghe mọi người nói mưa ở Huế là đặc sản.

Du lịch Huế 5N4Đ thì ở đâu?

%Hahalolo tin tức%

Mình chọn The Sun Homestay ở 33 Nguyễn Công Trứ có giá 250k/ đêm. Anh chủ Home nhiệt tình lắm mọi người, khi mình đến anh chuyển mình lên phòng dành cho hai người, mà giá thì không đổi. Theo cảm nhận của mình thì Home khá giống khách sạn, nên mọi thứ mình thấy rất thoải mái. Mình book 4 đêm ở đây luôn. Ngày nào phòng ốc cũng được thay mới và dọn dẹp sạch sẽ. Home gần phố Tây và trung tâm thành phố, nên buổi tối mình có thể đi bộ ra cây cầu gỗ Lim ngắm sông Hương.

Du lịch Huế 5N4Đ ăn gì?

Review Huế 5N4Đ

Mình sẽ không review địa điểm ăn ở Huế, bởi lẽ theo mình cảm nhận thì, đồ ăn ở Huế khá rẻ và ngon. Mình hay đi dọc từ Homestay đến đường Điện Biên Phủ, có các ngã rẽ như Phạm Hồng Thái, Hoàng Hoa Thám, chân cầu Trường Tiền…. Cứ quán nào ăn được là mình sà vào hết. Mình cũng không đi theo review đồ ăn của ai hết ấy, mỗi người một khẩu vị, lúc đói ăn sẽ ngon mà lúc no thì lại không thú vị, với lại quán lề đường thì rẻ quá trời rẻ. Hầu như mình toàn ăn double, kiểu nếu ăn bánh mì mình sẽ ăn hai cái, ăn chè sẽ ăn hai cốc hay ốc cũng sẽ gọi cho mình hai đĩa.

Vì đam mê với đồ ăn, nhưng tới Huế mình thấy mình vẫn chưa ăn hết Huế, Huế quá trời đồ ăn. Giá trung bình dao động từ 10k-50k, ít nhất là 5k. Mình cũng ăn được kha khá đồ ăn ở Huế rồi.

Lịch trình chi tiết Huế 5N4Đ

Day 1: Hà Nội – Huế

Review Huế 5N4Đ

Mình bay chuyến 10h20 nên mình ra sân bay lúc 9h làm thủ tục. Sau một tiếng bay thì mình đã có mặt tại Huế. Tại sân bay Phú Bài thì có anh Quốc Anh đã có mặt tại đó để đón mình. Giá taxi khi về tới Home là 150k, mình thấy khá rẻ so với mặt bằng chung ở Huế. Đây là số điện thoại của anh ấy: 0962460301, chỗ anh ấy cũng cho thuê xe máy chỉ từ 80k/ xe số.

%Hahalolo tin tức%

Mình đến Home lúc 12h thì checkin nghỉ ngơi, vì thời tiết khá nóng nên mình đi ăn một chút và về ngủ tới tận tối. Buổi tối mình có đi ăn, sau đó gửi xe đi dạo cầu Trường Tiền và cầu Gỗ Lim. Buổi tối ở Huế vui vẻ mà yên ả lắm, Huế không buồn như mọi người vẫn nói. Huế mộng mơ và nên thơ, lơ ngơ sẽ không muốn về.

Day 2: Đại Nội – Lăng Khải Định – Lăng Minh Mạng

Đại Nội

Review Huế 5N4Đ

Mình mua vé vào Đại Nội là 200k, nhưng giảm giá 50% thì còn 100k. Đại Nội Huế là một công trình có quy mô đồ sộ nhất lịch sử Việt Nam. Đại Nội bao gồm Hoàng Thành và Tử Cấm Thành. Hoàng Thành là nơi để cho vua thiết triều và bàn công việc, còn Tử Cấm Thành là nơi sinh hoạt của vua quan hoàng tộc.

%Hahalolo tin tức%

Chính diện Đại Nội là cổng Ngọ Môn, đi qua cổng Ngọ Môn là Điện Thái Hoà, cung Diên Thọ, Cung Trường Sanh, Hưng Miếu. Khám phá Đại Nội, các bạn phải cần ít nhất là 3 tiếng thì mới đi hết các nơi trong đó và tìm hiểu sơ qua về lịch sử.

