Review “sương sương” chuyến đi 4N3Đ ăn chơi hết Đà Lạt

Review Đà Lạt chắc bạn đã đọc nhiều nhưng review chi tiết các địa điểm ăn chơi tại đây thì thế nào nhỉ. Theo chân bạn Trần Huyền Trang trong bài Review Đà Lạt sau đây để khám phá ngay nhé!

Đà Lạt

Chuyến đi Đà Lạt đợt này của bọn mình có kế hoạch trước nên đã săn vé giá tốt phù hợp với nhu cầu của tụi mình. Chiều đi bay Vietnam Airlines 9h35, chiều về bay VietJet Air 18h15. Giá khứ hồi 1tr500/người, lịch đi thứ 7 về thứ 3. Chi phí mỗi người chưa bao gồm vé máy bay và quà là 2400k/người. Gọi là siêu thoải mái luôn đó ạ, thích ăn gì là mua nấy, thích là bắt taxi đi chơi không kể giờ giấc.

1. Quán ăn

Bánh tráng nướng + sữa đậu nành chợ đêm, dâu lắc chợ đêm nốt.

Hoa dã quỳ

Kem bơ Thanh Thảo 76 Nguyễn Văn Trỗi đỉnh cao các bạn ạ, bọn mình ở 4 ngày mà ăn 2 lần liền, định gọi ship Now về ăn mà không có, không thì ngày nào cũng phải đôi cốc, kem ở đây là kem dừa siêu thơm, bơ thì sếnh sệnh.

Lẩu bò Dã Chiến (mấy bác tài toàn khen quán này ngon hơn quán Gỗ, mình ăn ở đây trước rồi mới ăn quán gỗ sau, công nhận ở đây thịt bò đỉnh của chóp, miếng gầu bò thì ôi thôi, phê lắm. Có cả nướng mà bọn mình ăn xuất 300k + 100k thịt bò thêm đã no lắm rồi nên thôi). Địa chỉ: 116 Hùng Vương

Cà phê ở Đà Lạt

Lẩu bò ba toa quán Gỗ (bọn mình cảm thấy ăn cũng rất ngon, nước dùng thì hơi ngọt so với Dã Chiến, mình ưng nước dùng của Dã Chiến hơn, thịt bò nhiều luôn, nhưng mấy bác tài bảo thịt bò ở đây nó toàn nhập ở đâu ý, thịt bò không thơm bằng dã chiến, cái này mình công nhận, cơ mà mình vẫn thấy ngon lắm mọi người à). Địa chỉ 29/1 Hoàng Diệu.

Lẩu gà lá é ở số 5 đường 3/4 mà đến 2 lần vẫn không được ăn nên mình dỗi. Mình ăn ở 1 nhà hàng chắc vị cũng same same nhau, nói chung là ngon các bạn ạ. Lần sau đi mình nhất định phải ăn.

Quán cà phê đẹp

Bánh căn số 1 nhà chung ăn tạm được vì mình không gì xuất sắc ý, có nước chấm ngon, có viên thịt, còn bánh căn nó là trứng đập ra xong nướng thôi.

Bánh ướt lòng gà ở đường Tăng Bạt Hổ mà mình quên địa chỉ rồi.

Review Đà Lạt

Nem nướng bà Hùng 328 Phan Đình Phùng (nem quán này ăn ngon nhưng nước chấm mình đánh giá không cao)

Ốc nhồi thịt 33 – địa chỉ 32 Hai Bà Trưng (bọn mình gọi 2 suất ốc ăn bao phê, 1 set lẩu bò ăn cũng được 7/10 điểm, tổng thiệt hại 590k)

Ăn uống ở Đà Lạt

Nướng ngói 111 Bùi Thị Xuân (4 người ăn gọi là tạm no hết 740k, ở đây có rượu Tinh trùng tửu uống khá vào)

Bánh su kem ở Tiệm Bánh Cối Xay Gió siêu ngon ạ 35k/hộp 10 cái. Bọn mình mua hộp đầu tiên xong ngon quá mua thêm 1 hộp nữa mới đủ.

2. Quán cafe

Công nhận ở Đà Lạt tốn tiền cafe thật mọi người ạ . Uống đến no cả bụng luôn ý.

Chợ đêm

Still cafe – Khu tổ hợp rất nhiều quán nhỏ nhỏ xinh xinh, ngồi góc nào cũng có thể chụp được ảnh đẹp, đồ uống không đắt quà mà nhân viên siêu thân thiện.

Tiệm cafe Túi mơ to – Quán khá xinh cơ mà hơi xa trung tâm lại rất đông khách. Có view siêu đỉnh, cơ mà đồ uống mình không đánh giá cao.

