Review lịch trình Đà Lạt dành cho người không có nhiều thời gian

Bạn muốn đi Đà lạt nhưng không có nhiều thời gian? Tham khảo ngay lịch trình Đà Lạt của cô nàng Lê Ngọc Hân để có thể vạch ra được một lịch trình phù hợp nhất cho mình nhé!

%Hahalolo tin tức%

Mình từ Hà Nội ngồi máy bay hơn 2 tiếng sẽ tới sân bay Liên Khương. Nếu không có bạn đón, có thể đi taxi về TP Đà Lạt với giá 165k/chiều (khoảng 30p di chuyển) hoặc đi xe buýt của Airport Shuttle Bus có giá vé 40.000 đồng/vé.

1. Lịch trình Đà Lạt ngày 1

Đồi Đa Phú – Cà Phê Túi Mơ To – Vườn Hoa Cẩm Tú Cầu – View Hồng Kông Chợ Đà Lạt – Quảng Trường Lâm Viên – Hồ Tuyền Lâm

3h30p sáng dậy chuẩn bị di chuyển tới Đồi Đa Phú săn mây. Thời tiết Đà Lạt se se lạnh, đi một đoạn đồi nhìn xuống dưới, những ánh lung linh dưới thung lũng dần tắt, bình minh lại dần hiện ra sau những tán cây. Leo dốc toát mồ hôi nhưng bù lại không khí sáng sớm trong lành, gió man mát, hít một hơi thật sâu thật là đã đời.

%Hahalolo tin tức%

Ánh sáng ngày một rõ ràng hơn thì cũng là lúc những làn sương sớm mỏng kết đọng lại thành những suối mây dưới chân đồi. Dưới chân cỏ dại đọng đầy sương sớm, chốc chốc lại thấy một nhóm người đốt lửa sưởi ấm, pha trà, quây quần bên lều trại đón nhận những tia nắng đầu tiên trong ngày. Nắng xuyên qua tán cây, qua ngọn cỏ, qua mái tóc, gió thổi nhè nhẹ rồi làn sương sớm dần tan.

Khoảng 8h30p quay lại TP Đà Lạt ăn sáng. 9h15p qua tiệm cà phê Túi Mơ To, là tiệm cà phê đầu tiên mà mình đặt chân khi đến Đà Lạt. Quán rất rộng, có 2 khu: một khu bên trên có cỏ cây hoa lá, vườn xương rồng nhỏ…khu bên dưới buổi tối ngắm thung lũng đèn lồng siêu siêu đẹp. Quán có tỉ tỉ góc sống ảo, bước vào mà không muốn ra.

%Hahalolo tin tức%

14h vào thăm Vườn hoa cẩm tú cầu – một nơi không thể bỏ qua khi tới Đà Lạt. Là thành phố ngàn hoa, dọc đường mình thấy ti tỉ những bông hoa vừa lạ vừa xinh, hoa cẩm tú cầu cũng thấy trồng ở dọc đường nhưng bước vào đây thấy như lạc vào thiên đường hoa cẩm tú cầu vậy, rất nhiều và đẹp. Ngoài hoa cẩm tú cầu ra còn có vườn hoa cúc hoạ mi Đà Lạt cánh xinh lắm và còn rất nhiều góc chụp đẹp.

%Hahalolo tin tức%

16h: Di chuyển tới hồ Tuyền Lâm ngắm hoàng hôn. Mới đầu tới mình khá ấn tượng vì đường đi vô cùng đẹp, thơ mộng. Hồ khá rộng, mặt nước tĩnh lặng lung linh, hôm mình đi hơi tiếc vì nhiều mây không ngắm được hoàng hôn nhưng không hiểu sao hồ vẫn mang được cái hồn, cái chất rất riêng. Ở đây có bán đồ ăn vặt, nước…các bạn đến nên chú ý ăn xong vứt rác đúng chỗ để giữ gìn cảnh quan nhen!

