Review chuyến Honey Moon 4N3Đ “cực ngọt” tại Đà Lạt

Review Đà Lạt thì không thiếu, nhưng review Đà Lạt của đôi vợ chồng trẻ trong tuần trăng mật thì sao nhỉ? Cùng tham khảo bài viết của bạn Trang Huỳnh ngay sau đây để tìm hiểu nhé!

Đà Lạt

Mình vừa có chuyến Honey Moon 4N3Đ tại Đà Lạt vào cuối tháng 11 vừa rồi. Những địa điểm mình đi hầu hết đều là những điểm đang HOT và nhiều góc sống ảo cực chill. Hy vọng những chia sẻ của mình có thể giúp mọi người có những trải nghiệm thú vị trong chuyến đi của mình nha!

1. Phương tiện đến Đà Lạt

Mình chọn nhà xe Thành Bưởi vì dịch vụ ok, lần nào đi Đà Lạt mình cũng đi của nhà xe này. Lần này mình book 2 giường của xe 34 đời mới, có hẳn rèm che cho mỗi giường rất riêng tư, ngoài ra còn có thêm màn hình tivi, có cả cổng usb để bạn nghe nhạc hay xem phim trực tiếp trên usb của mình luôn.

Review Đà Lạt

Nhà xe còn đầu tư thêm dàn đèn riêng cho mỗi giường để cho những khách có sở thích đọc sách, hay lướt điện thoại buổi đêm không bị hư mắt nữa nè. Mỗi giường sẽ được tặng kèm 1 chai nước suối nhỏ và 1 khăn giấy ướt. Gía vé: 250k/người/lượt đi. (Xuất phát từ TP Hồ Chí Minh nha).

>>> Xem thêm: Review “sương sương” chuyến đi 4N3Đ ăn chơi hết Đà Lạt

2. Ở đâu tại Đà Lạt

Do là chuyến Honey Moon nên mình đã chọn ở homestay cho có cảm giác thơ mộng tí thay vì chọn ở khách sạn cho chuyến đi lần này. Và sau nhiều ngày tìm kiếm thì mình quyết định chọn Nhiên Homestay ngay khi vừa thấy góc view ban công nhìn xuống thung lũng cực chill của ẻm. Giá phòng phải nói rất okie lah luôn, chỉ 350k/đêm/2 người/phòng toilet riêng.

Khách sạn Đà Lạt

Mình ở ngay ban công, view cửa sổ hướng ra thung lũng, sáng thức dậy còn được nghe tiếng chim hót, chiều chiều lại ra ban công ngồi ngắm hoàng hôn trên chiếc ghế gỗ 2 người, kèm ly trà nóng hổi cực thích. Home có nhiều góc sống ảo nên dù có hôm lười không đi đâu thì cũng có thể chụp choẹt xung quanh được luôn nha.

Chỗ ở tại Đà Lạt

Tại home còn có free buffet sáng tự chọn: mì gói, mì tôm, nước uống: cà phê nóng/lạnh, trà nóng/trà đá, lại còn có anh nhân viên tên Chồng phục vụ tận giường sướng phải biết.

>>> Xem thêm: Review Đà Lạt 4N3Đ – Hành trình của thanh xuân

3. Hành trình tại Đà Lạt

Ngày 1

Mình đặt xe Thành Bưởi chuyến 23h, leo lên xe vừa đặt lưng xuống là nằm tới bến Đà Lạt luôn. Đến nơi là tầm 5h sáng, tụi mình đi xe trung chuyển của Thành Bưởi về trước hẻm của homestay, do đường vào homestay của mình buổi sáng sớm không có chỗ để quay đầu xe nên tài xế thả tụi mình trước hẻm (nếu buổi sáng hoặc trưa thì xe vẫn vào tới homestay được nha).

Túi mơ to

Tụi mình cuốc bộ tầm 200-300m gì đấy thì vào đến homestay (6h homestay mới mở cửa nhưng bạn có thể alo để chị chủ hoặc chị quản lý ở đấy mở sớm hơn cho bạn vào nha, chị ấy rất dễ thương). Trong thời gian make up thì mình alo để nhận xe tại home, xe vừa tới thì mình cũng make up xong thế là tầm 6h30 tụi mình đèo nhau đi ăn sáng.

