Hà Nội – Ninh Bình – Mộc Châu: Lịch trình 5N5Đ

Hà Nội – Ninh Bình – Mộc Châu có bao giờ bạn nghĩ mình sẽ kết hợp các địa điểm tuyệt vời này lại với nhau chưa? Hãy cùng theo chân cô nàng Kiều trinh cùng hành trình kết hợp đầy thú vị của mình nhé!

Di chuyển

Mình đặt vé máy bay khứ hồi Đà Nẵng – Hà Nội 1 tháng trước khi đi, 940k 2 chiều. Mình bay tối mà bị delay nữa nên tận 1h sáng mới tới khách sạn.

Hà Nội – Ninh Bình – Mộc Châu

Mình book phòng gần sân bay Nội Bài để ngủ đêm đó luôn. Sáng hôm sau mình đi vào Ninh Bình thẳng luôn, để ngày cuối mới ở lại Hà Nội chơi vì kiểu gì lúc về cũng phải ra sân bay, nên mình tính vậy cho tiện.

Khách sạn

Đọc tất cả review tận mấy ngày mấy đêm thì mình quyết định chọn khách sạn Hoa Biển. Mình mua combo của chị gồm: xe đưa đón Nội Bài – Ninh Bình, khách sạn 2 ngày 1 đêm, xe giường nằm lên Mộc Châu, xe máy

Hà Nội – Ninh Bình – Mộc Châu

Tổng cho 2 ng giá chỉ 1550K. khách sạn sạch sẽ, thuận tiện các điểm đi chơi, cần gì anh chị chủ sẽ tư vấn nhiệt tình. Đồ mình cũng thuê của chị luôn. Tụi mình thay đồ đi chơi còn được chị lấy máy uốn uốn tóc hộ. Siêu dễ thương.

Nghỉ nhà nghỉ của chị Lý Thu Mai ở Mộc Châu. Chị chủ cực kì tâm lí và nhiệt tình. Phòng sạch sẽ, đủ mọi tiện nghi mà giá rẻ nữa.

Hà Nội – Ninh Bình – Mộc Châu

1h sáng mà chị ra đón tụi mình đến tận nơi, siêu nhiệt tình luôn. Chỗ chị là nhà nghỉ, trong hẻm nên ít người biết. Đúng kiểu người dân thật thà chất phác chứ không mang tính dịch vụ quá nhiều.

Tụi mình đi chơi khuya về đói chị còn nấu mì cho tụi mình ăn. Hôm trước khi về mình có đặt chị nấu cơm cho ăn, vì mình ăn tiệm quài ngán quá, chị nấu đủ món mà lấy có 50k/ 2người. Mình đưa luôn chị 100k. Chị siêu tội luôn.

Lịch trình Hà Nội – Ninh Bình – Mộc Châu 5N5Đ

Ngày 1: Di chuyển và nghỉ lại ở Hà Nội

Đến Hà Nội thì cũng đã 1h sáng nên chọn phòng ở gần sân bay Nội Bài ngủ lại. Sáng hôm sau xuất phát đi Ninh Bình.

Ngày 2: Chùa Bái Đính

Hà Nội – Ninh Bình – Mộc Châu

Xe đón về khách sạn, nghỉ ngơi, mà hôm mình đi đúng trời mưa, buồn mọi người ạ. Mà trang điểm thay đồ xong xuôi rồi không lẽ ở nhà. Nằm mãi tới 3h chiều tụi mình quyết định đặt taxi đi chùa Bái Đính (450k vì hơi xa). Vé xe điện vào chùa: 120k 2 người 2 lượt đi và về luôn ạ.

Thời tiết không ủng hộ nên hôm đó tụi mình chỉ đi mỗi chùa, tối về lang thang kiếm đồ ăn. Cá nhân mình thấy đồ ăn không hợp khẩu vị mình lắm nên chỉ ăn dọc đường thấy quán nào đông thì tạt vào ăn.

Ngày 3: Hang Múa, Tràng An

%Hahalolo tin tức%

Sáng: Hang Múa (vé 100k 1ng): ăn sáng xong tụi mình thuê xe máy phi thẳng lên Hang Múa luôn. Đường dễ đi, bạn nên ăn thật no để đủ sức leo lên mấy trăm bậc thang nha. Nhớ mua nước cầm theo. Mình leo một đoạn rồi lại dừng để thở và chụp ảnh, chứ đi liên tục mình đi không nổi. Cảnh càng lên cao càng đẹp mọi người ạ.