17h: Tới “Hồng Kong bên hông Đà Lạt” và chợ Đà Lạt. Nơi này view chụp rất giống Hồng Kong nên đông, mình đi vào cuối tuần nên phải xếp hàng đợi. Theo mình ở đây bạn đi sớm được sẽ tốt hơn vì buổi tối ở đây thiếu ánh sáng nên hơi khó chụp. 18h: Di chuyển tới Quảng trường Lâm Viên check in 2 biểu tượng của ĐL: Đoá Dã Quỳ khổng lồ và nụ hoa atiso. Ở đây có những chú chó rất là cưng nữa luôn!!

%Hahalolo tin tức%

20h30p: có mặt tại view ngắm trọn thung lũng đèn lồng siêu đỉnh: Tiệm Cà Phê Túi Mơ To: quả thật quay lại đây buổi tối là quyết định đúng đắn. Buổi tối như một nàng thiếu nữ thay lớp xiêm y mới vậy! Quá lung linh!! Mình chưa bao giờ thấy nơi nào mình từng đi có thung lũng đèn tuyệt đẹp được như ĐL. Đến tối như rủ nhau mà sáng để so bì với những vì sao vậy. Cầm một tách cà phê nóng nhâm nhi ngắm nhìn thì còn gì bằng. Chỉ có một chút lưu ý: quán ban ngày đông nhưng buổi tối cũng siêu đông, bạn đến sớm sẽ tìm được những chỗ ngồi ưng ý ngắm trọn thung lũng hơn đó! 22h: ghé qua chợ đêm Đà Lạt một chút rồi về ngủ thôi, kết thúc lịch trình Đà Lạt ngày đầu tiên.

%Hahalolo tin tức%

2. Lịch trình Đà Lạt ngày 2

Đồi Uyên Ương – Đồi Cỏ Hồng – Đồi Thiên Phúc Đức – Đèo Prenn – Về Hà Nội

3h30p sáng, rời bỏ chiếc chăn ấm, mình chuẩn bị lên đường đi Đồi Uyên Ương săn mây đón bình minh. Sáng sớm ra đường mà đã thấy Đà Lạt như thức hết rồi. Sáng Đà Lạt lạnh lắm, đi trong sương sớm ở một vùng đất mới, băng qua những con đường trong thành phố, rồi đi trên những lối mòn trong rừng thông, những làn sương mỏng phủ nhẹ nhàng xuống tán cây. Đi mải miết cuối cùng lên thẳng một ngọn đồi thì “ôi chao toàn cô dâu chú rể”?? Chắc 50m lại có một đôi chụp ảnh cưới. Bảo sao lại có cái tên đồi Uyên Ương hay còn gọi là đồi Cô Dâu.

%Hahalolo tin tức%

Cùng là săn mây đón bình minh nhưng mỗi nơi đem đến một cảm giác và một trải nghiệm hoàn toàn khác nhau, ở nơi đây bao quanh là đồi, là rừng thông. Ánh mặt trời từ từ nhô lên sau dãy núi xa xa đem nắng ấm áp tới. Nắng vàng trong trẻo phủ xuống rừng thông làm tan làn sương mỏng, phản chiếu lên màu trắng tinh khôi của từng đôi uyên ương. Thời gian đẹp nhất ở đây là khoảng từ 5h đến 7h sáng. Tuy đông nhưng mọi người luôn có ý thức khi chụp hình để có những bức hình ưng ý nhất. Ở đây cũng là địa điểm cắm trại vô cùng lý tưởng, tuy nhiên cần mặc ấm vì tối ở đây rất lạnh.

7h: Ghé Đồi Cỏ Hồng: Đồi Cỏ Hồng cũng nằm khá gần đồi Uyên Ương, đi một xíu là tới rồi. Tuy nhiên vì là đi theo lối mòn ở đồi nên có khá nhiều rễ cây, dễ trượt bánh, bạn nên chú ý quan sát nhé! Đồi cỏ hồng có tên vậy có lẽ vì cỏ ở đây toàn màu hồng. Chụp vào tầm 6h-7h theo mình là thời gian đẹp nhất, nắng không quá gắt mà ánh nắng xuyên qua hàng cây rất đẹp.