Cà phê tại Đà Lạt

Ăn sáng – Bánh mì xíu mại bé Linh (37 Hoàng Diệu, P.5): 18k/chén xíu mại + chả. Sữa đậu nành ở đây bạn có thể chọn bỏ đường hoặc bỏ sữa đặc nha, mình gọi sữa đặc nên hình như là 10k/ly (không nhớ rõ lắm, chắc cũng tầm 7-10k/ly thôi)

Tuyệt tình cốc: Mình đi xe máy vào đến nơi thì người ở đấy thu 50k/người. Khuyên các bạn nên đi xe jeep nha. Nếu đi xe máy thì nên lựa thời tiết đẹp hẳn đi. Trời mưa tuyệt đối không vào đây.

Tuyệt tình cốc

Ăn trưa – Tiệm cơm Hồi Nớ: thấy các bạn review nhiều ở điểm này nên mình đến đây ăn thử, quán decor theo kiểu thôn quê, có kẹo xí mụi, nón lá, nhà gỗ, bàn ghế gỗ các kiểu trông cũng xinh xắn. Nhưng mình dành điểm trừ cho việc sắp bàn và phân bổ khách ở đây. Rõ ràng mình đến trước nhưng lại sắp bàn cho những cặp đến sau, sau 2-3 cặp mới đến lượt mình, phải nhồi 2-3 cặp vào một bàn tròn ăn nó cứ tù túng thế nào ấy trong khi bàn chỗ khác có chỗ cho 2 người.

Đà Lạt

Mình thấy review là phải đặt bàn trước nên cũng inbox page để đặt bàn nhưng page bảo cứ đến thôi không cần book trước, thế là đến vào lúc 1h rồi ngồi đợi gần nửa tiếng mới có bàn. Riêng về đồ ăn ở đây thì mình thấy cũng bình thường thôi, ăn được chứ không quá xuất sắc như các bạn youtuber hay tiktoker review, trà tắc cũng bình thường, có món gà xào gừng thì hơi mặn còn lại đều ổn, ok nhất là món salad trộn dầu giấm. Gía 55k/phần 5 món, trà tắc 15k/ly. Sau khi ăn trưa thì về check-in homestay rồi nghỉ ngơi, chiều tắm rửa lên đồ đi ăn tối.

Lẩu bò ba toa nhà Gỗ

Ăn tối – Lẩu bò ba toa nhà Gỗ (29/1 Hoàng Diệu – không có chi nhánh): Lần nào lên đây mình cũng ăn lẩu bò quán gỗ. Hôm đó đi bị mấy người giữ xe đứng ngay quán nhà gỗ gạt qua trúng quán Fa-ke, họ cứ bảo là chung một chủ do đông nên mới bắt qua đây ngồi, do đứng ngay chỗ mình hay gửi xe của quán gỗ nên họ nói mình mới tưởng thật, mà vẫn còn ngờ ngợi, tới lúc nhìn nồi lẩu đem ra thì ấm ức thật sự. Giận tím tái người, quyết hôm sau ăn lại bằng được. Lẩu Fa-ke 200k/2 người, quán sau lưng nhà gỗ, ăn chả buồn nói chuyện với Ck luôn, mọi người nên chú ý nhé.

Ăn uống tại Đà Lạt

Để giải toả cơn bực tức thì mình đi ăn kem bơ Thanh Thảo (76 Nguyễn Văn Trỗi, P2): 20k/ly. Gặp hôm xui từ sáng tới tối luôn, ăn ngay 2 ly bơ nó bị cũ hay sao ấy, nó mùi hơi ểu ểu, chua chua, không giống đợt rồi mình ăn. Nói chung là mùi không thơm, bơ bị cũ. Ăn vô không giải toả được mà tức chập 2.