Lăng Khải Định

%Hahalolo tin tức%

Tầm 2h30 thì mình đến Lăng Khải Định, mình mua vé vào cửa là 150k, giảm giá 50% là 75k. Nếu như bạn nào đã coi Mắt Biếc rồi thì sẽ thấy có đoạn Dũng đưa Hà Lan tới đây chơi luôn á.

Review Huế 5N4Đ

Mình thích cái cách xây dựng lăng, cách bài trí cũng như kiến trúc trong lăng. Vẻ đẹp kiến trúc xa hoa, nghệ thuật tạo hình khối tỉ mỉ, tinh tế. Vào đến trong lăng mình bị choáng ngợp bởi kiến trúc vừa hiện đại lại không mất đi nét truyền thống vốn có. Thực sự thì lăng Khải Định là một trong những tuyệt tác nghệ thuật độc đáo khiến mình thích nhất. Vì thời gian đóng cửa các lăng là 17h30, nên mình khám phá xong lăng Khải Định thì mình xuống lăng Minh Mạng, quãng đường cách nhau tầm 2-3km.

Lăng Minh Mạng

%Hahalolo tin tức%

Mình cũng mua vé vào Lăng là 150k giảm giá 50% còn 75k giống lăng Khải Định. Cảm nhận đầu tiên của mình là vẻ đẹp thuỷ mặc như tranh vẽ. Phong cách xây dựng lăng hài hoà với thiên nhiên, tạo nên một bức tranh nhân tạo khéo léo giống thật hết sức. Các công trình ở đây hầu như chỗ nào cũng có ao, hồ rất lớn. Thả nhẹ bước chân qua các lăng mà tâm hồn thấy thanh thản, mọi thứ mệt mỏi như được rửa trôi. Giống như việc chúng ta sau này nghĩ, về già ước gì được trồng rau, nuôi cá, ngắm cảnh, làm thơ. Thì ở lăng Minh Mạng lại cho chúng ta trải nghiệm giống vậy.

%Hahalolo tin tức%

Vì mình là một đứa mù đường, mà một mình đi bật gg map cũng vẫn bị đi sai. Nên thành ra lúc mình về thì không ghé được làng Hương. Mình tiếc lắm ấy, chỉ vì mù đường mà lộ trình đi của mình cũng bị gián đoạn khá nhiều, mặc dù ở Huế google map khá dễ đi.

Day 3: Chùa Thiên Mụ – Nhà vườn An Hiên – Cà Phê Mắt Biếc

Chùa Thiên Mụ

Review Huế 5N4Đ

9h mình xuất phát đến chùa Thiên Mụ, cảm nhận đầu tiên thì mình ngỡ ngôi chùa này có gì đó rất quen, hình như đã thấy ở đâu đó rồi. Chùa Thiên Mụ mang trong mình dấu ấn lịch sử riêng, vẻ đẹp thanh tịnh, trầm mặc. Rời xa chốn thành thị xô bồ, đến đây tâm hồn như được gột rửa, để lại đằng sau tất cả những muộn phiền, lo âu.

Ngay cổng vào chùa, chúng ta bắt gặp tháp Phước Duyên, tháp cao 21 mét, gồm 7 tầng. Mỗi tầng tháp đều có thờ tượng Phật. Thời tiết oi bức, nên mình cũng không đi thăm thú được nhiều, mình quyết định xuống nhà cổ An Hiên cho mát mẻ.

Nhà Vườn An Hiên

Giá vé vào Nhà là 50k/ người, nhưng mình được giảm giá còn 30k. Cảm giác bước vào Nhà thì xung quanh bao phủ một vườn cây cối, thực sự thì nơi đây mát mẻ với đủ loại cây, có những loại cây mà mình thậm chí chưa nhìn thấy bao giờ. Mình được một chị HDV giới thiệu lịch sử của ngôi nhà cổ, được thưởng thức trà và bánh. Sau đó thì mình được tham quan tự do.

Review Huế 5N4Đ

Ở đây mình gặp một bạn sinh viên ở Huế, bạn ấy cũng đang học về chuyên ngành HDV, mình rất ấn tượng về cái cách các bạn ấy tự đi tìm hiểu lịch sử, sau đó nếu gặp khách đoàn thì các bạn ấy sẽ giới thiệu về lịch sử nơi đó.

