Review Ninh Thuận – Đà Lạt : Hành trình “chạy trốn deadline” đáng nhớ của tuổi trẻ

Nếu một ngày bạn cảm thấy mệt mỏi, muốn “bỏ hết tất cả để mà đi” thì hành trình khám phá Ninh Thuận – Đà Lạt của nhóm bạn Thùy Trang mà Hahalolo giới thiệu sau đây chính là gợi ý hay ho dành cho bạn.

%Hahalolo tin tức%

1. Di chuyển

Sài Gòn – Ninh Thuận: Tụi mình chọn tàu lửa để bắt đầu “hành trình thanh xuân”. Tụi mình tập trung và xuất phát từ ga Sài Gòn và dừng ở ga Tháp Chàm. Thời gian di chuyển tầm 6 tiếng.
Dừng chân ở một vài địa điểm tại Ninh Thuận thì tụi mình tiếp tục đi Đà Lạt bằng xe khách.
Có xe trung chuyển đón tại nhà bạn mình và chở đến nhà xe, sau đó tụi mình lên xe đã đặt chỗ trước và đi thẳng đến homestay. Thời gian di chuyển tầm 2 tiếng 30 phút.
Tại Đà Lạt, tụi mình đã liên hệ homestay chuẩn bị xe máy cho thuê trước nên sáng vừa đến nơi, tụi mình gửi đồ ở homestay rồi xách xe đi lượn ngay.

%Hahalolo tin tức%

2. Lịch trình chi tiết

Ngày 1: Tụi mình đi chuyến tàu khởi hành lúc 6h sáng, tầm 12h trưa mới tới Ninh Thuận nên ngày đầu tiên chỉ đi chơi đc buổi chiều tại 2 địa điểm nổi tiếng của Ninh Thuận là vườn nho Ba Mọi và bãi biển Ninh Chữ.

%Hahalolo tin tức%

Ngày 2: Đà Lạt là vùng đất mà tụi mình muốn khám phá thật nhiều nên đã dành thời gian để đi thăm thú và “hưởng thụ” cái không khí của vùng đất này. Những địa điểm mà tụi mình đã ghé đến tại Đà Lạt chính là Ga Đà Lạt, Still Café, Khu vườn mùa hè và Chợ Đà Lạt.

%Hahalolo tin tức%

Ngày 3: Theo như lịch trình tụi mình tự đặt ra, để đi được nhiều nơi thì tụi mình phải tranh thủ và mỗi địa điểm chỉ được cắm neo tầm 1 tiếng rưỡi thôi.

%Hahalolo tin tức%

Hôm đó đến Kombi, vừa gửi xe xong, tụi mình thong thả đi vào thì đập vô mắt tụi mình là một hàng dài đang đứng đợi mua vé, cộng thêm xung quanh là một – biển – người nên tụi mình lặng lẽ “quay xe”. Vì không cam tâm hơn 45 phút ngược gió – vượt đèo nên những chiếc ảnh được chụp ở bãi giữ xe Kombi Land đã ra đời.

%Hahalolo tin tức%

Để không uổng phí thời gian, tụi mình vẫn tranh thủ ghé đến một vài nổi tiếng khác của Đà Lạt như Chùa Linh Phước, Quảng trường Lâm Viên và Quán của thời thanh xuân. Thôi thì xem như không có ảnh Kombi thì ta có ảnh của nhiều nơi khác.

Ngày 4: Sáng cuối cùng tại Đà Lạt mộng mơ, tụi mình quyết định đến ngắm cảnh tại Đà Lạt Mountain View. Nhẹ nhàng thôi nhưng có biết bao nhiêu ảnh xinh và là xứng đáng để trở thành địa điểm khép lại hành trình ở Đà Lạt.
Tầm 10h sáng tụi mình lên xe về lại Ninh Thuận. Hôm đó tụi mình quyết định ko đi đâu nữa, giữ sức để hôm sau lại đi chơi cả ngày.

%Hahalolo tin tức%

Ngày 5: Để kết thúc hành trình tuyệt vời, tụi mình quyết tâm đi thật nhiều nơi tại Ninh Thuận nắng gió. Dù sao thì cũng phải khép lại hành trình, khép lại mùa hè một cách thật hoành tráng chứ nhỉ.

%Hahalolo tin tức%

Ninh Thuận có quá nhiều cảnh đẹp nhưng tụi mình quyết định ghé đến 4 địa điểm sau: Tháp Po Klong Garai, Hang Rái, Cung đường Vĩnh Hy và Bãi Kinh đảo Bình Hưng. Đây đều là những nơi khá gần nhau nên không phải di chuyển quá nhiều, chụp ảnh ở đây cũng đẹp lắm. Mình vẫn thích nhất cảm giác thư thái khi chạy xe trên cung đường Vĩnh Hy, tuyệt lắm các bạn ạ!

