Review du lịch Đà Lạt – “Đưa mẹ về thanh xuân”

Du lịch Đà Lạt cùng mẹ bạn đã bao giờ nghĩ đến chưa? Nếu chưa thì hãy cùng tham khảo chuyến “Đưa mẹ về thanh xuân” của bạn Nguyễn Hoàng Thiên Phước để thấy được lí do vì sao nên đưa mẹ đi du lịch, đặc biệt là đến với mảnh đất thanh xuân Đà Lạt nhé!

Du lịch Đà Lạt

Thiên Phước chia sẻ: “Mẹ mình, năm nay 77 tuổi, và đây là chuyến du lịch Đà Lạt đầu tiên của mẹ con mình.
Vì không có nhiều thời gian, cũng như sức khoẻ của mẹ hạn chế, nên mình và mẹ chỉ ghé thăm những địa điểm dễ tìm và dễ đi trong thành phố. Nhưng Đà Lạt mà, ngay cả con đường bình thường cũng đã mang một vẻ đẹp rất riêng, nên chuyện làm thế nào để có một bức ảnh đẹp ở đây là chuyện quá dễ dàng.”

Phương tiện di chuyển

Du lịch Đà Lạt

Đà Lạt vào đợt này thời tiết rất đẹp, trời nắng nhưng lại se se lạnh, cảm giác rất thích. Địa điểm xuất phát từ Huế

Mẹ và mình chọn xe Minh Đức, giá vé 500k/ng (giá tết) giường nằm, mọi người đi sau tết thì giá sẽ rẻ hơn (350k/người). Xe đi lúc 1h chiều và tầm 3h – 3h30 sáng thì tới Đà Lạt. Hoặc mọi người có thể chọn xe Phương Trang, xe đi lúc 4h chiều và tầm 6h- 6h30 sáng thì tới Đà Lạt.

Du lịch Đà Lạt ở đâu

Du lịch Đà Lạt

Tụi mình ở Khách Sạn Nam Xuân Premium, chỉ cách chợ Đà Lạt 700m, phòng sạch sẽ, đặc biệt khách sạn còn cho đem theo vật nuôi nữa (rất tiện cho các sen muốn đi du lịch chung với boss).

Đà Lạt

Tiền phòng chỉ có 478k cho 3 ngày 1 phòng tiêu chuẩn giường đôi nhen, vâng là giường đôi chứ không phải giường đơn đâu ạ, rất rộng rãi và sạch sẽ, riêng khoảng này mình phải cho 10 điểm. Tại khách sạn có thuê xe máy luôn 150k/ngày, 2 ngày trở lên là 120k/ngày (xe ga AB & Vision).

Địa chỉ: H8-H9 Nguyễn Thị Nghĩa, KQH Cong Vien Van Hoa, Ward 02, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam.

Những địa điểm Đà Lạt mẹ con mình đã ghé

Đà Lạt
  • Nhà thờ con gà
  • Quảng trường Lâm Viên
  • Tiệm bánh Cối xay gió
  • Chùa Linh Phước (Chùa Ve Chai)
Đà Lạt
%Hahalolo tin tức%
  • Chợ đêm Đà Lạt
  • Góc Hồng Kong bên hông chợ ĐL
  • Tiệm cà phê Túi Mơ To
  • Xông hơi và tắm suối nước nóng D’lats
  • Hội quán Ghiền Đà Lạt

>>> Xem thêm: Check in Ga Đà Lạt – Nhà ga của những cái nhất

%Hahalolo tin tức%

Du lịch Đà Lạt ăn gì?

Lẩu gà khô cay (nhất định phải thử) ở H’mong quán, đi 2 người thì các bạn nên gọi phần nhỏ là vừa, chưa no có thể kêu thêm bún. Mình và mẹ tưởng ít, gọi phần trung (size vừa), ngon nhưng nhiều quá, phải ăn gắng rất mệt

Du lịch Đà Lạt

250k/phần size vừa- Tiệm bánh Cối xay gió – quá nổi tiếng rồi he, bánh làm rất ngon, mình thích nhất là bánh sừng trâu, bên trong có phomai tan chảy ngon quá.
Hủ tiếu, nằm bên phải nhà thờ con gà. Mì Quảng Đà Lạt – hàng đầu tiên trong Chợ Đà Lạt, 50k/tô

>>> Xem thêm: Đà Lạt – Có gì hay mà lòng ta say ?

Du lịch Đà Lạt

Dâu lắc chợ Đà Lạt, cá nhân mình thấy ko ngon, dâu bị dập nhiều, không chua cũng không ngọt, nói chung là không ngon, 20k/phần

Nem nướng Bà Nghĩa, rất ngon đối với người thích ăn xà lách, và cải như mình thì đồ ăn ở Đà Lạt quá tuyệt, xà lách nhiều ơi là nhiều, lại còn rất là tươi, rất là ngon

>>> Xem thêm: FA bao lâu, nay lại “Phải lòng”cây thông cô đơn Đà Lạt

Một số điều cần lưu ý khi đến Đà Lạt

%Hahalolo tin tức%

Hỏi giá trước khi ăn, chơi hay mua gì nhé! Không thể thiếu combo: găng tay, khăn trùm, ủ tai hoặc mũ len, tất, túi chống nước cho điện thoại (mình dùng để đeo trên cổ lúc đi đường để tiện xem bản đồ là chủ yếu). Đặc biệt là nhớ mang khẩu trang để bảo vệ bản thân và mọi người trong mùa dịch nhé.

%Hahalolo tin tức%

Nếu muốn dùng tripod hoặc gậy tự sướng thì khuyên các bạn nên chuẩn bị sẵn ở nhà và đem theo cho rẻ, vì giá bán những cái đó ở Đà Lạt hơi mắc, mặc dù đi đâu cũng có người bán. Nên chuẩn bị sạc dự phòng để chuyến khám phá của bạn được trọn vẹn hơn nữa nè!

%Hahalolo tin tức%

Cảm ơn bài review du lịch Đà Lạt của bạn Nguyễn Hoàng Thiên Phước rất nhiều! Bài review cực kì đáng yêu và ý nghĩa, hi vọng sẽ truyền cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ để dẫn mẹ đi du lịch.

>>> Xem thêm: Check in “bí ẩn” cùng Lăng Nguyễn Hữu Hào tại Đà lạt

Du lịch Đà Lạt

“Bởi vì ai cũng có những ngày trẻ
Rồi thì cũng sẽ già nua.
Ngày mà đôi chân còn chưa mỏi
Có tiền cũng khó mà mua…”

Nhân lúc mẹ mình còn đi được, nhân lúc mẹ còn biết cảm nhận được những thú vị của cuộc sống, hãy dành thời gian để cùng dẫn mẹ du lịch Đà Lạt một chuyến nha! Sau chuyến đi, chắc chắn bạn sẽ có được những tình cảm tuyệt vời và những điều quý giá theo suốt đời đấy!

Xem thêm bài trải nghiệm và chia sẻ những chuyến đi trên Hahalolo – Mạng xã hội du lịch TẠI ĐÂY.

Theo: Nguyễn Hoàng Thiên Phước