Ở đây lần đầu tiên mình được ăn quả dâu đất, cũng là lần đầu tiên mình thấy cây dâu đất, mà quả nó chi chít từ thân cho đến gốc rồi ra các nhánh xung quanh. Lúc ấy thì cũng trưa rồi, nên mình đi ăn trưa xong lại về Home nghỉ ngơi cho chuyến thăm thú chiều.

Cà Phê Mắt Biếc

%Hahalolo tin tức%

Do chiều bị mưa, nên muộn muộn mình mới ghé qua quán là nhà của Hà Lan. Quán có nhiều đồ uống mà đặc biệt đồ uống nào cũng sẽ có từ Mắt Biếc.

Mình có ra sau nhà, cái đoạn cầu nhỏ nhỏ thôi, nơi Ngạn và Hà Lan gặp nhau ấy. Đoạn này trong phim mình cũng quên rồi, nhưng chỉ nhớ cái bến đò này nó đặc biệt á. Mình đi quanh quanh nhà checkin rồi cũng về lại Home, để chuẩn bị tối đi ăn uống.

%Hahalolo tin tức%

Tối lại tiếp tục là seri mê đồ ăn quanh cầu, đặc biệt thì mình thích ngồi dưới các bậc cầu, nghe các bạn sinh viên ở Huế đánh đàn và hát theo. Mình chỉ nghe các bạn hát và ngó nguẩy cái đầu theo thôi. Nhưng mình mê kiểu đánh đàn vậy lắm.

Cái thời tiết dịu nhẹ, ngồi đánh đàn bên bờ sông Hương, thả mình theo lời hát, cảm giác nó nên thơ khó tả lắm. Cứ ngỡ sẽ buồn mà lại thấy vui vui… Lạ thiệt…

Day 4: Đà Nẵng – Hội An

Nếu biết Huế chẳng buồn như mọi người nói, thì mình đã chẳng xuống Hội An Đà Nẵng một ngày. Nhưng thôi, dù gì cũng khám phá thêm được nhiều trải nghiệm.

Mình cũng định ở lại Hội An một đêm, nhưng vì hôm sau quay lại Huế thì không kịp nên mình đi về trong ngày luôn.

Mình thuê xe đi từ Huế xuống cả Đà Nẵng Hội An là 1tr4, còn bạn nào từ Đà Nẵng Hội An muốn đến khám phá Huế một ngày giá sẽ rẻ hơn so với mình xuống Đà Nẵng.

Đầm Lập An

Review Huế 5N4Đ

7h30 mình bắt đầu đi từ Huế, khoảng tầm 9h thì mình đã có mặt tại đầm Lập An. Mình cứ nghĩ anh ấy sẽ đưa mình đến thẳng Hội An luôn, nhưng sau đó trên đường đi mà mình thấy chỗ nào đẹp, anh ấy sẽ dừng lại để mình chụp ảnh. Nhiệt tình thực sự ấy.

Tới đây thì thấy khá nhiều bạn như mình tới chụp ảnh. Nước hồ trong xanh lắm, mình thấy được cả cá bơi cơ. Ở đây nếu đứng lên các bè thì mỗi người sẽ là 10k/ lần.

Đèo Hải Vân, vịnh Lăng Cô

%Hahalolo tin tức%

Từ đèo Hải Vân bạn sẽ nhìn thấy một Lăng Cô chỉ có hai màu xanh trắng, nước biển ở đây xanh một màu xanh ngắt, cát trắng phủ kín một vùng, nhìn thực sự đẹp ấy. Từ Đèo có thể nhìn bao quát cả Vịnh luôn, đẹp như một bức tranh.

Hải Vân Quan, Cây Thông Cô Đơn

%Hahalolo tin tức%

Từ Hải Vân Quan sẽ nhìn ra được toàn cảnh Vịnh Lăng Cô thu nhỏ. Thấy các bạn đi đèo Hải Vân hay checkin cây thông cô đơn, nên mình cũng dừng lại chụp một bức ảnh cho vào bộ sưu tập.