Du lịch Đà Lạt

Quán của thời thanh xuân – Quán này siêu đặc biệt mọi người ạ, tất cả các bạn nhân viên ở đây đều bị khiếm thính nhưng lại rất thân thiện. Đồ uống ở đây không có giá, mà mọi người sẽ tự trả tiền theo sự hài lòng. View ở đây khá ổn, mình có thể ngồi cả ngày ở đây làm việc và ngắm mưa.

Hành trình Đà Lạt

Mê Linh cafe – Quán ở đây xa tít mù tắp với thành phố, cá nhân mình đánh giá là hợp với các cô chú lớn tuổi, lên đây ngắm thiên nhiên hùng vĩ rồi thưởng thức uống cafe. Đồ uống từ 60k trở lên, ai không uống thì mất tiền mua vé vào cửa tham quan 50k/vé. Cơ mà mình gọi cốc cacao nóng 70k uống ngon xuất sắc luô ý.

Wood stock – quán này gần khách sạn Len mình ở, phòng cách cũng kiểu cổ cổ phù hợp với giới trẻ, hôm mình tới mà full hết bàn nên mình đi vào rồi lại đi ra.

3. Các điểm check in tại Đà Lạt

  • Tiệm bánh Cối xay gió
  • Hongkong bên hông Đà Lạt
  • Nguyệt Vọng Lầu
  • Khu tổ hợp Still cafe
  • Khu Mê Linh
  • Vườn dâu Đa Phú (dâu hái tại vườn giá 350k/kg, dâu nhật)
  • Ga Đà Lạt (vé vào cổng 5k/người, gửi xe 3k/chiếc)
  • Chợ Đà Lạt
  • Vườn hồng Thái Long (hồng sấy hay hồng treo gió có nhiều loại, hồng giòn 30k/kg)
  • Gần sân bay quân sự Cam Ly cũ có vườn hoa dã quỳ dại.
Checkin Đà Lạt

4. Nơi ở

Dalat Memories (mình thuê căn màu xanh nhưng được nâng cấp lên căn Yuna, khu này có cả 1 khoảng sân to để check in chụp ảnh, khá chill, buổi tối bọn mình mua khoai, ngô và thịt ba chỉ thêm tí sốt về nướng. Trời se se lạnh lạnh có nhạc, có lửa, thêm tí strongbow và bia dập dìu thực sự đây là kỉ niệm đáng nhớ nhất của tụi mình)

Hoa dã quỳ

Len’s Đà Lạt: khách sạn 3 sao ở Đà Lạt, sạch sẽ, ngay trung tâm. Phòng đầy đủ tiện ích và quan trong là rẻ. Có đặc điểm các khách sạn ở Đà Lạt không có điều hoà mọi người ạ.

>>> Xem thêm: Đi hết Đà Lạt 4N4D nhân kỷ niệm 10 năm tình bạn

5. Phương tiện di chuyển tại Đà Lạt

Ngày đầu tiên bọn mình đến thì trời nắng đẹp nên thuê xe máy đi lượn, chiều đi chơi thì mưa mưa. Xong sau đó mưa nguyên 3 ngày trời, bọn mình chuyển sang thuê taxi với ô tô. Do bọn mình đi nghỉ dưỡng là chủ yếu nên chỉ chọn các điểm xinh xinh chơi thôi. Xe ga thuê 1 ngày 120k/ngày, ô tô bao trọn gói 1 ngày 700k. Taxi về Thành phố Đà Lạt là 180k, taxi ra sân bay là 200k.

Du lịch cùng nhóm bạn

6. Mua quà

  • Dâu bọn mình hái tại vườn, do mấy ngày mưa nên dâu không chín nhiểu, 350k/kg/dâu nhật
  • Trà túi lọc atiso, 120k/hộp/100 túi. Mua 5 tặng 1.
  • Vào vườn hồng Thái Long, mua 30k/kg hồng giòn, hồng sấy khô, treo gió có nhiều loại.

Cám ơn mọi người đã đọc bài review Đà Lạt của mình, chúc các bạn có một chuyến đi vui vẻ nha!

Chợ Đà Lạt

Mùa này đi Đà Lạt là đẹp nhất rồi, vậy nên hãy nhanh set kèo sau khi đọc bài review Đà Lạt của bạn Trần Huyền Trang để có thể ăn chơi, khám phá hết thành phố tình yêu nhé!

Xem thêm bài trải nghiệm và chia sẻ những chuyến đi trên Hahalolo – Mạng xã hội du lịch TẠI ĐÂY.

Theo Trần Huyền Trang