Thử đổi vận, đi chợ đêm mua sắm và ăn uống xem nó có xui nữa hông. 2 Vk Ck vô L’angFarm mua bánh kẹo về làm quà tặng, đảo đảo thấy áo len thổ cẩm xinh xinh Ck mình cũng thích nên 2 đứa đi vài sạp hàng trả giá cuối cùng cũng rinh được em len thổ cẩm mix màu cực đẹp mà có 200k/chiếc, cuộc đời lại vui. Tình tang hồi thì gặp chỗ bán xương rồng tai thỏ xinh xinh, được Ck mua tặng cho 2 chậu thấy cưng. Giá: 70k/ 2 chậu mà tận 4-5 em tai thỏ lận (chị này bán xéo xéo chỗ gánh bán lòng gà trứng non)

Chợ đêm Đà Lạt

Mua sắm xong thì lội ra đầu đường để ăn bánh và uống sữa đậu nành. Mình uống ở quán Huệ. 2 cái bánh + 2 ly sữa: 60k, Ck mình gọi thêm 1 bánh tráng nướng của anh kế bên 20k ăn thấy chất lượng hơn mấy chỗ khác.

Ngày 2

5h: xuất phát đi săn mây ở đồi Đa Phú. Đến chân đồi có đường lên, chạy lên một tí các bạn sẽ thấy điểm tập kết xe máy để đi xe jeep lên đồi. Do di chứng hôm đi Tuyệt tình cốc nên tụi mình cứ thấy có xe jeep là trèo lên luôn vì quá hãi hùng với những con dốc đá. Giá xe jeep: 60k/người/khứ hồi. Chụp choẹt chán thì mới xuống vì lúc nào cũng có xe đưa khách lên/xuống.

Đồi Đa Phú

Ở đây vừa săn mây vừa ngắm bình minh lại còn chụp được với mấy em cỏ hồng bay bay. Bạn nào có đam mê quay clip ngắn về lồng nhạc chill chill như MV thì lên đây nha, xuống phần sườn đồi quay là hết sẩy. Nói trước là ở đây săn mây thì cũng hên xui nhưng do đồi không cao lắm nên nhìn không đã bằng chỗ cầu gỗ săn mây, các bạn cân nhắc.

Ăn sáng – Súp cua Ngọc Đồng: Quán dời địa điểm đến: 41 đường 3 tháng 2. Giá 50k/tô thập cẩm gồm thanh cua, trứng non, trứng cút, nấm tuyết, nấm mèo, hạt bắp, gà sợi, cà rốt.

In the forest (86/7 khe sanh, P.10): giá nước ở đây tầm 30 – 60k/ly. Mình uống cafe sữa nóng, rất thơm và đậm vị. Quán decor xinh xắn, nhiều góc sống ảo, khách full quán nên mỗi chỗ muốn chụp là phải xếp hàng, hơi cực.

Tuyệt tình cốc

Ăn trưa – Bánh canh Xuân An (15A Nhà Chung): Đến Đà Lạt là phải ăn bánh canh và bún bò ở đây mới chịu. Gía bánh canh: 45k/tô, sữa đậu nành 7k/ly. Bún bò chỉ bán buổi sáng, bánh canh bán từ 11h trở đi. Lần này ăn hơi thất vọng tí, bánh canh và bún bò ít thịt hơn xưa (xưa là hồi tháng 3 mình vừa đi).

Hầm hỏa xa: free gửi xe nhưng phải vào gọi nước. Mình đi quán ở trên, vừa tham quan được vườn hồng, vừa vào chụp hình được hầm hỏa xa (quán dưới chỉ đi được hầm hỏa xa). Phí nước + tham quan chụp ảnh: 60k/. Nếu đi quán trên như mình thì các bạn nên gọi món yaourt dâu dầm và yaourt kiwi nha. 2 món này ngon.

Đường hầm hỏa xa

Túi mơ to (hẻm 31 Sào Nam, P.11) giá nước dao động từ 30k – 60k/ly. Mình gọi ca cao sữa nóng, món này perfect. Quán cực kì đông, muốn chụp hình là cả một quá trình chiến đấu để có view đẹp, lúc mình đi có nguyên nhóm bạn trẻ rất bất lịch sự, cứ đóng quân ngay cái ghế gỗ thần thánh chụp 7749 kiểu/người mà nhóm 5-6 người cả nam lẫn nữ, cả đống người phải đứng chờ mà mấy bạn rất dửng dưng, thôi mình từ bỏ mất thời gian chỉ để có 1 view sống ảo mình thấy không cần thiết lắm.