%Hahalolo tin tức%

Trưa tụi mình đi ăn rồi về nghỉ ngơi, 2h thì tụi mình đi Tràng An (vé 200k 1 người). Đúng kiểu non nước hữu tình. Mình đi tuyến 3, nghe cô lái đò bảo đẹp nhất, nhưng mấy anh chị hướng dẫn viên thường bảo mọi người đi tuyến 2 vì tuyến 2 chỉ có 2h30). Tầm 5h là tụi mình về và thu xếp đồ đạc, 7h xe đón lên Mộc Châu.

>>> Xem thêm: 10 Ngày Gửi Tình Cùng Hà Giang – Sapa – Ninh Bình

Ngày 4: Đồi chè Trái TIM, Chimi farm, trang trại bò sữa, Thung lũng mận Nà Ka

Mộc Châu

Đồi chè Trái tim, free, thuê đồ dân tộc chỉ có 20k bộ.
Đối diện đồi chè là vườn dâu Chimi farm, ở đây có nhà bóng Bali chụp lên hình cũng ảo lắm ạ.
Thung lũng mận Nà Ka, mùa này hoa mận nở rộ siêu đẹp, vé vào vườn mần 20k/1ng
Trang trại bò sữa 20k 1 vé, vào đây xem người ta vắt sữa bò. Cảnh ở đây không có gì xuất sắc, nhưng chụp hình vẫn ổn.

Mộc Châu

Tối tụi mình đi Công Viên Ánh sáng. Không hiểu sao hôm mình đi chả có ai ngoài mình và nhỏ bạn thân. Gía 50k 1 vé, gọi là công viên chứ có tí xíu à.

>>> Xem thêm: Review Mộc Châu 3N2Đ – Mảnh đất của sự tươi mới

Ngày 5: Thác Dải Yếm – Về lại Hà Nội

Thác Dải Yếm 50k 1 vé. Ở đây có cầu kính tình yêu gì đó nữa mà thấy mọi người bảo không nên đi nên mình cũng không đi.

Thác Dải Yếm

Trưa tụi mình về ăn cơm cô chủ khách sạn nấu, siêu ngon. Sau đó về lại Hà Nội chuyến 12h trưa.
Tầm 4h30 mình đã tới bến xe Mỹ Đình, book grab về khách sạn nằm trong khu phố cổ.
Tối: Phố bia Tạ Hiện, hẻm Hongkong 12 Đào Duy Từ. Ở đây đông vui nhộn nhịp, có nhiều góc sống ảo.

>>> Xem thêm: Gửi trọn thương nhớ cùng mùa quýt Mộc Châu

Ngày 6: Hà Nội

%Hahalolo tin tức%

Vì khá mệt mỏi với Hà Nội đông đúc quá nên tụi mình cũng không có đi đâu nhiều. Chỉ đi Nhà Thờ Lớn và dạo Hồ Gươm, uống cf trứng ở Cf Giảng. Sau đó đi ăn trưa và về khách sạn ngủ 1 giấc tới chiều và thuê grab đón ra sân bay để về lại Đà Nẵng thân yêu.

%Hahalolo tin tức%

Cảm ơn Kiều Trinh với hành trình kết hợp Hà Nội – Ninh Bình – Mộc Châu 5N5Đ của mình nhé! Nhìn hình và nghe kể mà chỉ muốn lên lịch trình để đi theo ngay thôi đấy!

%Hahalolo tin tức%

Nếu bạn cũng đang ấp ủ cho mình một dự định thú vị với lịch trình kết hợp các địa điểm Hà Nội – Ninh Bình – Mộc Châu như Kiều Trinh, thì hãy cùng tham khảo và bắt đầu hành trình cho riêng mình nhé! Hahalolo chúc bạn có một chuyến đi đáng nhớ!

Xem thêm bài trải nghiệm và chia sẻ những chuyến đi trên Hahalolo – Mạng xã hội du lịch TẠI ĐÂY.

Theo: Nguyễn Kiều Trinh