%Hahalolo tin tức%

8h30p: đồi Thiên Phúc Đức: đây cũng là địa điểm săn mây rất chill, tuy nhiên không có nhiều thời gian nên mình qua khá muộn. Nhưng không sao, không có mây, đồi vẫn đẹp theo một cách riêng. Ở đây có một cây thông cô đơn, view nhìn xuống thị trấn nhìn càng cô đơn, đi một đoạn nữa còn có rất nhiều cỏ và cây thông, chụp có một chút nắng nữa thì như ở một xứ lạ. Dưới chân đồi có điểm gửi xe máy, leo bộ 1 đoạn là lên đến đồi rồi. Cũng khuyên các bạn có nhiều thời gian thì nên để chỗ này là điểm săn mây sẽ đẹp hơn là đi săn nắng giống mình. Đến 9h15p mình về ăn sáng nghỉ ngơi, 11h30p ăn trưa nghỉ trưa và14h đi cà phê gặp gỡ chia tay bạn bè.

%Hahalolo tin tức%

15h lên đường đi đèo Prenn, đường đèo xanh mát dưới những hàng cây, quanh co uốn lượn. Sau đó mình ra thẳng sân bay về Hà Nội, kết thúc hành trình khám phá vùng đất mơ ước.

>>> Xem thêm: Đà Lạt 4N3Đ – Lịch trình ăn và lăn

3. Lưu ý

  • Nên đi vào các ngày trong tuần sẽ đỡ đông hơn. Giá vé máy bay rẻ hơn. Đặt vé máy bay sớm giá thành cũng rẻ hơn nữa.
  • Thật ra đi Đà Lạt không hề đắt đỏ như mọi người nghĩ, đồ ăn ở đây ngon và rẻ hơn so với miền Bắc nhiều. Homestay cũng rẻ và đẹp. Các điểm thăm quan vé vào cũng không đắt.
  • Thời tiết cũng khá đỏng đảnh: Sáng sương lạnh, trưa nắng nóng, chiều mát, tối se lạnh. Nắng mưa bất chợt. Vậy nên tuy lạnh nhưng vẫn nên bôi kem chống nắng.
%Hahalolo tin tức%
  • Nếu tới Đà Lạt, bạn có thể đi tự túc nếu sử dụng thành thạo Google maps và tay lái tốt. Vì đường đèo, có những đoạn đi vào đường trong rừng thông theo lối mòn, không tìm được đường sẽ tốn rất nhiều thời gian, có khi còn bị lạc, mây tan mất thì sẽ rất tiếc.
  • Bản thân là người Bắc, lần đầu tới một nơi xa như Đà Lạt lại không có nhiều thời gian, tay lái yếu nên mình đã lựa chọn đi theo tour. Vừa săn được mây lại vừa kết hợp khám phá được nhiều địa điểm mà trước đó mình không hề biết. Lại được chụp hình, quay clip vô cùng có tâm.
  • Sau khi kết thúc lịch trình Đà Lạt về mình phát hiện ra Đà Lạt cũng là vùng đất đi là ghiền. Hy vọng được ghé thăm Đà Lạt nhiều lần hơn nữa!
%Hahalolo tin tức%

>>> Xem thêm: Những tháng ngày rong chơi tại Đà Lạt mộng mơ

Hahalolo hy vọng với lịch trình Đà Lạt đầy thú vị này, bạn sẽ có thêm được nguồn thông tin tham khảo chất lượng cho chuyến đi sắp tới! Chúc các bạn có một chuyến đi với nhiều kỉ niệm đẹp nhé!

Xem thêm bài trải nghiệm và chia sẻ những chuyến đi trên Hahalolo – Mạng xã hội du lịch TẠI ĐÂY.

Theo Lê Ngọc Hân