Vũ Hán, từng là “Ổ dịch Covid-19”, du khách vẫn đổ về tham dự lễ Halloween

Sau một khoảng thời gian căng thẳng vì dịch Covid-19, một công viên giải trí tại Vũ Hán đã tổ chức lễ hội Halloween với quy mô lớn, thu hút hàng nghìn người đổ về tham dự.

%Hahalolo tin tức%

Lượng khách du lịch trong nước bắt đầu quay trở lại Vũ Hán mấy tháng gần đây sau khi Trung Quốc thông báo nước này đã bắt đầu kiểm soát được dịch bệnh. Thống kê số lượng người nhiễm Covid-19 mới ở nước này vào thứ 5 (ngày 29/10), con số chỉ dừng lại ở 47 ca. 

Sự kiện diễu hành ngày lễ Halloween lần này được tổ chức tại công viên Happy Valley ở Vũ Hán, nơi mà đã được cấp phép hoạt động trở lại từ tháng 5. Tất cả đều mặc những trang phục đặc trưng của “ngày hội ma” như cướp biển, siêu anh hùng, thây ma.

Được biết, theo truyền thống, Halloween sẽ không được tổ chức như một ngày lễ ở Trung Quốc. Nhưng trong khoảng 2 thập kỷ gần đây, với việc Trung Quốc mở cửa tiếp nhận các nét văn hóa mới từ phương Tây, lễ hội Halloween dần trở nên quen thuộc hơn, trở thành một dịp để người dân nước này hóa trang và vui chơi trong ngày này. 

Những hình ảnh được chụp tại sự kiện cho thấy người dân chen chúc nhau để xem các tiết mục, diễu hành, không có dấu hiệu thực hiện giãn cách xã hội, đa số đều đeo khẩu trang.

Khác với tình trạng vắng lặng cách đây vài tháng của thành phố 11 triệu dân từng được ví như “thành phố ma”, nơi từng là tâm dịch Covid-19 của thế giới đã bắt đầu khởi động những hoạt động vui chơi, giải trí để thu hút khách du lịch nội địa. Ngay khi nới lỏng lệnh phong tỏa và hạn chế đi lại, người dân Trung Quốc dần trở lại với cuộc sống bình thường.

%Hahalolo tin tức%

Một số người thích thú đã thay khẩu trang  bằng những hình vẽ ma quái trên khuôn mặt.

Bên cạnh đó, một trong số màn trình diễn rùng rợn và bị chỉ trích là những người trong trang phục các y tá đã có mặt trong đám đông ở Vũ Hán vào tối thứ Năm, trong đó nhiều cô gái trẻ chọn thay đổi ngoại hình để trở thành một y tá zombie.

Các trang phục có thể có nguy cơ gây phản cảm trong năm nay sau khi ít nhất 23 nhân viên y tế Trung Quốc chết vì virus corona, theo số liệu do Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc công bố hồi tháng 6. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người có vẻ hài lòng khi được tạo dáng chụp ảnh với các cô gái ma cà rồng.

%Hahalolo tin tức%

Theo thông tin, đầu tháng 8 vừa qua, Vũ Hán đã thông báo miễn vé tham quan 23 thắng cảnh quốc gia để “cứu” ngành du lịch đang “lao dốc” nặng nề vì Covid-19. Ngoài ra, gần 400 địa điểm nổi tiếng khác của tỉnh Hồ Bắc cũng mở cửa đón khách miễn phí đến hết năm, kể cả ngày lễ.

%Hahalolo tin tức%

Song song giãn cách, Vũ Hán từng nhận không ít ý kiến trái chiều khi công viên nước Maya Beach tổ chức một bữa tiệc lớn hôm 15/8 giữa lúc cả thế giới đang oằn mình chống đại dịch Covid-19. Bữa tiệc nhạc điện tử này quy tụ hàng nghìn người tham dự, phần lớn đều đứng sát nhau trong hồ bơi, không đeo khẩu trang và có DJ biểu diễn trên sân khấu.

Cảnh tượng trên nhận về nhiều chỉ trích từ dân mạng. Một số người cho rằng tổ chức tiệc tùng trong mùa dịch là vô trách nhiệm, có khả năng làm bùng phát virus trở lại. “Ăn mừng ở Vũ Hán sau khi khiến một nửa thế giới phải sống trong nhà”, một tài khoản bức xúc trên Twitter.

Đại dịch Covid-19 hiện vẫn đang hoành hành ở khắp nơi trên thế giới, được các nhà khoa học cho là có nguồn gốc từ các khu chợ buôn bán động vật sống ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Nhưng sự kiện lần này đã chứng minh cho thế giới thấy, cuộc sống của người dân Vũ Hán đã hoàn toàn trở lại bình thường. 
Cho đến thời điểm hiện tại, thế giới đã có hơn 45 triệu ca mắc bệnh với gần 1,2 triệu ca tử vong. Ở châu Âu, một số nước như Pháp, Đức đã tái áp đặt các biện pháp hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19 thứ hai.

Hahalolo Tổng hợp