Cà phê Túi mơ to

Ăn tối – lẩu gà lá é Tao Ngộ (5 đường 3 tháng 4): quán cực đông, đứng xếp hàng hơi bị lâu mới có chỗ cho 2 người. Mình gọi phần 200k/2 người, lần nào cũng ráng ăn cho hết nhưng vẫn còn dư (dư “thịt gà giả” và nước lẩu).

Ngày 3

Ăn sáng – Bánh canh Xuân An: bún bò ở đây thì không chê vào đâu được, quán bán bún bò tới 11h trưa thôi nên bạn nào muốn ăn thì phải tranh thủ. Gía 50k/tô giò chả, kèm dĩa rau giá tươi đầy ú ụ. Nhưng mà hơi buồn vì thịt ít hơn hồi trước, cục chân giò cũng nhỏ hơn.

Malá Home & Coffee: quán thiết kế theo phong cách Ma-rốc nên bạn nào đến đây thì nên trang bị những chiếc maxi lồng lộn để sống ảo nha. Nếu không trang bị kịp thì có thể thuê đồ tại quán luôn, giá thuê tầm 100k/bộ, quán có cho thuê kèm phụ kiện cho bạn nào cần. Phí tham quan kèm nước uống: 60k/người (chưa kèm phí thuê trang phục)

Malá Coffee

Ăn trưa – Bánh ướt lòng gà Trang (15F Tăng Bạc Hổ): Giá 40k/người/phần thập cẩm.

Đợi một người Homestay – Cafe (tổ dân phố 65). Giá nước 40k – 70k/ly, không gọi nước phụ thu 50k/người. Tới đây các bạn nên gọi món trà sữa Myanmar nha, có kem cheese béo béo mặn mặn còn có cả trân châu dai dai rất ngon luôn. Giá 68k/ly.

Đợi một người

Ăn tối – Lẩu bò ba toa nhà Gỗ: phải đi ăn lại đúng quán cho bằng được mới chịu. Gọi phần 200k/2 người ăn nó phê gì đâu luôn, bò vẫn nhiều cực kì.

Moutain view (25 Hoàng Hoa Thám): do trời mưa nên tụi mình chọn quán gần homestay cho tiện, mình gọi combo trà ngủ ngon: 89k/phần 2 người gồm trà, mứt, hạt. Trời không mưa thì có thể ngồi phía ngoài để ngắm thung lũng view đèn thơ mộng.

Mountain view

Có một điểm mình không hài lòng là về cái toilet, không biết có phải vì do trời mưa hay không nhưng mà toilet dơ cực kì, rác trong thùng rác nó tràn ra hết xuống sàn, phòng nào cũng tràn, riêng cái bồn cầu thì bẩn cực kì. Vẫn biết là do ý thức của khách là chính nhưng phải có nhân viên trực vệ sinh dọn dẹp để nó sạch sẽ. Mình buồn tè mà vào đến nơi dội ngược ra ngoài luôn.

Ngày 4

Sáng trời mưa nên tụi mình ăn sáng tại home, rồi trả xe, check out homestay chuẩn bị về lại Sài Gòn. Trên đường về ghé tiệm cơm Đồng Tháp ăn trưa: 45k/phần gồm cơm + đồ xào + chén đồ mặn, canh 5k/chén.

Trên là những chi phí tụi mình đi chơi Đà Lạt, tổng 2,4 triệu/người. Ăn uống theo tiêu chí ngon – bổ – trải nghiệm và đã gọi là đi chơi thì không nên tiết kiệm quá, cũng không phung phí quá, vừa-đủ để enjoy và relax. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Đồi Đa Phú

>>> Xem thêm: Vi vu Đà Lạt – Mũi Né 7N6D cùng đôi vợ chồng son chỉ với 5tr5/người

Đúng là chẳng còn gì tuyệt vời hơn việc đồng hành cùng một nửa đến Đà Lạt đúng không nào? Nếu bạn và người ấy chưa biết đi du lịch ở đâu, lên kế hoạch và đến Đà Lạt ngay nhé!

Xem thêm bài trải nghiệm và chia sẻ những chuyến đi trên Hahalolo – Mạng xã hội du lịch TẠI ĐÂY.

Theo Trang Huỳnh