>>>> Xem thêm: Top 3 cây cô đơn hot hit ở Huế giới trẻ rủ nhau check in rần rần

Hội An, Đà Nẵng

Mình cũng không review quá nhiều ở Hội An, Đà Nẵng, vì mình đi chủ yếu trong thành phố và checkin những địa điểm mà các bạn hay đến khi tới Hội An Đà Nẵng thôi. Mình sẽ quay lại khám phá riêng Đà Nẵng và Hội An sau. Nên mình không viết chi tiết ở đây.

%Hahalolo tin tức%
nhaxthy

Cuối cùng thì lên xe ngủ một giấc và về tới Huế. Ngày hôm đó thì cả Huế và Hội An đều mưa to, may thay là lúc mình rời khỏi Đà Nẵng là mưa mới bắt đầu nặng hạt.

Vì là buổi tối cuối, mà đợi mãi mới hết mưa, mình đi ăn xong mình lại đi bộ dọc cầu Trường Tiền và cầu gỗ Lim. Đợi mãi mới tới lúc quán ăn đêm ở chân cầu Trường Tiền mở. Mình lại bắt đầu say mê đồ ăn ở đây nên mình về Home khá muộn.

Day 5: Nhà Thờ Phủ Cam – Quốc Học Huế – Sân Bay Phú Bài

Nhà Thờ Phủ Cam

%Hahalolo tin tức%

Cứ ngỡ sẽ không được vào trong, nhưng hên là mình cũng được vào xem thiết kế của nhà thờ. Mình thấy ấn tượng với nét cổ kính lâu đời của nó, cái cách ngày xưa người ta xây dựng lên nó mang một cảm giác khó tả thực sự. Vòm trong cao ngất, các khung cửa sổ nhỏ đón gió khiến cả toà nhà mát lạnh luôn, không hề oi bức như mình nghĩ. Dạo quanh thì mình cũng chụp được vài bức ảnh lưu niệm.

>>>> Xem thêm: Hai địa điểm Huế cực thơ trong bộ ảnh của hoa hậu Tiểu Vy

Trường Quốc Học Huế

%Hahalolo tin tức%
ptt.nguyen

Vì mình còn chút thời gian nên mình chỉ ghé qua chứ không có vào sâu trong trường tìm hiểu. Với cả thời gian đó là học sinh đang học, nên mình chỉ đứng ngoài ngắm nhìn kiến trúc với tông màu bắt mắt tại trường thôi. Nếu có dịp, các bạn cứ liên hệ chú bảo vệ trường là sẽ được vào thăm quan.

Cuối cùng thì ra sân bay, kết thúc chuyến du lịch Huế 5N4Đ để trở lại Hà Nội. Lưu ý chút khi mình ra sân bay, ở đó vẫn làm tờ khai y tế, nếu ai chưa khai báo online thì có thể đến sớm hơn một chút để điền thông tin cho hãng bay.

%Hahalolo tin tức%

Cảm ơn mọi người đã đọc tới cuối bài, đây là lần đầu tiên mình viết review cũng là lần đầu tiên mình sửa ảnh luôn, nhưng đọc lại giống như cảm nhận của mình hơn ấy. Thôi kệ, dù gì mình cũng đã cố gắng viết lại rồi. Nếu có dịp mình vẫn muốn ghé Huế để khám phá thêm những nơi chưa tới, tìm hiểu sâu hơn lịch sử ở Huế. Thực sự Huế yên ả lắm, đầu óc cũng được thả trôi theo nhịp điệu của con người nơi đây. Huế không buồn, chỉ là Huế bình yên quá nên mọi người mới thấy buồn thôi. Với mình, Huế như vậy là đủ vui rồi.

Review Huế 5N4Đ

Cảm ơn Hồng Liên về bài review Huế 5N4Đ cùng những tâm sự và cảm nhận về Huế của mình nhé! Chắc chắn bài viết sẽ truyền cảm hứng cho rất nhiều người để có nhiều chuyến đi ý nghĩa hơn nữa đấy. Nếu ai nói Huế buồn tức là chưa cảm hết Huế chưa đi trọn bình yên của xứ thơ này rồi.

Xem thêm bài trải nghiệm và chia sẻ những chuyến đi trên Hahalolo – Mạng xã hội du lịch TẠI ĐÂY.

Theo: Phạm Thị Hồng Liên