%Hahalolo tin tức%

3. Những món tụi mình đã ăn

Trong nhóm tụi mình có 1 bạn quê ở Ninh Thuận, nên là tụi mình được thưởng thức ẩm thực nhà làm ở nơi “gió như phang, nắng như rang” này.
Ngoài ra thì buổi tối ở Ninh Thuận tụi mình hay đi ăn bánh tráng nướng. Đám tụi mình ai cũng mê chữ ê kéo dài. Kiểu lạ lạ ngon ngon, càng ăn càng mê. Nó là bánh tráng gạo mè đen nướng với mắm ruốc, bắp cải bào nhuyễn, mỡ hành. Ăn thì cắt ra và chấm với nước sốt tự mix tùy ý (gồm có: tương ớt, mắm ruốc, mỡ hành, sốt me, sa tế). Có thể ăn kèm với nem chua nướng nữa. Vậy thui á, mà nhắc tới là thèm.
Ở Đà Lạt, tụi mình đã ăn:
– Bánh ướt lòng gà Chíp Chíp (28 Tăng Bạt Hổ)
– Nậm nướng Đà Lạt (07 Hoàng Diệu)
– Dâu lắc, bánh tráng nướng, bánh ngọt và sữa nóng (chợ Đà Lạt)
– Bánh mì xíu mại Hoàng Diệu (37 Hoàng Diệu)
– Nem nướng Bà Hùng (03 Trần Hưng Đạo)
– Lẩu gà lá é 3-4 (2c đường 3/4)

4. Tips

Để chuyến đi trở nên trọn vẹn và an toàn hơn, hãy lưu ý một số điều sau, đây cũng là những gì mà mình tự rút ra được sau chuyến đi nè:
– Hãy trang bị những loại thuốc cần thiết để đảm bảo sức khoẻ cho chuyến đi mọi người nha. Đi chơi thì phải khoẻ mới vui đúng không nè.
– Kính đen và nón sẽ giúp bạn dễ dàng có đc tấm ảnh “chụp phát ăn ngay”. Kính đen sẽ khắc phục được các loại mắt nheo, mắt lim dim hoặc đang chụp hình mà ngủ thì cũng chẳng ai biết. Nón sẽ định hình tóc của bạn, tránh cho tóc bị biến dạng bởi sự tác động từ bất kì yếu tố môi trường nào. Ok, cứ vậy, tươm tất, tự tin tạo kiểu.

%Hahalolo tin tức%

– Để ko bỡ ngỡ, bối rối gây mất thời gian trong việc tìm view, tạo dáng chụp thì trước khi đến địa điểm nào đó, hãy lên IG và tìm kiếm theo hastag tên địa điểm để tham khảo ảnh chụp của mọi người. Đồng thời, việc đó cũng giúp bạn hình dung được phần nào không gian, màu sắc của địa điểm để có thể chọn trang phục cho phù hợp.

%Hahalolo tin tức%

– Ảnh tụi mình được chụp bằng camera thường của nhiều loại smartphone, với sự hỗ trợ của tripod Yunteng VCT-691 cùng 1 chiếc bluetooth remote AB Shutter3. Trừ những ảnh chụp ở cung đường Vĩnh Hy là em của bạn mình chụp giúp.
– Những app mình đã dùng để chỉnh ảnh: Lightroom, Snapseed, VSCO (N3/AL1/A10), Afterlight (Fable/Faroe), PicsAr.

%Hahalolo tin tức%

Chuyến đi này được phát sinh lúc tụi mình đang ngụp lặn trong đống deadline. Nó được ấp ủ và chuẩn bị cả hơn 1 tháng trời. Quãng thời gian đó tụi mình vừa chạy deadline vừa đọc thần chú “tầm giờ này, ngày…, tháng sau là tụi mình đang…” để làm động lực. Tụi mình còn tự đặt ra deadline giả, sớm hơn deadline thiệt để có thể thảnh thơi bay nhảy nữa đấy.
Tụi mình vẫn nói với nhau chuyến đi này có quá nhiều sự may mắn. Chẳng hạn như mấy hôm tụi mình ở Đà Lạt trời đều nắng đẹp, dù dự báo thời tiết nói có mưa. Hôm tụi mình vừa về Ninh Thuận thì lướt FB thấy tin Đà Lạt mưa tầm tã, hên ghê. Kết thúc chuyến đi, sức khoẻ tụi mình đều ổn hihi, vì chớm chớm một xíu xiu thui là tụi mình uống thuốc liền nên cũng đỡ lắm.

%Hahalolo tin tức%

Cuối cùng thì, điều mà mình muốn nhắn gửi đến các bạn nhất đó chính là:

“Chỉ là ai cũng có những ngày trẻ
Rồi thì cũng sẽ già nua
Những ngày mà chân chưa mỏi
Có tiền cũng khó mà mua.”

Chúng ta vốn còn trẻ và chẳng ngại để đương đầu với những khó khăn, thử thách. Thế nhưng chắc chắn vẫn sẽ có lúc ta cảm thấy mệt mỏi. Đó chính là thời điểm thích hợp nhất để bạn có thể gác lại âu lo, nắm tay những người bạn vi vu khắp mọi miền. Một chuyến đi tuyệt vời sẽ tiếp thêm cho bạn thật nhiều năng lượng để tiếp tục “đương đầu” với cuộc sống đấy! Cám ơn bài review tuyệt vời của bạn Thùy Trang, Hahalolo cũng chúc các bạn có được một chuyến đi đầy thú vị trong tương lai gần nhé!

Xem thêm nhiều bài review và chia sẻ kinh nghiệm du lịch
trên Hahalolo – Mạng xã hội du lịch của Việt Nam TẠI ĐÂY.

Nguồn: Thùy Trang